Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Anrê Kim Thông - Bổn Mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
TGPSG - “Căn tính của Hội đồng Mục vụ là phục vụ trong khiêm hạ, noi gương Thánh Anrê Kim Thông.”
Linh mục Giuse Vũ Trọng Tài, SDB, đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - bổn mạng Hội đồng Mục vụ (HĐMV) - được cử hành vào lúc 17g30, thứ Ba, ngày 15-7-2025, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.
Chủ tế Thánh lễ là linh mục chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh. Đồng tế với ngài có các tân linh mục, linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - phó xứ Tân Phước - cùng các linh mục thân hữu.
Thánh lễ được khởi đầu bằng cuộc rước long trọng từ sân nhà thờ tiến lên cung thánh, với sự tham gia của các thành viên HĐMV, các đoàn thể, ban thừa tác viên và các linh mục .
Ở phần mở đầu, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa:
“Với các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là đồng hương với các ngài. Đặc biệt, hôm nay, HĐMV mừng bổn mạng Thánh Anrê Kim Thông và cùng với bảy tân linh mục dâng lời cảm tạ vì hồng ân thánh chức vừa lãnh nhận. Chúng ta mừng lễ bổn mạng và tri ân các ngài - Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh người Kitô hữu.”
Phần Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc kính nhớ các Thánh Tử Đạo. Bài Tin Mừng do tân linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường công bố.
Ngay sau đó, linh mục Giuse Vũ Trọng Tài chia sẻ:
“Đức Giêsu đã thực hiện một cuộc cách mạng về giá trị sống. Ngài đến trần gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Ngài hiến thân - hoàn toàn tự do - dâng trọn vẹn bản thân cho tha nhân.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Anrê Kim Thông - một ông trùm cả, quê ở Gò Thị - người đã suốt đời chăm lo cho các linh mục, các nhà truyền giáo, xây dựng Hội Thánh và can đảm hiến mạng sống vì danh Đức Kitô.”
Ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ chúc mừng HĐMV Giáo xứ Tân Phước, mà còn ý thức sâu sắc hơn về căn tính của mình - theo gương Thánh Anrê Kim Thông - là cúi xuống phục vụ, hy sinh và sống ơn gọi giáo dân giữa lòng xã hội hôm nay.
Thật ý nghĩa khi Thánh lễ hôm nay được cử hành trong sự hiện diện của các tân linh mục, như một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Trước khi được truyền chức, các ứng sinh phủ phục - úp mặt xuống đất - như dấu chỉ của sự từ bỏ hoàn toàn chính mình. Để rồi hôm nay, khi bước lên bàn thờ, không phải là bước lên đỉnh cao quyền lực, nhưng là chết đi cho cái tôi. Phẩm phục các ngài mặc không phải là áo của địa vị vương giả, nhưng như tấm khăn liệm - biểu tượng của Đức Kitô - để mặc lấy Người và chết đi mỗi ngày trong việc phục vụ đoàn chiên.
Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse sử dụng hình ảnh cây nến tan chảy khi được thắp sáng - đặc biệt khi hòa nhập với nến Phục Sinh - như một lời cầu chúc sâu sắc:
“Cầu chúc các tân linh mục và các thành viên HĐMV dám thắp sáng, dám đốt cháy chính mình để mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho tha nhân.”
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, phần dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV có đôi lời tri ân các linh mục và chúc mừng các tân linh mục. Cách riêng, ông bày tỏ niềm vui đối với tân linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường - vị linh mục từng phục vụ tại Giáo xứ Tân Phước trong vai trò Thầy Phó tế.
Đáp từ, linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường - đại diện các tân linh mục - bày tỏ cảm xúc bồi hồi và hân hoan trong tuần lễ “trăng mật” linh mục, khi các ngài đang dâng lễ tạ ơn tại nhiều nơi khác nhau.
Trước khi kết thúc, linh mục chánh xứ Đa Minh Maria nhắn nhủ:
“Một theo ý Cha. Theo gương Thánh Anrê Kim Thông, chúng ta chấp nhận để cho ý Chúa thể hiện trong đời mình. Các thành viên HĐMV cũng cần sống tinh thần đó. HĐMV là những người đồng trách nhiệm với cha sở, cùng cộng tác và đồng hành, chứ không đơn thuần là ‘cánh tay nối dài’ như cách hiểu xưa cũ.”
Phương châm Lời Chúa được chọn cho tân linh mục Giuse Ngô Mạnh Cường cũng được nhắc lại, như ánh sáng định hướng cho hành trình linh mục khởi đầu của ngài.
Niềm vui của Thánh lễ còn lan tỏa qua những bức ảnh lưu niệm đầy ý nghĩa được chụp trước cung thánh, ghi lại khoảnh khắc hiệp thông quý báu giữa linh mục đoàn, các đoàn thể và cộng đoàn dân.
Bài viết: Marino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Nguyễn Sơn - Doãn Vũ
bài liên quan mới nhất

- Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng
-
Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức - 19.07.2025 -
Giáo xứ Nam Thái: 48 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh - 2025 -
Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp -
Ngày đầy tràn Hồng Ân tại giáo xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông, Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng -
Giáo xứ Hòa Hưng hành hương Đức tin tại nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn -
Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ tạ ơn - Lớp Chư Thánh mừng 50 năm Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu -
Giáo xứ Bình Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 58 em thiếu nhi (10/07/2025)
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa