Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính Martinô, mừng bổn mạng Caritas

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính Martinô, mừng bổn mạng Caritas

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ kính Martinô, mừng bổn mạng Caritas

TGPSG -- “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vị thánh nhân ấy vẫn luôn sẵn lòng cho đi - chia sẻ những gì mình có cho người túng thiếu hơn.”

Linh mục Đa Minh Vũ Ngọc Thủ, chánh xứ Tân Việt, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Martinô, mừng bổn mạng Ban Caritas và giáo khu Martinô, được cử hành lúc 17g30 ngày 3.11.2025 tại nhà thờ Tân Việt, với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự bằng đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Đa Minh gợi lại ý nghĩa của ngày lễ:

“Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Martinô - vị thánh da đen dòng Đa Minh, luôn phục vụ người nghèo với tấm lòng vàng. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng của Ban Caritas và giáo khu Martinô. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau.”

Trong bài giảng lễ, linh mục chia sẻ:

“Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà một thủ lãnh nhóm Biệt phái vào ngày sabát. Qua đó, Chúa dạy rằng khi đãi tiệc, đừng chỉ mời những người giàu có để được đáp lễ, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù – vì họ không có gì để đáp lại; và chính Thiên Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta vào ngày sau hết.”

Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Martinô, vị thánh sống đời khiêm hạ và đầy lòng thương người:

“Cuộc đời của Thánh Martinô rất bình dị. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngài luôn cho đi những gì mình có cho người khốn khó hơn. Cuộc sống của ngài gắn liền với Chúa qua lời cầu nguyện, với ơn chữa lành, và sự hiện diện đầy yêu thương nơi những người đau khổ.”

Cuối bài giảng, linh mục cầu nguyện:

“Xin Thánh Martinô chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống bác ái, yêu thương và chia sẻ - như chính gương sáng của ngài xưa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, và kết thúc lúc 18g30. Mọi người ra về trong niềm hân hoan, mang theo quyết tâm sống tinh thần Caritas – yêu thương và phục vụ giữa đời thường.

Bài & Ảnh: Vinh Sơn Trần Văn Đẩu (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top