Giáo xứ Tân Phước: Lễ sinh nhật Đức Mẹ, mừng bổn mạng Legio Mariae

Giáo xứ Tân Phước: Lễ sinh nhật Đức Mẹ, mừng bổn mạng Legio Mariae

Giáo xứ Tân Phước: Lễ sinh nhật Đức Mẹ, mừng bổn mạng Legio Mariae

TGPSG -- “Sinh nhật Đức Mẹ là ngày của niềm hy vọng - bình minh của ơn cứu độ. Nhờ Mẹ Maria, chúng ta mới có ơn cứu độ, cho dù Thiên Chúa có cách của Ngài.”

Linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh - chánh xứ Tân Phước - đã nhắn nhủ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ tại nhà thờ Tân Phước, vào lúc 17g30, ngày 08.09.2025. Đồng tế với ngài có một linh mục khác, cùng sự hiện diện của các hội viên Legio Mariae và đông đảo giáo dân.

Rước kiệu và lời mời gọi đầu lễ

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cử hành cuộc rước Đức Mẹ cách long trọng. Khởi đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ mời gọi cộng đoàn, cách riêng các hội viên Legio Mariae, ý thức rằng mỗi người đều có một ngày sinh ra và được trao sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời:

“Chúng ta được mời gọi mang Chúa đến cho người khác. Hôm nay là sinh nhật của Đức Mẹ, một ngày hạnh phúc và vui mừng nhất. Mẹ đã đi trọn cuộc đời thật tuyệt vời với các nhân đức khiêm nhường, tín thác vào Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô: nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ, yêu thương và phục vụ anh chị em.”

Bài giảng: Bình minh của ơn cứu độ

Trong bài giảng, linh mục Đa Minh Maria chia sẻ:

“Sinh nhật Đức Mẹ là ngày của niềm hy vọng - bình minh của ơn cứu độ. Nhờ Mẹ Maria, chúng ta mới có ơn cứu độ, cho dù Thiên Chúa có cách của Ngài. Thật vậy, ơn cứu độ chính là niềm vui lớn nhất và cao trọng nhất.

Từ bài đọc I: Bêlem là một vùng đất nhỏ bé, nhưng lại là nơi Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể làm người, trở nên một con người cụ thể. Bêlem trở thành vùng đất hạnh phúc vì có Chúa Giêsu giáng sinh.

Mẹ Maria chỉ là một người phụ nữ bình thường, một thôn nữ miền quê Nagiarét - vùng đất chẳng có tên tuổi gì. Nhưng chính nơi đó, Chúa Giêsu đã sống 33 năm cùng cha mẹ. Trong suốt cuộc đời, Mẹ Maria chỉ nói 7 lời được ghi lại trong Kinh Thánh. Chính nơi sự đạo đức và đời sống thánh thiện của Mẹ, Chúa Giêsu đã học hỏi và sống trọn vẹn như một con người.

Thánh ý Chúa được Mẹ Maria đón nhận. Chúng ta cũng được mời gọi sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của đời mình: gắn kết với Chúa, lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể. Như thánh Carlo Acutis - người mà Giáo Hội mới tuyên phong hiển thánh cùng với chân phước Pier Giorgio Frassati - đã nêu gương sáng cho chúng ta trong việc sống đức tin.

Chúng ta cũng là những món quà trao tặng cho nhau. Chính nhờ Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa, nên phải cố gắng giữ tâm hồn thanh sạch, quyết tâm từ bỏ tội lỗi.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tri ân và lời chúc mừng

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Legio Mariae dâng lời tri ân các linh mục và cộng đoàn, đặc biệt là linh mục phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - linh giám của Legio Mariae giáo xứ Tân Phước.

Đáp từ, linh mục chánh xứ chúc mừng Legio Mariae bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngài nhắc rằng: hôm nay, dù trời mưa lớn, cộng đoàn vẫn quy tụ đông đảo để mừng sinh nhật Đức Mẹ. Cha mời gọi mỗi hội viên Legio và cộng đoàn ý thức: hạnh phúc lớn nhất là có Chúa, và phải làm chứng cho Chúa, sống thánh thiện, làm triển nở những ân ban của Ngài trong cuộc đời.

Niềm vui ngày lễ

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 trong niềm hân hoan, được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ  & Ảnh: Lindo Nguyễn - Khang Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top