Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Tiệc Ly 2026

Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ Tiệc Ly 2026

TGPSG -- “Chúng ta tham dự Thánh lễ, chứ không phải xem lễ, góp phần vào Thánh lễ để ân sủng Chúa ban đem lại lợi ích trong đời sống.”

Linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ Tiệc Ly, được cử hành vào lúc 18g ngày 02-04-2026, tại nhà thờ giáo xứ Tân Trang, do Linh mục chánh xứ Ignatiô Nguyễn Văn Đức chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc, O.P., Linh mục Tôma Trần Văn Hội, nguyên chánh xứ, cùng với sự tham dự các nữ tư và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, linh mục Carôlô nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh lễ trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Ngài chia sẻ:

“Theo Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ‘Nếu không có Thánh lễ thì không có linh mục, và không có linh mục thì cũng không có Thánh lễ’. Như vậy, bí tích Thánh Thể và chức linh mục liên kết mật thiết với nhau.

Về đời sống linh mục, điều quan trọng không phải là đạo đức, thánh thiện hay tài giỏi. Chức linh mục cao quý vì Chúa thương chọn gọi với ấn tín của bí tích Truyền chức Thánh. Chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho các linh mục, nhất là những người đang trải qua khủng hoảng đức tin. Họ cần lời cầu nguyện và sự sẻ chia, vì các ngài cũng yếu đuối và phạm tội.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, yến tiệc Mình và Máu Thánh Chúa. Khi rước Mình Máu Thánh, chúng ta tưởng nhớ Chúa chịu chết và sống lại, đồng thời nhận được sự sống đời đời.

Như người Do Thái ăn bữa Vượt Qua, Chúa Giêsu cũng tham dự lễ để vượt qua và bước vào sự Phục sinh. Tối nay là dịp tình bạn hữu, Chúa yêu thương mọi người, kể cả kẻ phản bội, và chúng ta học từ Ngài cách yêu thương cả kẻ thù.

Thánh lễ đem lại ân sủng của Chúa và nhắc nhở chúng ta sống đẹp lòng Người. Chúng ta tham dự Thánh lễ, chứ không phải xem lễ, góp phần vào Thánh lễ để ân sủng Chúa ban đem lại lợi ích trong đời sống. Nhiều người trẻ không hiểu điều này và bỏ Thánh lễ Chúa nhật. Chúng ta cần cảm nhận như các ông cụ xưa: một ngày không tham dự Thánh lễ khiến họ khó chịu, bứt rứt, ăn không ngon, ngủ không yên.”

Sau bài giảng, linh mục chánh xứ rửa chân cho một số người đại diện cộng đoàn, và những người này tiếp tục rửa chân cho những người khác. Tiếp đó, cộng đoàn từng người tiến lên cung thánh, dâng góp phần nhỏ của mình cho Chúa như món quà bác ái, chia sẻ cho người nghèo.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g15.

Cộng đoàn cùng cung nghinh Mình Thánh Chúa sang nhà tạm phụ, và canh thức bên Chúa Giêsu Thánh Thể, như lời Chúa nhắc các môn đệ nơi vườn Cây Dầu.

 

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh : Anna Vũ Thanh Hương (TGPSG)

 

Top