Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa

Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa

Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa

TGPSG --- “Chúng ta học nơi thánh Giuse cách làm mọi công việc với trọn vẹn tình yêu, để vinh danh Thiên Chúa.”

Linh mục Chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh đã nhấn mạnh như trên khi chủ sự Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo khu 1, vào lúc 17g30 ngày 01.05.2025. Đồng tế với ngài có Linh mục Phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương và một linh mục thân hữu. Thầy Phó tế phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự của các nữ tu và giáo dân trong giáo xứ, tạo nên bầu khí thánh thiện.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng rước kiệu Thánh Giuse từ ngoài nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, Linh mục Đa Minh Maria đã mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về ý nghĩa của lao động trong đời sống Kitô hữu:

“Trong đời sống Kitô hữu, lao động không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà là cách thức để cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Thiên Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm làm bá chủ và quản lý trái đất này, đồng thời mời gọi chúng ta làm việc vì vinh quang của Ngài.

Mặc dù công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã bị tội lỗi của A-đam làm đổ vỡ, nhưng Ngài không từ bỏ chúng ta. Thay vào đó, Ngài tiếp tục công trình cứu chuộc và mời gọi chúng ta cộng tác vào đó. Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện với lòng yêu mến và đức tin, đều trở thành một phần của công trình này.

Hôm nay, khi mừng lễ Thánh Giuse Thợ, chúng ta nhìn vào gương sáng của ngài – người đã làm việc chăm chỉ để chăm lo gia đình Nazareth. Thánh Giuse không chỉ là người thợ lành nghề, mà còn là gương mẫu về lòng yêu mến Thiên Chúa trong từng công việc. Trong 30 năm sống cùng gia đình, Chúa Giêsu học hỏi từ Thánh Giuse và Đức Mẹ, không chỉ về nhân bản mà còn về đức tin, nhờ đó Ngài trưởng thành trong sự khôn ngoan và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Ngày nay, công việc không chỉ là để lo toan cho gia đình, mà còn là để làm vinh danh Thiên Chúa. Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành cơ hội để thánh hóa cuộc sống của chúng ta. Một giáo xứ cũng là một gia đình thiêng liêng, nơi mỗi người có vai trò và sứ mạng. Chúng ta cộng tác trong công việc, cầu nguyện và yêu thương để làm sáng danh Chúa và vì ích lợi chung.

Xin Thánh Giuse Thợ chuyển cầu cho chúng ta, để trong mọi công việc, chúng ta luôn biết tận dụng cơ hội Chúa ban, làm việc với tình yêu và lòng kính mến, và làm sáng danh Thiên Chúa qua mỗi hành động của mình.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g50 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. Mọi người ra về với quyết tâm sống tâm tình yêu mến và cống hiến, noi theo gương lao động của Thánh cả Giuse, không chỉ để kiếm sống mà còn để làm vinh danh Thiên Chúa trong mỗi công việc hằng ngày.

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Nguyễn Sơn & Khang Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top