Giáo Xứ Thạch Đà mừng tạ ơn Tân Linh Mục & Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ
TGPSG -- “ Con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến đâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn đời”
Đây là câu mà Tân Linh mục (Lm) Gioan Baotixita lấy làm châm ngôn cho đời thánh hiến tiến chức Linh mục, Ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn và cũng để mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) Thạch Đà, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 9-11-2025, tại thánh đường giáo xứ Thạch Đà.
Đồng tế với ngài có Đức Viện phụ Huge De Paub' ivov, Lm Emmanuel Giranger, Lm Giuse Nguyễn Minh Tới (dòng Augustino - Pháp), Lm chánh xứ Giuse Trần Thanh Công và Lm phó xứ Gioan Baotixita Đặng Đức Duy
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, HĐMV, khách mời và đông đảo giáo dân xứ Thạch Đà.
Trước thánh lễ quý chức HĐMV rước đoàn đồng tế từ nhà chầu Thánh Thể tiến vào gian cung thánh.
Trong bài giảng Lm Giuse chia sẻ: Hôm nay, chúng ta long trọng mừng Lễ Cung hiến Thánh đường LATERANO, một ngày đặc biệt để tạ ơn Chúa vì ngôi nhà thờ, dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện Thiên Chúa giữa dân Người. Ngôi thánh đường không chỉ là nơi chúng ta đến dâng lễ, cầu nguyện, mà còn là biểu tượng của Hội Thánh – Đền Thờ sống động của Thiên Chúa.
Mỗi viên gạch, mỗi bức tường, mỗi bàn thờ đều kể câu chuyện về đức tin, tình yêu và hy sinh của bao thế hệ tín hữu đã góp công xây dựng. Nhưng hơn cả kiến trúc vật chất, điều Chúa muốn là chúng ta - những người tín hữu – trở nên những đền thờ thiêng liêng, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Nhà thờ - nơi gặp gỡ Thiên Chúa và cộng đoàn
Trong bài đọc thứ nhất, vua Sa Lô Môn cầu nguyện khi khánh thành đền thờ Giêrusalem. Ông nhận ra rằng: “Trời cao thẳm còn không chứa nổi Chúa, huống hồ ngôi nhà con xây.” Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không bị giới hạn trong một nơi chốn, nhưng vì yêu thương, Ngài chấp nhận hiện diện giữa dân Ngài qua những dấu chỉ cụ thể - như đền thờ xưa, hay nhà thờ hôm nay. Nhà thờ là nơi gặp gỡ ba chiều:
- Gặp Thiên Chúa trong Lời, trong Thánh Thể, trong cầu nguyện.
- Gặp cộng đoàn, anh chị em cùng đức tin.
- Gặp chính mình, trong thinh lặng và sám hối.
“Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa” (1Cr 3,16)
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em.” Vì thế, chúng ta không chỉ đến nhà thờ, mà còn phải trở nên “nhà thờ” sống động - một nơi mà người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua lời nói, hành động, và tình yêu của chúng ta.
Một ngôi nhà thờ có thể bị hư hại theo năm tháng, nhưng “ngôi đền thờ tâm hồn” cần được canh tân mỗi ngày bằng cầu nguyện, sám hối, yêu thương và phục vụ.
“Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16)"
Khi Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán khỏi đền thờ, Ngài muốn thanh tẩy không chỉ nơi chốn thánh thiêng, mà còn tấm lòng con người - đừng để lòng mình trở thành nơi trao đổi, tính toán, giả hình, ích kỷ. Ngài mời gọi ta xây dựng ngôi đền tâm hồn bằng lòng tin, sự chân thành và bác ái.
Lễ cung hiến Thánh đường nhắc ta:
- Tạ ơn Chúa vì ngôi nhà thờ thân yêu.
- Cầu nguyện cho những ai đã và đang góp công sức gìn giữ, phục vụ nơi này.
- Quyết tâm xây dựng “đền thờ thiêng liêng” trong tâm hồn mình, để mỗi người chúng ta thực sự là nơi Thiên Chúa ngự, là viên đá sống động trong Hội Thánh của Ngài.
Lời cầu nguyện kết thúc
Lạy Chúa, xin làm cho tâm hồn chúng con trở nên nơi Chúa ngự, để khi đến nhà thờ, chúng con gặp chính Chúa đang ở trong lòng mình. Xin cho mỗi người biết gìn giữ đức tin, sống yêu thương và hiệp nhất, hầu xứng đáng là những “viên đá sống động” xây nên Thân Thể Chúa Kitô. Amen
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Đức Viên Phụ có đôi lời tâm tình gửi đến quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho Tân Linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30, Lm chủ tế chúc bình an và giáo dân ra về trong niềm vui, hạnh phúc: Vui vì mọi người có dịp quây quần chia sẻ với nhau trong ngày lễ bổn mạng
Bài Ảnh: Josep Hoàng Anh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tiếp nối hành trình "Sống Thánh Thể"
-
Khai giảng Khóa Huấn luyện Tông đồ Đội trưởng “Giôsuê” tại Giáo xứ Nam Hải -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ mừng bổn mạng Huynh đoàn giáo dân Đa Minh -
Thánh lễ hành hương và tạ ơn tại Đền Thánh Vincente - 5.11.2025 -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Hồng ân Thánh Thần - 06.11.2025 -
Giáo xứ Nhân Hoà: Bác ái trong hy vọng tại Đà Nẵng -
Giáo xứ Thánh Gia: Thánh lễ làm phép nhà chờ Phục Sinh -
Giáo xứ Chợ Đũi: Thánh lễ kính Thánh Martinô - Thành lập Ban Caritas và Ban Truyền Thông -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa diễn nguyện thánh ca kết thúc tháng Mân Côi năm 2025 -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô De Prorres
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa