Giáo xứ Thăng Long mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Legio Mariae

Giáo xứ Thăng Long mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Legio Mariae

Giáo xứ Thăng Long mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Legio Mariae

TGPSG -- Vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 15.08.2025, cộng đoàn giáo xứ Thăng Long đã hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là  Bổn mạng Legio Mariae của giáo xứ. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Polycarpo Đỗ Minh Cường chủ tế, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong xứ, đặc biệt là các hội viên Legio Mariae.

Khởi đầu Thánh lễ là cuộc rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, có sự tham dự của Lm chủ tế, ban thừa tác viên, các em lễ sinh và các hội viên Legio.

Đầu lễ, linh mục chủ tế chúc mừng các hội viên Legio Mariae trong ngày lễ trọng đại tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa ban đặc ân hồn xác lên trời. và cũng nhắc nhớ đến những hội viên đã qua đời, xin Chúa cho họ được về hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời.

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ:

Mẹ Maria là người được Thiên Chúa thương chọn, tràn đầy ân sủng và Mẹ luôn đẹp lòng Ngài. Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ tinh tuyền, được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cuộc đời Mẹ là mẫu gương sáng ngời của việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa, sống gắn bó trọn vẹn với Ngài.

Linh mục giảng lễ nhấn mạnh: Mẹ Maria đã đồng hành với Đức Giêsu trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng. Đặc biệt, Mẹ đã đứng vững dưới chân thập giá, chia sẻ nỗi đau thương tột cùng với Con mình. Trái tim Mẹ tan nát như bị lưỡi gươm đâm thấu, nhưng Mẹ vẫn trung tín, vẫn một niềm tín thác vào Thiên Chúa.

Không chỉ gắn bó mật thiết với Chúa, Mẹ Maria còn mang Chúa đến cho tha nhân. Mẹ thực thi Lời Chúa trong đời sống hằng ngày và đem Thiên Chúa đến cho mọi người.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ là dịp để tôn vinh Mẹ, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta học gương Mẹ: biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để ta luôn có Chúa trong đời, rồi đem Chúa đến cho anh chị em chung quanh.

Đặc biệt, ngài nhắn nhủ các hội viên Legio Mariae: Noi gương Mẹ Maria, khi anh chị em đi thăm viếng qua công tác Tông đồ, làm sao chúng ta mang Chúa đến cho những người đau khổ, bệnh tật, những ai đang cần đến tình thương của Chúa. Chúng ta cũng trao cho họ niềm vui, tình yêu thương và bình an giữa cuộc sống đầy khó khăn hôm nay.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể và khép lại trong tâm tình sốt sắng và hân hoan của cả cộng đoàn tham dự.

Sau Thánh lễ các hội viên Legio Mariae chụp hình lưu niệm với Lm chủ tế. Cộng đoàn ra về với niềm vui của ngày lễ trọng đại, cùng với tâm tình cầu nguyện xin cho mình biết noi gương Mẹ Maria, luôn cậy trông tín thác vào Chúa.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top