Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

TGPSG -- “Thiên Chúa tuyên chiến với ma quỷ để bảo vệ con người.”

Linh mục Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ Thạch Đà, đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng bổn mạng Hội Legio Mariae và Hội Hiền Mẫu giáo khu III, cử hành lúc 17g15 ngày 08.12.2025 tại nhà thờ Thạch Đà.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy Khang, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Qúy Hiển - Dòng Augustinô (Pháp), cùng sự hiện diện đông đảo giáo dân ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Đức Mẹ quanh thánh đường tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa: “Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”, linh mục Chánh xứ Giuse mời cộng đoàn suy niệm về Thiên Chúa tuyên chiến với ma quỷ để bảo vệ con người.

Ngay từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa phán và mọi sự được thành hình. Khi dựng nên con người, Ngài “nặn” họ nên tuyệt tác, giống hình ảnh Ngài. Thân xác con người có nét giống muôn loài. Thiên Chúa còn thổi hơi ban sự sống của chính Ngài, để con người có trí khôn, lý trí, cảm xúc, ước muốn và tự do. Ađam và Evà ban đầu không có tội, vô nhiễm, nhưng họ không giữ được hồng ân ấy lâu, vì con người dù tuyệt vời vẫn lệ thuộc vào Thiên Chúa như đồ gốm lệ thuộc vào người thợ.

Tội Tổ Tông phát sinh khi Ađam và Evà muốn trở nên Thần Linh, tưởng rằng không cần Thiên Chúa. Ma quỷ vốn đã từng kiêu ngạo nên lừa dối họ: “Không chết đâu, ăn đi sẽ như Thần Linh”. Sự bất tuân và kiêu ngạo khiến họ mất ơn nghĩa Chúa. Họ sống trong sợ hãi và trốn tránh. Tội ấy để lại di chứng: con người yếu đuối, ai cũng mang khuynh hướng kiêu ngạo – căn nguyên của mọi tội lỗi.

Ngay trong sa ngã đầu tiên, Thiên Chúa đã tuyên chiến với ma quỷ. Chiến thắng được thực hiện nhờ sự tuân phục của Đức Giêsu và sự vâng phục trọn vẹn của Đức Maria, thụ tạo mới, được gìn giữ vô nhiễm. Mẹ nhận mình là “nữ tỳ của Chúa” và luôn vâng theo ý Ngài, vì thế được gọi là Evà mới, cộng tác vào chiến thắng của Thiên Chúa trên tội lỗi.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông trưởng Hội Legio Mariae đại diện cho Hội có đôi lời cảm ơn các linh mục đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g15 cùng ngày, khép lại ngày lễ trọng thể kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một dịp để cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời tôn kính Mẹ Maria, mẫu gương vâng phục và trung tín.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top