Giáo xứ Thăng Long: Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- mừng 33 năm Hồng ân Linh mục cha chánh xứ

Giáo xứ Thăng Long: Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- mừng 33 năm Hồng ân Linh mục cha chánh xứ

Giáo xứ Thăng Long: Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- mừng 33 năm Hồng ân Linh mục cha chánh xứ

TGPSG -- “Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, bởi vì chúng ta yếu đuối nên Ngài đi tìm chúng ta”

Trên đây là những lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long trong bài giảng Thánh lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) Chúa Giêsu - Xứ Đoàn Thăng Long mừng bổn mạng và kỷ niệm 33 năm Linh mục cha chánh xứ, cử hành lúc 17giờ30 thứ Sáu ngày 27-06-2025.  

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước trọng thể đầu lễ. Đồng tế với Lm chánh xứ có 3 linh mục thân hữu, các nữ tu, HĐMV, ca đoàn, đặc biệt là các đoàn viên GĐPTTT và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Trước Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa cho 4 đoàn viên mới của GĐPTTT xứ nhà trước Lm chánh xứ cũng là cha Linh hướng Xứ Đoàn. Sau đó ngài trao phù hiệu cho các đoàn viên.

Trong thánh lễ qua bài chia sẻ Tin Mừng, Lm Vinh Sơn quảng diễn:    

“Các ông có dám bỏ 99 con chiên dể đi tìm con chiên lạc?” Câu hỏi này Chúa Giêsu cũng muốn đặt ra cho những người có trách nhiệm trong Giáo Hội, các giám mục, linh mục và cho từng người chúng ta, nhất là với trách nhiệm cha sở của ngài.

Năm 1995, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn ngày lễ Thánh Tâm là ngày thế giới cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. Các linh mục là những người dám rời bỏ vị trí mình đang yên vị, để tìm đến những người cần đến mình.

Lm Vinh sơn nhấn mạnh rằng: Câu hỏi của Chúa Giêsu trên cũng là câu hỏi Chúa dành cha trong 33 năm qua theo suốt sứ vụ của mình. Cha cảm nghiệm rõ, công việc của mình là lo cho những con chiên đau yếu. Bởi vậy, anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài biết lên đường, nhất là đừng bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang cần các ngài.

Khi tìm được con chiên lạc người ấy vui mừng vác chiên trên vai. Tiếng của chủ chiên gọi từng con chiên. Có những con chiên yếu trong đàn, người chủ biết, phải đi tìm vác nó về. Người ta có khuynh hướng chọn những người mình ưa, mình thích để làm việc, cộng tác với nhau. Người mục tử phải đi tìm những con chiên yếu ớt đau bệnh, mục tử phải mang mùi chiên.

Lm Vinh Sơn kể những câu chuyện cho thấy người giáo dân mong các linh mục đến thăm ban các bí tích, họ vui như được chữa lành thể xác và tinh thần, nhưng nhất là họ thấy được ở nơi con người linh mục là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót.

Tiêu chuẩn để chúng ta cư xử với mọi người là tiêu chuẩn của Thiên Chúa, thấy Chúa yêu thương mình trước đã, thì ta mới yêu thương anh chị em. Có những con chiên yếu trong đàn người chủ vác chiên chăm sóc vỗ về.

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài đang nghe chúng ta, chúng ta có nghe tiếng Chúa hay chạy mất khi thấy Ngài. Ngay cả chúng ta nữa, là những Kitô hữu giáo dân cũng phải có bổn phận yêu thương anh chị em, họ như là những con chiên yếu đau. 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc trong niềm hân hoan vui tươi của cộng đoàn, cùng với cha chánh xứ nhân ngày kỷ niệm hồng ân linh mục.

Trước khi Lm chủ sự ban phép lành trọng thể, ngài thông báo cho giáo dân công việc sửa chữa đại tu nhà thờ Thăng Long, cho mỗi ngày đẹp và khang trang hơn.

Sau thánh lễ, đại diện cộng đoàn giáo xứ cùng chia sẻ niềm vui với Lm chánh xứ qua tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ.

Được biết, Lm Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ thuộc khóa I Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Cha lãnh chức linh mục vào ngày 27.06.1992, trong khuôn viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn cùng với 36 thầy đại chủng sinh được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình phong chức linh mục. Đây là khóa đầu tiên sau khi Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn được mở cửa đào tạo trở lại từ năm 1987.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top