Giáo xứ Tân Phước mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng giáo khu 4

Giáo xứ Tân Phước mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng giáo khu 4

Giáo xứ Tân Phước mừng lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô - Bổn mạng giáo khu 4

TGPSG -- “Bàn thạch Phêrô đồng trụ Phaolô. Cuộc sống của hai thánh tông đồ với những yếu đuối nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài đã trở nên trụ cột đức tin cho Giáo Hội và cho tất cả chúng ta”

Với những lời trên đây, Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ Tân Phước đã mở đầu thánh lễ do ngài chủ tế - Lễ vọng hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng giáo khu 4, cử hành vào lúc 17g30 thứ bảy ngày 28-06-2025.

Cung nghinh- chiêm ngắm gương hai Thánh Tông đồ

Trước thánh lễ là cuộc cung nghinh tượng Thánh Phêrô cùng với những suy niệm về hai vị thánh tông đồ cột trụ của Hội Thánh. Thánh Phêrô và Phaolô - được Chúa gọi đã bỏ tất cả theo Chúa. Các ngài đã chọn Chúa làm lẽ sống. Phêrô bỏ nghề nghiệp, gia đình, công ăn việc làm. Phaolô bỏ tính tự mãn kiêu hãnh, học thức, địa vị xã hội.

Các ngài đã có lần vấp ngã, nhưng đã đứng dậy, bẻ lái con thuyền cuộc đời mình để theo Chúa. Các ngài đã cảm nghiệm được Chúa yêu mình. Tình yêu là linh hồn của việc truyền giáo, cả hai đã chịu nhiều đau khổ trên con đường theo Chúa, bị bách bớ, tù đầy và phải chết vì danh Chúa Kitô.

Hội Thánh hôm nay cần đến những con người như các ngài, chọn Chúa và đặt Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời, từ chối những lôi kéo hấp dẫn ở đời này.

Thánh lễ tạ ơn Chúa - biết ơn hai vị thánh Tông đồ nhiệt thành.

Sau cuộc cung nghinh, Lm chánh xứ chủ tế Thánh lễ, với sự đồng tế của Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, phó xứ, và Lm Giuse Hoàng Văn Hòa, OP. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo khu 4, các nữ tu, HĐMV cùng cộng đoàn.

Cột trụ Hội Thánh

Lm chánh xứ mở đầu thánh lễ bằng những tâm tình: Bàn thạch Phêrô, đồng trụ Phaolô, cuộc sống của hai thánh tông đồ với những yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa các ngài đã trở nên trụ cột đức tin cho Giáo Hội và cho tất cả mọi người chúng ta.” Chúng ta biết ơn những người đã hăng say rao giảng Tin Mừng, để chúng ta được biết đạo thánh Chúa như ngày nay. Thánh Phêrô và Phaolo đã hăng say rao giảng về Chúa Kitô Phục sinh cho mọi người.

Trong bài giảng lễ, Lm Giuse Hoàng Văn Hòa- OP nói về ơn gọi của hai vị Thánh Tông đồ tuy khác nhau, nhưng hai vị đều có lòng tin mạnh mẽ và tinh thần nhiệt huyết rao giảng Nước Chúa.

Cách riêng, với giáo khu 4, Lm Giuse mời gọi: Mừng lễ bổn mạng không phải thật lớn, nhưng quan trọng hơn, học nơi các thánh. Nơi Phêrô chúng ta học ở ngài lòng yêu mến, để chính các thành viên trong gia đình chúng ta được liên kết với nhau và trở thành một Giáo hội thu nhỏ. Chúa Giêsu trao quyền bính cho Phêrô là thủ lãnh chăn dắt đoàn chiên. Đức Kitô cũng hỏi chúng ta: Con có yêu mến Thầy không? Gia đình chúng ta phải là nơi chan chứa yêu thương.

Nơi Phaolo cuộc đời đã biến đổi hoàn toàn. Ngài nói: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Thánh nhân cảm nhận tình yêu lớn lao Chúa dành cho ông.

Mỗi khi rước Chúa vào lòng qua tấm bánh Thánh Thể, là lương thực thần linh, chúng ta có là họa ảnh của Đức Kitô, để người khác nhận ra Chúa, nơi gia đình, khu xóm và cộng đoàn giáo xứ? Xin cho chúng ta là những vị tông đồ của Chúa như hai Thánh Tông đồ.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Trước khi thánh lễ kết thúc, vị đại diện giáo khu 4 nói lên tâm tình tri ân các linh mục đồng tế và cộng đoàn.

Sau cùng, niềm vui của ngày lễ mừng bổn mạng được tiếp nối qua những hình ảnh chụp kỷ niệm.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top