Giáo xứ Tân Trang: cùng Thánh Giuse sống tâm tình mùa Chay 2024
TGPSG -- “Đây con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”.
Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Mạnh Hùng đã khai mạc hai buổi tĩnh tâm mùa Chay và mừng kính Thánh Giuse bổn mạng giáo xứ Tân Trang vào Thánh lễ lúc 18 giờ thứ Năm ngày 14/03/2024 và thứ Sáu ngày 15/03/2024.
Tham dự thánh lễ có các Sơ của hai dòng Mến Thánh Giá Tân Lập và Thanh Hóa, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Buổi thứ nhất: Chúa Giêsu là con chiên vẹn toàn không tì ố.
Mở đầu thánh lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn: “Có bốn ý lực chính, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tư cách Ngài là con Thiên Chúa:
- Lời chứng của Gioan Tẩy Giả
- Lời chứng của Chúa Cha
- Lời chứng của Thánh Kinh
- Và công việc của Chúa Giêsu làm.
Như vậy có nhiều con đường dẫn chúng ta đến nhìn nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, không nhìn nhận là vì ta cứng lòng tin. Xin cho chúng ta biết mở lòng ra, đón nhận Lời của Chúa, biết biến đổi đời sống để trở nên con cái Chúa, đáng hưởng nguồn ơn mà Chúa sẽ ban cho chúng ta nhất là trong mầu nhiệm Phục sinh sắp tới”.
Sau các bài đọc, Lm Giuse đã mời gọi cộng đoàn đi đến đỉnh cao của mùa Chay là chiêm ngắm trước dung mạo của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh. “Đó là hình ảnh quan trọng: con chiên trong lễ Vượt Qua của người Do Thái; Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa cứu độ trần gian”. Qua đó, sống mầu nhiệm Phục sinh qua cử hành phụng vụ một cách tâm tình và phong phú hơn. Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình mùa Chay: cầu nguyện, chay tịnh, tín thác. Thánh Giuse - bổn mạng của giáo xứ chính là mẫu gương sống tâm tình mùa Chay đó.
Tiếp đến, Lm Giuse diễn giải: Trong lễ Vượt qua, hình ảnh “máu con chiên đực không tì ố, không quá một tuổi, bôi lên cửa để Thiên Chúa đi qua, không sát hại con đầu lòng”. Đây là hình ảnh báo trước con chiên đích thực của Thiên Chúa; Chúa Giêsu cũng sẽ tử nạn và phục sinh trong tuần lễ Vượt qua. Cử chỉ Chúa Giêsu cử hành trong lễ Vượt qua đó, cho chúng ta thấy Ngài chính là con Chiên được chọn của Thiên Chúa.
Giáo hội thấy được tầm quan trọng của việc cử hành Con Chiên Vượt qua này, nên mỗi ngày đều có thánh lễ. Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hãy dừng lại để chiêm ngắm việc cử hành thánh lễ cách sốt sắng, hãy yêu mến thánh lễ nhiều hơn. Vì nơi thánh lễ Thiên Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” Ga 6,54. Khi xưa qua dấu máu, Thiên Chúa đã cứu dân Israel. Ngày nay khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta mang dấu máu của Con Chiên Thiên Chúa để được cứu độ và định hình trong cuộc đời mình.
Thánh lễ là đỉnh cao trong đời sống Kitô hữu. Để tham dự thánh lễ sốt sắng cần phải có sự chuẩn bị nội tâm. Việc chuẩn bị rất quan trọng, diễn tả tâm tình chờ đợi, khao khát, sinh ơn ích cho chúng ta, đi lễ không ngồi ngoài nhà thờ, đi lễ muộn, cách ăn mặc và thái độ tham dự thánh lễ thiếu tôn nghiêm. Chúng ta được mời gọi tham dự thánh lễ cách tích cực, mang tính cộng đoàn: mở miệng hát, thưa kinh.
Thánh Giuse là mẫu gương yêu mến thánh lễ. Hằng năm, Ngài đưa gia đình lên đền thánh Giêrusalem dù không bắt buộc phụ nữ, trẻ em. Noi gương Thánh bổn mạng, Lm Giuse mời gọi mỗi người hãy yêu mến, tham dự thánh lễ mỗi ngày, để tạ ơn Thiên Chúa và dâng đời sống hiện tại: vui, buồn, khó khăn,.. tín thác.
