Giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thạch Đà tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

TGPSG -- “Lời Chúa có chạm đến cuộc đời tôi không?”

Linh mục Giuse Trần Thanh Công đã nhấn mạnh câu hỏi này khi giảng trong Thánh lễ tĩnh tâm Mùa Vọng 2025, diễn ra lúc 17g15 ngày 10.12.2025 tại nhà thờ Thạch Đà.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quý Hiển - OSA, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn giáo xứ. Chương trình tĩnh tâm kéo dài hai ngày, 09 và 10.12.2025.

Mở đầu bài giảng ngày thứ hai, linh mục Giuse gợi lại chủ đề “sám hối” của ngày hôm trước, lời mời gọi giúp người tín hữu nhận ra sự yếu đuối của mình, giống như Đavít chỉ thật sự tỉnh thức khi Lời Chúa được ngôn sứ Nathan cất lên. Từ nền tảng ấy, ngài dẫn vào chủ đề hôm nay: Lời Chúa tiếp tục thúc giục mỗi người xem lại hành trình thiêng liêng của bản thân.

Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 đang dần khép lại, cha Giuse mời cộng đoàn tự vấn: những chuyến hành hương, những việc đạo đức trong năm qua có giúp đổi mới đời sống nội tâm hay đôi khi chỉ dừng ở hình thức như việc xin “dấu mộc”? Giờ tĩnh tâm trở thành cơ hội trở về với chính mình để nhận ra điều gì cần được canh tân.

Dựa trên phụng vụ Chúa Nhật I và II Mùa Vọng, ngài nhấn mạnh lời mời gọi canh thức. Đây không phải là đề tài xa lạ, nhưng luôn mang tính khẩn thiết, bởi con người dễ bị cuốn vào những điều bên ngoài mà quên đi đời sống nội tâm. Ađam - Eva đã sa ngã vì ảo tưởng về bản thân; dân Chúa xưa, khi sống giữa các dân ngoại, cũng dần lãng quên Lời Chúa. Hình ảnh thời ông Noe được nhắc đến trong Chúa Nhật I Mùa Vọng: trong khi Noe lắng nghe và thi hành Lời Chúa, nhiều người vẫn mải mê với công việc thường ngày mà không hay biết giờ Chúa viếng thăm.

Từ đó, cha Giuse nêu những câu hỏi đánh động: Khi Năm Thánh sắp kết thúc, tôi đã thay đổi được điều gì? Đời sống thiêng liêng của tôi hôm nay có sâu sắc hơn trước không? Lời Chúa có thực sự chạm vào cuộc đời tôi? Và tôi có tin rằng Đức Giêsu đang sống và đang dẫn dắt từng bước đường của tôi?

Ngài nhắc lại rằng trong Kinh Thánh, bất cứ ai gặp Đức Giêsu đều được biến đổi: Anrê, Phêrô, Giacôbê, Gioan rời bỏ chiếc thuyền cũ; Matthêu đứng lên khỏi bàn thu thuế; Giakêu thay đổi hẳn đời sống sau cuộc gặp gỡ với Chúa. Vì thế, mỗi người cũng được mời gọi nhìn lại chính mình: sau bao mùa Vọng, tật xấu và tội lỗi trong tôi đã thay đổi đến đâu?

Mùa Vọng còn hướng ánh nhìn về ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Đức tin trở thành điểm tựa giữa thế giới còn nhiều bạo lực, chiến tranh và thiên tai. Cha Giuse lưu ý rằng trong thời đại nhiều người xem AI như “toàn năng”, cần nhớ rằng AI chỉ là máy móc; nó không thể biết gì về nội tâm con người nếu người đó không bộc lộ. Chỉ Thiên Chúa mới hiểu thấu mọi điều sâu kín nơi lòng người.

Ngài chia sẻ thêm rằng nội dung tĩnh tâm Mùa Vọng của giáo triều Roma năm nay để lại trong ngài nhiều tâm đắc: Thiên Chúa kiên nhẫn với con người, không chỉ tha thứ mà còn muốn nhổ tận gốc sự dữ, tiêu diệt sự chết và tái tạo mọi sự tốt đẹp hơn. Hình ảnh Noe thấy nước rút và sự sống dần nảy nở là dấu chỉ hướng đến viễn tượng Khải Huyền, khi Đức Giêsu sẽ trở lại để thiết lập trời mới đất mới.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Giờ tĩnh tâm khép lại trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng. Mùa Vọng luôn là thời khắc thuận tiện để dừng lại, lắng nghe Lời Chúa và xin ơn canh tân. Những gợi mở từ bài giảng giúp người tham dự bước vào những ngày còn lại của Mùa Vọng với tâm hồn tỉnh thức hơn, sẵn sàng để Lời Chúa dẫn dắt và biến đổi đời sống đức tin từng ngày.

Hai ngày tĩnh tâm Mùa Vọng của giáo xứ Thạch Đà kết thúc lúc 18g30 ngày 10.12.2025.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top