Giáo xứ Tân Thành: Hành hương Năm Thánh 2025 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi
TGPSG -- “Chúa Giêsu là Đầu, Hội Thánh là Thân Thể, còn Đức Mẹ chính là chiếc Cổ”. Nhờ “chiếc cổ” ấy, Thân Thể được gắn kết mật thiết với Đầu.”
Đây là chia sẻ của Linh mục Chánh xứ Phêrô Phạm Văn Long trong bài giảng nhân dịp Giáo xứ Tân Thành hành hương tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Giáo phận Xuân Lộc.

Sáng ngày 14.11.2025, trong bầu khí sốt sắng của những ngày cuối Năm Thánh, hơn 300 giáo dân Giáo xứ Tân Thành đã quy tụ tại sân nhà mục vụ để tham dự chuyến hành hương về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi - Gp. Xuân Lộc.
Ngay từ 6 giờ sáng, cộng đoàn đã hiện diện đông đủ, chuẩn bị cho chuyến đi mang nhiều ý nghĩa. Sau khi tập họp và ổn định trên xe, cộng đoàn cùng dâng kinh Sáng, hiệp ý xin Chúa chúc lành để chuyến hành hương được bình an và tràn đầy ơn phúc, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria.

Khoảnh khắc cầu nguyện dưới linh đài Đức Mẹ
Khi đặt chân đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, bầu khí linh thiêng và thanh bình nơi đây giúp cộng đoàn bước vào những giây phút cầu nguyện đầu tiên của ngày hành hương. Trong sự tĩnh lặng ấy, từng người dành thời gian riêng để cầu nguyện, đọc kinh, suy tư và phó thác những tâm nguyện dưới chân Đức Mẹ.

Tiến vào phần quan trọng nhất của ngày hành hương là Thánh lễ kính Đức Maria.
Đúng 10 giờ, Thánh lễ kính Đức Maria được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Hành hương do Linh mục Phêrô Phạm Văn Long - Chánh xứ Tân Thành - chủ sự. Thánh lễ trở thành đỉnh cao của chuyến hành hương, giúp cộng đoàn kín múc nguồn ơn thiêng từ Lời Chúa và từ bàn tiệc Thánh Thể.

Trong bài giảng, Cha Phêrô chia sẻ đôi nét về lịch sử hình thành Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ngài nhắc đến thao thức của Đức cố Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh, người mong ước có một địa điểm hành hương dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm để đoàn tín hữu trong và ngoài giáo phận có thể quy tụ dưới sự chở che của Mẹ. Từ khát vọng ấy, công trình Trung tâm Hành hương được hình thành và ngày nay trở thành một trong những điểm đến linh thiêng của Giáo phận Xuân Lộc.
Sau khi nói về lịch sử, Cha Phêrô dẫn cộng đoàn đi vào ý nghĩa biểu tượng của từng phần kiến trúc.
Ngài nhấn mạnh những con số mang tính biểu tượng trong cấu trúc tượng đài Đức Mẹ:
- Chân đế cao 17 mét gợi nhớ đến tuổi 17 của Đức Maria - thời điểm Mẹ đón nhận lời Truyền Tin.
- Thân tượng cao 33 mét tượng trưng cho tuổi đời của Chúa Giêsu khi hoàn tất sứ mạng cứu độ.
- Tổng chiều cao 50 mét kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc (1965-2015).
Những chi tiết này không chỉ tôn vinh các mốc lịch sử mà còn diễn tả chiều sâu thiêng liêng của công trình. Tượng Đức Mẹ sừng sững giữa núi trời, như người mẹ hiền cúi đầu đón nhận và che chở đoàn con cái.
.jpg)
Từ ý nghĩa biểu tượng, Cha Phêrô tiếp tục giải thích về tên gọi “Núi Cúi”.
Theo ngài, có hai lý do chính:
- Thứ nhất, địa danh “Núi Cúi” gợi liên tưởng đến hình dáng tượng Đức Mẹ như đang cúi đầu, diễn tả sự dịu dàng và ân cần.
- Thứ hai, như lời Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chữ “cúi” nhắc nhớ việc Đức Maria đã “cúi mình” trước thánh ý Thiên Chúa và thưa “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin, mở ra con đường cứu độ cho nhân loại.
Từ đây, Cha Phêrô trở lại với hình ảnh trung tâm của bài giảng: Đức Maria - chiếc “cổ” nối kết Hội Thánh với Chúa Kitô.
Dẫn lời Thánh Bernardinô Siena, ngài giải thích: “Chúa Giêsu là Đầu, Hội Thánh là Thân Thể, còn Đức Mẹ chính là chiếc cổ”. Nhờ “chiếc cổ” ấy, Thân Thể được gắn kết mật thiết với Đầu. Qua Đức Maria, mỗi tín hữu được dẫn đưa đến gần Chúa Giêsu hơn. Cha mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tín thác và sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn sốt sắng bước vào Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)

Kết thúc Thánh lễ, chương trình hành hương tiếp tục với bữa trưa huynh đệ. Lúc 11 giờ, cộng đoàn cùng dùng bữa trưa tại khu vực gần trung tâm. Bầu khí vui tươi, thân tình tạo sự gắn kết giữa các gia đình và các hội đoàn trong giáo xứ.


Đến 12g30, đoàn lên xe trở về Sài Gòn. Chuyến đi kết thúc trong bình an, để lại trong lòng người tham dự những dấu ấn thiêng liêng sâu đậm.
Chuyến hành hương Năm Thánh 2025 tại Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ là một hành trình thể lý nhưng còn là hành trình đức tin, giúp cộng đoàn đào sâu đời sống thiêng liêng và thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Mọi người cùng dâng lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Núi Cúi đã đồng hành và ban muôn ơn lành trong suốt chuyến đi đầy ý nghĩa này.
Bài & Ảnh: Mạnh Trình (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Hành hương Năm Thánh 2025 tại Trung tâm Đức Mẹ La Mã - Bến Tre
-
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Xứ đoàn Nhân Hòa: Họp thường kỳ tháng 11 -
Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng Ban Caritas -
Thánh lễ mừng 75 năm Bổn mạng giáo xứ Mạc-ty-nho -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thường huấn Ban Thừa tác viên Lời Chúa - Quý IV -
Giáo xứ Thánh Linh: Suy niệm về sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu -
Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ An Lạc của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân -
Giáo xứ Nam Hải tổ chức chương trình giáo dục đạo đức môi sinh -
Giáo Xứ Thạch Đà mừng tạ ơn Tân Linh Mục & Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ -
Tiếp nối hành trình "Sống Thánh Thể"
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa