Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân

Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân

Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân

TGPSG -- “Khi kết hiệp với thập giá Chúa Kitô, bệnh tật trở thành của lễ âm thầm, mang lại ơn ích cho bản thân và cho nhiều người.”

Linh mục (Lm) Martino Đỗ Đức Chính đã khẳng định như trên khi chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức - và cầu nguyện cho các bệnh nhân theo truyền thống của giáo xứ, vào lúc 16g00 ngày 11-02-2026, tại nhà thờ Thạch Đà. Đồng tế với ngài là linh mục chánh xứ Giuse Trần Thanh Công.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các bệnh nhân và đông đảo dân Chúa giáo xứ Thạch Đà.

Thánh lễ được giáo xứ tổ chức hằng năm vào dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là dịp mời gọi các bệnh nhân hiệp thông những đau khổ của mình với Chúa Giêsu, Đấng đã hy sinh chịu đòn roi, sỉ nhục, vác thập giá và chịu chết để cứu chuộc nhân loại.

Năm nay có khoảng 200 bệnh nhân tham dự, trong đó có 17 người ngồi xe lăn. Từ rất sớm, các bệnh nhân đã được người thân đưa đến nhà thờ. Dù mỗi người mang trong mình bệnh tật khác nhau, nhưng hầu hết đều giữ được sự lạc quan, vui vẻ khi được tham dự Thánh lễ trọng thể này.

1. Đón tiếp bệnh nhân

Từ 15g30, các thành viên Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân giáo xứ đã có mặt để đón tiếp và hướng dẫn các bệnh nhân. Những người ngồi xe lăn được sắp xếp chỗ phía trước, gần cung thánh, thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí tích.

Thoáng nhìn, có thể thấy một vài bệnh nhân rưng rưng nước mắt vì xúc động hoặc vì những tâm sự riêng. Nhiều người đã phải sống khép mình trong bốn bức tường do bệnh tật; nay được trở về nhà Chúa, cùng cộng đoàn cầu nguyện, lòng họ tràn đầy cảm xúc.

2. Ban Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân

Đúng 16g00, sau khi ổn định chỗ ngồi, các linh mục đến từng bệnh nhân để thăm hỏi, giúp xét mình và ban Bí tích Hòa Giải.

Tiếp đó, các linh mục cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

3. Thánh lễ

Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ: Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức và đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân. Năm 1858, tại hang đá Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Bernadette, mời gọi con người sám hối, cầu nguyện và tín thác vào Thiên Chúa. Từ nơi đây, nhiều người đã nhận được ơn chữa lành phần xác, và nhất là phần hồn.

Khi xưng mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, Đức Mẹ nhắc nhở rằng nguồn gốc sâu xa của đau khổ là tội lỗi. Tuy nhiên, Mẹ không kết án, nhưng để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu - Đấng chữa lành và cứu độ. Qua dòng nước Lộ Đức, Mẹ mời gọi chúng ta thanh tẩy tâm hồn trong ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bệnh tật là một thử thách lớn lao, khiến con người yếu đuối, lo lắng, thậm chí thất vọng. Nhưng trong ánh sáng đức tin, đau khổ không còn vô nghĩa. Khi kết hiệp với thập giá Chúa Kitô, bệnh tật trở thành của lễ âm thầm, mang lại ơn ích cho bản thân và cho nhiều người.

Đức Mẹ Lộ Đức luôn ở bên giường bệnh của mỗi người. Mẹ thấu hiểu nỗi đau của người mẹ nhìn con chịu khổ, cũng như cảm thông với nỗi cô đơn của người bệnh trong đêm dài.

Hôm nay, cộng đoàn phó dâng cho Mẹ tất cả những ai đang đau yếu trong giáo xứ và trong gia đình. Xin Mẹ nâng đỡ, ban bình an, và nếu đẹp ý Chúa, xin cho họ được ơn chữa lành.

Lm chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn biết cảm thông, quan tâm và chăm sóc các bệnh nhân bằng tình yêu cụ thể. Bởi khi chúng ta đến với người đau yếu là đến với chính Chúa Giêsu.

Nguyện xin Đức Mẹ Lộ Đức cầu bầu cho các bệnh nhân luôn vững tin, và cho mỗi người biết sống niềm hy vọng giữa những thử thách của cuộc đời.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện Tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g00. Sau phép lành cuối lễ, các linh mục chụp hình lưu niệm với các bệnh nhân, Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân và thân nhân của họ.

Mọi người ra về trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa vì được tham dự một Thánh lễ sốt sắng, trang nghiêm và đầy ý nghĩa.

Bài & ảnh Josheph Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top