Buổi thứ hai: Chúa Giêsu là con chiên bị sát tế.
Lm Giuse gợi lên hình ảnh con chiên thân thuộc trong đời sống con người cũng như trong nghi thức phụng tự của người Do Thái. Từ Abel chọn con chiên béo tốt để tiến dâng Thiên Chúa, đến khi Chúa Giêsu bị giết, con chiên là lễ vật hy tế, gánh tội thay cho con người. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương, không muốn con người tội lỗi phải chết,
Chúa Giêsu bị giết lúc 3 giờ chiều, trong bối cảnh người Do Thái đang cử hành Lễ Vuợt Qua; Là giờ mà các Tư tế đang sát tế con chiên trong đền thờ. Biến cố đó cho ta thấy Chúa Giêsu chính là con chiên gánh tội trần gian. Cùng lúc Chúa Giêsu tắt thở, màn trong đền thờ xé làm đôi. Bức màn mà chỉ ngày lễ Xóa tội, hàng năm một lần, vị Thượng tế mới được vào nơi Cực thánh dâng máu con chiên lên Gia-vê, để xin tha tội cho toàn dân. Nơi Cực thánh đó chính là nhà Tạm hiện nay.
Phụng tự cũ đã được thay bằng phụng tự mới. Nhờ bức màn xé ra người ta có thể gặp gỡ, nói chuyện với Thiên Chúa bất kỳ lúc nào. Giá máu của Chúa Giêsu Kitô đã giao hoà ta cùng Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,19-20).
Trong lễ phụng tự mới, Chúa Giêsu là vị Thượng tế và cũng là con chiên bị sát tế. Như thế mỗi người chúng ta cũng dâng chính mình cho Chúa. Hãy nghiệm xem tình yêu cao vời của Thiên Chúa để chúng ta đừng phạm tội nữa. Ông Phêrô và Giuđa đều phạm tội với Chúa Giêsu. Nhưng ông Phêrô đã tin tưởng vào lòng nhân từ thương xót của Chúa mà sám hối ăn năn. Còn ông Giuđa cũng sám hối nhưng lại đi treo cổ tự vẫn. Đi dâng lễ, ta dâng tất cả những gì đã làm hay chưa làm được trong ngày lên Chúa, dâng luôn cả những bất toàn của chính mình.
Thánh Giuse đã dâng lên Thiên Chúa những ý riêng của mình, chọn những khó khăn, chấp nhận ý Chúa muốn. Giờ đây Ngài đang được hưởng phúc vinh trên Nước Trời. Noi gương Thánh Giuse bổn mạng, cộng đoàn Giáo xứ chúng ta học đòi theo nhân đức của Ngài: xin vâng, tín thác và hy vọng để thánh giá Chúa trao cho mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, xây dựng đời mình trên Lời Chúa và cộng đoàn đức tin.
Thánh lễ tiếp tục. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX đại diện cộng đoàn có tâm tình cảm mến tri ân cha xứ Ignatio và Lm Giuse đã giảng tĩnh tâm, giúp cộng đoàn thay đổi tâm hồn và cách sống đẹp lòng Chúa. Nhân lễ Thánh Giuse bổn mạng, cộng đoàn tặng hoa và chúc Lm Giuse luôn mạnh khỏe, đầy ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ Chúa trao.
Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ. Được biết lúc 18 giờ ngày 22/03/2024 sẽ có 10 tòa giải tội đặt tại giáo xứ Tân Trang đón mời mọi người đến giao hoà với Chúa.
Bài & Ảnh: Têrêsa Vũ Thanh Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Gia 2025
-
Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Giáo xứ Phát Diệm: Hồng ân Bí tích – Ơn thánh lan tỏa trong cộng đoàn -
Thiếu nhi Thị Nghè Rước Lễ Lần Đầu ngày 15-06-2025 -
Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo -
Lễ giỗ mãn tang Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết tại giáo xứ Tân Sa Châu -
Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật -
Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng -
Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Ban Lễ sinh giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê mừng Bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa