Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Chay - 2026
TGPSG -- Vào lúc 18g00 hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy (13-14/03/2026), tại Giáo xứ Tân Phước, cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng tham dự hai ngày tĩnh tâm Mùa Chay. Năm nay, giáo xứ sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Đồng hành và chia sẻ Lời Chúa trong hai ngày tĩnh tâm là cha Giuse Trần Hoàng Quân, Giám đốc Nhà Ứng sinh thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Trong Thánh lễ của ngày tĩnh tâm thứ nhất, cha Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước, đã giới thiệu với cộng đoàn cha giảng phòng của hai ngày tĩnh tâm năm nay.

Ngày tĩnh tâm thứ nhất (13-03-2026)
Trong bài giảng ngày thứ nhất, cha Giuse nhắn nhủ: Thiên Chúa luôn mở ra cho chúng ta những con đường để trở về với Lòng Thương Xót của Ngài, và mỗi người luôn có nhiều cơ hội để hoán cải. Từ kinh nghiệm đức tin của mình, cha chia sẻ: Nếu không có Chúa, cuộc đời con người sẽ trở nên khốn khổ; vì thế, với tâm hồn chân thành, mỗi người được mời gọi trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa, bởi khi còn có thể nói lời tha thứ và khi còn sống là chúng ta vẫn còn cơ hội. Vì thế, chúng ta được mời gọi ở lại với Chúa.
Trong bài Tin Mừng, người kinh sư hỏi Chúa Giêsu đâu là điều răn quan trọng nhất. Chúa đã trả lời rằng đó là mến Chúa và yêu người, và Ngài nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa.” Sự gần gũi với Chúa đem lại cho chúng ta kinh nghiệm chữa lành. Mùa Chay chính là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về với Ngài. Chúng ta có thể chạm đến Chúa qua Thánh lễ, qua Bí tích Hòa Giải và qua chính những giờ phút tĩnh tâm này.
Thánh vịnh 33,6 nhắc nhở: “Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.” Những ai đã trải qua đau khổ, mất mát, tuyệt vọng hay tổn thương sẽ biết cách tìm đến với Chúa; và khi nhìn lên Ngài, họ sẽ cảm nghiệm được sự chữa lành.
Giây phút gặp gỡ Chúa là giây phút tuyệt vời và hạnh phúc nhất, là giây phút của sự hoán cải thật sự. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều cơ hội; đôi khi chính những đau khổ và yếu đuối lại trở thành dấu chỉ giúp chúng ta đứng dậy và trở về với Ngài. Chúa luôn mời gọi chúng ta mau mắn trở về.
Chúng ta xác tín rằng kinh nghiệm chạm đến Chúa và sống gần gũi với Ngài chính là kinh nghiệm cốt lõi dẫn đến sự sống đời đời. Chính những nỗi đau giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa và cơ hội tìm về bên Ngài. Xin Chúa chạm đến những phần cứng cỏi, những nỗi đau và khốn khó trong tâm hồn, để chúng ta xác tín rằng chúng ta thật sự cần Chúa trong cuộc đời.
Ngày tĩnh tâm thứ hai (14-03-2026)
Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, cha giảng chia sẻ: Đôi khi chúng ta bị “kẹt” ở một điểm nào đó khiến mình không thể trở về với Chúa. Ngày nay, sự dữ và chiến tranh xảy ra mỗi ngày vì con người khước từ Thiên Chúa. Tuy vậy, Lòng Thương Xót của Ngài không bao giờ bỏ cuộc, dù tình yêu ấy mang thương tích.

Tình yêu mang thương tích chính là Đức Giêsu chịu thương khó, chịu chết và sống lại, mang lấy đau khổ của thế giới. Chính nhờ những thương tích ấy mà chúng ta có thể tìm đến với Ngài và được chữa lành.
Chúng ta thường có kinh nghiệm tìm đến Chúa trong tình trạng tăm tối của mình, giống như người mù trong Tin Mừng. Thực ra, chính Chúa là Đấng đi bước trước để tìm đến con người, tỏ lòng thương xót và đón nhận mọi thương tích của chúng ta.
Tuần Thánh sắp tới là thời gian để chúng ta bước vào và tham dự vào những thương tích ấy, hầu dẫn đến ơn hoán cải và phục sinh. Nếu không hướng đến sự sống đời đời, mọi việc chúng ta làm ở trần gian đều trở nên vô nghĩa.
Người đã cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa thì tin và thờ lạy Ngài. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại sấp mình thờ lạy những điều không phải: thói đời, sự dữ, cái tôi, sự tự mãn và kiêu ngạo. Khi trong cuộc sống chúng ta cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh, đó chính là dấu chỉ của kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn ôm ấp nhân loại và chờ đợi chúng ta trở về, nhất là trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Người có kinh nghiệm hoán cải thật sự là người biết thay đổi cách nghĩ, biết buông bỏ tội lỗi, oán hận và mất mát, để giữ lại điều không bao giờ được đánh mất: chính là Thiên Chúa. Khi đó, họ sẽ có được bình an nội tâm, niềm vui trong Chúa và niềm vui trong việc lành; sống trong ánh sáng và hy sinh.

Những hy sinh và chay tịnh trong Mùa Chay không chỉ dừng lại ở việc kiêng khem, nhưng là tìm lại niềm vui đích thực trong Chúa. Cha giảng kết luận rằng điều cuối cùng con người tìm kiếm không phải là kéo dài sự sống, nhưng là có thể đón nhận cái chết trong bình an và phó thác đến giây phút cuối cùng. Trong Đức Kitô chịu chết và sống lại, Ngài mang lấy thương tích của nhân loại và trở nên sự sống đời đời cho những ai theo Ngài. Ai theo Chúa thì không bao giờ phải hối hận.
Cha mời gọi mỗi người tự xét lại bản thân:
- Chúng ta đang ẩn náu nơi Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống và hạnh phúc đời đời, hay đang ẩn náu nơi những điều không phải là Chúa?
- Khi ẩn náu bên Ngài, chúng ta có thực sự hoán cải và thay đổi đời sống hay không?

Trước khi kết thúc Thánh lễ tĩnh tâm ngày thứ hai, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có lời tri ân cha giảng và chúc mừng cha nhân dịp lễ bổn mạng Thánh Giuse sắp tới.

Đáp từ, cha giảng phòng bày tỏ lời cảm ơn và cầu chúc cộng đoàn giáo xứ sống Mùa Chay thánh thiện, ý nghĩa, để cùng với Đức Giêsu bước qua thập giá và tiến đến niềm vui Phục Sinh vinh quang.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Khang Vũ & Joseph Huy
bài liên quan mới nhất
- Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh
-
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Hiển Linh trao tác vụ Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa -
Giáo xứ Bắc Hà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ An Bình hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre -
Giáo xứ Thăng Long: Suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Nhân Hoà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa