Giáo xứ Thạch Đà: Hội Hiền mẫu giáo khu IV mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - 2026

Giáo xứ Thạch Đà: Hội Hiền mẫu giáo khu IV mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - 2026

Giáo xứ Thạch Đà: Hội Hiền mẫu giáo khu IV mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - 2026

TGPSG -- “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Vào lúc 17g15 ngày 01.01.2026, tại nhà thờ Thạch Đà đã diễn ra Thánh lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hội Hiền mẫu khu 4. Thánh lễ do linh mục phó xứ Mattinô Đỗ Đức Chính chủ tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ, ngồi kín khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên gian cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Mattinô chia sẻ về ý nghĩa ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, hiện hữu từ muôn đời và là nguồn gốc của vạn vật. Đức Maria là thụ tạo đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa bày tỏ kế hoạch yêu thương của Ngài và sắp đặt mọi sự trong trật tự, hài hòa và bình an.

Dựa trên Bài đọc I, cha giảng lễ cho thấy khát vọng sâu xa của con người là được chiêm ngưỡng nhan thánh Thiên Chúa. Vẻ huy hoàng của Ngài được phản chiếu nơi công trình tạo dựng: từ gỗ đá, hoa lá, cỏ cây cho đến con người – thụ tạo được Thiên Chúa khắc ghi chính hình ảnh của Ngài. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là Đấng vô hình, nên con người nhiều khi đã hình dung sai lệch về Ngài, thậm chí có lúc còn đưa ra những quan niệm và giả thuyết sai lạc như thuyết vô thần.

Cha Mattinô cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Êphêsô khi xác tín, theo lời thánh Gioan: “Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Vì Ngôi Lời đã làm người và được cưu mang trong cung lòng Đức Maria, nên Hội Thánh tuyên xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, không phải vì Mẹ sinh ra thần tính của Con Thiên Chúa, nhưng vì Mẹ sinh ra chính Con Thiên Chúa trong thân phận làm người.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 18g30 bằng giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn đầu năm mới, giúp cộng đoàn thêm yêu mến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và được mời gọi noi gương Mẹ biết lắng nghe, ghi nhớ và thực thi thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày.

Bài & ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top