Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria
TGPSG -- Chiều thứ Bảy ngày 03/05/2025, trong tâm tình yêu mến và thảo hiếu với Mẹ Maria, cộng đoàn giáo xứ Tân Phước đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa để mỗi người con dâng về Mẹ những đóa hoa tươi thắm, những lời kinh thiết tha và tấm lòng yêu mến chân thành.
Đúng 17giờ30, mở đầu là cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ của đội hoa thiếu nhi giáo xứ.
Sau đó, cộng đoàn mỗi người trên tay cầm một bông hoa được chuẩn bị trước tiến lên dâng Mẹ.
Thánh lễ được cử hành lúc 18g00, do Lm Chánh xứ Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh chủ sự. Đồng tế có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, phó xứ Tân Phước và Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt, OP cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Trong bài giảng, Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt OP đã chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Gioan, gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu phục sinh hiện ra bên bờ biển hồ Tibêria. Đó không phải là khung cảnh huy hoàng trên ngai cao, mà là giữa đời thường - nơi thất bại, nơi mẻ lưới trống rỗng, nơi bếp lửa và bữa sáng đơn sơ. Một Thiên Chúa Phục Sinh đến không phải để hỏi “Con có tin không?”, mà là “Các con có gì ăn không?” - một câu hỏi đầy yêu thương, rất con người, rất gần gũi.
Ngài mời gọi cộng đoàn sống đức tin trong những việc nhỏ bé hằng ngày: nấu ăn, chăm con, tha thứ, lắng nghe, làm việc với lòng yêu mến và sự hiện diện thinh lặng như chính Đức Mẹ Maria. Đức tin không cần những hành động to lớn, nhưng cần lòng trung thành và yêu thương trong điều bình thường nhất. Chúa phục sinh vẫn đang đứng bên bờ đời sống mỗi người chúng ta - âm thầm, dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi.
Tiếp theo là phần Phụng Vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Lm chánh xứ đặc biệt nhấn mạnh: “Tháng Hoa không chỉ là thời gian để dâng hoa, mà còn là dịp để ta trở thành một đóa hoa sống động dâng lên Mẹ: là hoa của đức tin, của lòng mến, và niềm hy vọng”. Đức Mẹ - mẫu gương của sự trung thành, của sự hiện diện thầm lặng, là người đã đứng dưới chân Thánh giá và không bao giờ rút lui khỏi sứ mạng Chúa trao.
Nguyện xin Mẹ Maria - Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - đồng hành và chuyển cầu cho từng người trong cộng đoàn giáo xứ Tân Phước, để ai nấy biết sống đức tin mỗi ngày bằng những điều nhỏ bé nhưng chân thành, để từng người trở nên “đóa hoa sống động” dâng lên Mẹ suốt hành trình đức tin.
Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ00, mọi người ra về bình an trong hồng ân Thiên Chúa. Các đội hoa nán lại chụp hình lưu niệm cùng các linh mục đồng tế.
Bài: Maria Dương (TGPSG)
Ảnh: MVTTGX Tân Phước
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
-
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Tháng Hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Thanh Đa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa