Giáo xứ Tân Trang mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Tân Trang mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Tân Trang mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa, vào lúc 17g45 thứ Bảy, ngày 15.11.2025, tại nhà thờ giáo xứ Tân Trang đã diễn ra Thánh lễ mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) và giới thiệu Ban Thừa tác viên (TTV) công bố Lời Chúa và trao Mình Thánh Chúa với cộng đoàn.

Thánh lễ do linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Ignatiô Nguyễn Văn Đức, chánh xứ Tân Trang, linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc - OP, linh mục Giacôbê Lê Anh Tài - Phó xứ Bà Điểm, cùng với sự tham dự của các nữ tu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước cung nghinh linh ảnh và thánh tích các Thánh Tử Đạo Việt Nam quanh nhà thờ, dừng lại để suy niệm tại mỗi trạm.

Trong bài giảng, linh mục Phaolô nhấn mạnh:

“Thường thì chúng ta chú ý đến những đau khổ mà các Thánh Tử Đạo phải chịu mà quên mất tình thương của Thiên Chúa. Kinh Các Thánh Tử Đạo nhắc nhở rằng: buổi họp nơi đây không phải để ca ngợi các ngài, mà cùng với các ngài, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria - Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo - ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.

Ca tụng Chúa muôn trùng cao cả là mục đích của lễ hôm nay. Thánh lễ là việc ca tụng Chúa; danh dự và vinh quang đều dành cho Người. Dù là lễ kính các thánh hay kính Đức Maria, đối tượng chính không phải là con người mà là Thiên Chúa. Giới răn thứ nhất dạy phải thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất.

Không nên để những đau thương, cực hình của các Thánh Tử Đạo che lấp hình ảnh Thiên Chúa. Ca tụng Chúa đã ban cho các ngài ơn vững tin và kiên tâm chịu đựng theo Đức Kitô. Không có ân sủng của Chúa, các ngài không thể làm gì.

Các Thánh Tử Đạo cam lòng chịu chết mà không oán hận, tha thứ cho những kẻ làm hại mình; bình an, kiên tâm chịu đựng, không chửi rủa hay thóa mạ những người giết mình. Chúa ban ơn cho các ngài chịu đựng. Chúng ta học theo gương các ngài: đừng dựa vào sức mình, nhưng sống đức tin, tạ ơn Chúa, để sau này cùng các ngài ca tụng Thiên Chúa trên nước trời vinh hiển. Chúng ta cũng xin các ngài bầu cử cho mình.”

Sau bài giảng là Nghi thức trao thừa tác vụ cho các thành viên Ban công bố Lời Chúa và các thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. Linh mục chủ sự đọc lời nguyện chúc lành và trao sách Thánh cho các ứng viên đọc sách Thánh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ chúc mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ và các Thừa tác viên, đồng thời cầu chúc cho các anh chị nhận trách nhiệm hôm nay sống chứng tá Tin Mừng giữa xã hội. Tiếp đến, linh mục Hạt trưởng chúc mừng giáo xứ bằng một bài hát ngắn, nói lên sự cộng tác của mọi người trong cộng đoàn, để mỗi người trở nên môn đệ “thừa sai”, hiệp hành và góp phần làm cho giáo xứ ngày càng khởi sắc.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày với niềm vui được ghi lại trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Trước đó, vào các buổi chiều thứ Năm và thứ Sáu (13-14.11.2025), đã diễn ra buổi tĩnh tâm cho Hội đồng Mục vụ và các vị Ban Thừa tác viên công bố Lời Chúa - trao Mình Thánh Chúa.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Đinh Đồng Dũng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top