Giáo xứ Tân Trang: Mừng lễ Chúa Kitô Vua - Bổn mạng Giáo khu 4

Giáo xứ Tân Trang: Mừng lễ Chúa Kitô Vua - Bổn mạng Giáo khu 4

Giáo xứ Tân Trang: Mừng lễ Chúa Kitô Vua - Bổn mạng Giáo khu 4

TGPSG -- “Để thực sự tôn vinh Chúa Kitô là Vua, chúng ta phải có thái độ như anh trộm lành: chân thành, khiêm tốn, biết nhìn nhận tội lỗi, sám hối ăn năn và hết lòng trông cậy vào Chúa.”

Trên đây là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, trong Thánh lễ mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Giáo khu 4, cử hành lúc 17g45 thứ Bảy, ngày 22-11-2025, tại nhà thờ Tân Trang.

Tân-Trang

Thánh lễ do Lm Ignatiô Nguyễn Văn Đức, chánh xứ Tân Trang, chủ tế. Đồng tế có Lm Carôlô Vũ Anh Quốc, OP, Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, các nữ tu, HĐMV và bà con Giáo khu 4.

Thánh lễ do Lm Ignatiô Nguyễn Văn Đức, chánh xứ Tân Trang, chủ tế. Đồng tế có Lm Carôlô Vũ Anh Quốc, OP; Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, các nữ tu, HĐMV và bà con giáo dân khu 4.

Tân-Trang1

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua chung quanh nhà thờ, dừng lại ở các chặng để suy niệm, dâng lên Chúa những lời nguyện và các bài Thánh ca.

Tân-Trang2

Tân-Trang3

Tân-Trang4

Trong bài giảng, Lm. Phaolô chia sẻ:

Lễ Chúa Kitô Vua, Hội Thánh lại cho chúng ta nghe bài Tin Mừng thuật lại những giây phút bi thảm, đau đớn và nhục nhã nhất khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá.

Tân-Trang5

Vậy Hội Thánh muốn nói gì với chúng ta qua bài Tin Mừng này?

Hội Thánh muốn cho chúng ta thấy vị Vua Giêsu, khác với những vua trần gian. Vua Kitô không ngự trên ngai vàng mà trên thập giá, bị các thủ lãnh, dân chúng cười nhạo, binh lính chế giễu, và cả một trong hai tên cùng bị đóng đinh cũng mỉa mai Người.

Tân-Trang6

Tân-Trang7

Và một người mà ta vẫn gọi là “anh trộm lành” đã nhìn nhận tội mình, và dám nói ngược lại đám đông: Ông này đâu có làm gì trái. Lời của anh cho thấy anh biết phân biệt phải - trái, biết rõ tội mình. Và anh còn có một điều kỳ diệu hơn: anh có đức tin.

Chưa từng có ai như anh. Giữa lúc Chúa Giêsu tay chân bị đóng đinh, thân mình bị lột trần, sức lực kiệt quệ, anh vẫn tin vào Chúa. Anh quay sang và thưa: “Khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.”

Và thật lạ lùng, ngay lúc ấy, Chúa Giêsu tuyên bố: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng.”

Vua Kitô luôn đón nhận người tội lỗi biết sám hối và những ai tin nhận Ngài. Anh trộm lành trở thành công dân đầu tiên của Nước Trời, là mẫu mực cho chúng ta.

Vì thế, chỉ đi kiệu hay hát ca tụng thì vẫn chưa đủ để tôn vinh Chúa Kitô. Chúng ta còn phải tin nhận, trông cậy, biết nhìn nhận tội mình và hết lòng trở về với Chúa trong sám hối. Tin Vua Kitô là giữa những nghịch cảnh khổ đau ta vẫn trông cậy Ngài. Để thực sự tôn vinh Chúa Kitô là Vua, chúng ta phải có thái độ như anh trộm lành: chân thành, khiêm tốn, biết nhìn nhận tội lỗi, sám hối ăn năn và hết lòng trông cậy vào Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tân-Trang8

Trước khi kết lễ, Lm chánh xứ - chủ tế chúc mừng giáo khu và ca đoàn Cecilia trong ngày mừng bổn mạng. Xin Chúa ban muôn hồng ân, nhiệt tình cho các anh chị ca viên trong việc phục vụ giáo xứ bằng thánh ca.

Tân-Trang9

Sau Thánh lễ, các linh mục đồng tế chụp hình kỷ niệm với đại diện giáo khu tại thềm cung thánh và chia sẻ tiệc mừng.

Tân-Trang10

Tân-Trang10

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Anna Thanh Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top