Giáo xứ Thạch Đà: Tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn dâng lễ Tạ ơn
TGPSG ----“Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào’’(Mc 14,42)
Trên đây là khẩu hiệu mà tân linh mục (Lm) Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Sơn đã chọn làm phương châm cho đời sống linh mục của ngài, nhằm ý thúc ân huệ của Chúa, mà phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa và Giáo Hội.
Là người con của giáo xứ Thạch Đà, tân linh mục đã dâng Thánh lễ Tạ ơn đầu đời, vào lúc 17g15 ngày 10.06.2024 tại giáo xứ Thạch Đà.
Đồng tế, có linh mục Giuse - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, 10 tân linh mục và hơn 20 linh mục thân quen của tân linh mục Gioan Baotixita, với sự tham dự của ông bà cố, thân nhân, ân nhân của tân linh mục, các nữ tu, các khách mời và giáo dân trong xứ Thạch Đà.
Đầu lễ, tân linh mục Gioan Baotixita đã dâng lên Thiên Chúa lời Tạ ơn vì những hồng ân mà ngài đã lãnh nhận. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đến các thân nhân, ân nhân đã vun trồng cho ngài có được thành quả như ngày hôm nay.
Trong bài giảng, linh mục Giuse - Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse đã chia sẻ: “Thiên chức linh mục là ơn riêng Chúa ban do tình thương của Chúa. Linh mục là người tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu nơi bàn tiệc Thánh Thể. Hồng ân thánh chức linh mục thật cao cả, nhưng cũng đong đầy những hy sinh, vất vả cũng đầy cám dỗ. Dù mang chức thánh trong mình, nhưng linh mục vẫn là con người với bản tính tự nhiên yếu đuối, mỏng dòn. Vì thế, lời cầu nguyện và các cộng tác cho các linh mục, cách riêng cho tân linh mục Gioan Baotixita, để ngài chu toàn bổn phận Chúa trao là nơi Giáo Hội rất cần nơi các tín hữu.”
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi thánh lễ kết thúc, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có lời chúc mừng tân linh mục.
Đáp từ, tân linh mục Gioan Baotixita xúc động nói lên tâm tình biết ơn của mình đối với Thiên Chúa, các đấng bậc, cha mẹ, thầy cô, các ân nhân và nhất là linh mục nghĩa phụ, những người góp công vào hành trình ơn gọi của ngài.
Cuối lễ, linh mục Giuse Đinh Văn Thọ đã công bố phép lành của Toà Thánh ban cho tân linh mục.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Các thành viên Hội đồng Mục vụ, thân nhân, các khách mời cùng chụp hình lưu niệm với các linh mục và cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc với gia đình.
Bài & ảnh Hoàng Anh ( TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5
-
Tháng Hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Thanh Đa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse lao động -
Giáo xứ Nam Thái: Học theo gương lao động và yêu mến Chúa của Thánh Giuse Thợ -
Lễ kính Thánh Giuse khai mạc tháng Hoa - Bổn mạng giáo khu Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Mừng lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng Ban Trật Tự và Khai mạc Tháng Hoa -
Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Hội Gia trưởng giáo xứ Bắc Dũng -
Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm -
Tiễn biệt vị Cha Chung dịu hiền - Đức Thánh Cha Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa