Giáo xứ Tân Phước mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
TGPSG -- Chiều thứ Sáu, ngày 15.08.2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - do Lm Chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chủ sự, cùng sự hiện diện của hội đoàn giáo khu 2 nhân ngày lễ bổn mạng và đông đảo dân Chúa trong giáo xứ.
Cung nghinh và suy niệm
Trước Thánh lễ, đại diện giáo khu 2 rước kiệu Đức Mẹ Maria tiến vào thánh đường. Sắc xanh của tà áo dài đồng phục khiến cho cuộc rước thêm phần sốt sắng trang nghiêm. Sau đó, trước kiệu hoa Mẹ Nữ Vương, Linh mục cùng cộng đoàn suy niệm và hát thánh ca trước khi bước vào Thánh lễ.
Thánh lễ
Đúng 17giờ30, Thánh lễ bắt đầu. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn lắng nghe bài Tin Mừng theo thánh Luca (1,39-56): Đức Maria vội vã lên đường đến thăm bà Êlisabét. Khi nghe lời chào của Mẹ, hài nhi trong lòng liền nhảy mừng và bà được tràn đầy Thánh Thần. Bà cất tiếng ca ngợi: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc
Cuộc gặp gỡ tràn đầy Thánh Thần giữa Mẹ Maria và bà Elisabet
Trong bài giảng, Lm Chánh xứ đã nhấn mạnh vào cuộc gặp gỡ tràn đầy Thánh Thần giữa Mẹ Maria và bà Elisabet, sự khiêm tốn và phục vụ của Mẹ khi đã vượt đường xá xa xôi, không ngại khó khăn vất vả để đến thăm và ở lại chăm sóc người chị của mình. Đó là mẫu gương tuyệt vời về tình bác ái, khiêm nhường và dấn thân phục vụ trong âm thầm.
Tấm gương của sự tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa:
Cả hai người phụ nữ đều không tự hào về kỳ công nơi mình, nhưng nhìn ra ân huệ Thiên Chúa. Từ đó cất lên lời ca tụng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Bài ca Magnificat trở thành kinh nguyện chung của Hội Thánh suốt hơn 2000 năm qua, được cất lên mỗi ngày trong giờ Kinh Chiều.
Cuối cùng, mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ là niềm vinh quang của Mẹ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi tín hữu xác định hành trình về Nước Trời ngay trong đời sống trần thế. Noi gương Đức Maria, chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, phục vụ, để Thánh Thần hướng dẫn và để lời ca tạ ơn luôn vang lên trong đời sống hằng ngày, cách riêng đối với Giáo khu 2 và quý bà quý chị em nhận mẹ Maria làm bổn mạng.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi kết thúc, đại diện cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý cha, các hội đoàn và mọi thành phần đã cộng tác cho Thánh lễ được cử hành cách trọng thể.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong bầu khí linh thiêng và hân hoan. Các Hội đoàn nán lại chụp hình kỉ niệm với các linh mục. Cộng đoàn ra về với tâm tình tín thác, phó dâng cuộc đời dưới sự che chở của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – Đấng luôn cầu bầu cho mỗi gia đình, để tất cả chúng ta kiên vững trong hành trình Đức tin và cùng Mẹ hưởng vinh quang Thiên Chúa muôn đời.
Bài: Maria Dương (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Tân Phước
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025
-
Niềm vui khai tâm đức tin tại Giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì -
Thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Chu Văn Hiểm -
Giáo xứ Phát Diệm mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bàn Cờ: Hành trình yêu thương -
Thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Phaolô Nguyễn Đức Khải - SDB -
Ca đoàn Mông Triệu giáo xứ Bình An Thượng - 50 năm Lời Ca Nguyện -
Giáo xứ Tân Phú mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Thăng Long mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Legio Mariae -
Giáo xứ Nam Hải mừng Bổn mạng và kỉ niệm 60 năm thành lập giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa