Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô

Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô

Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô

TGPSG -- “Có thể sau cuộc hành hương này, chúng ta về nhà vẫn còn đau bệnh, vẫn còn những lo âu. Nhưng theo gương Mẹ Maria, chúng ta xác tín vào tình thương và quyền năng của Chúa, và biết thay đổi cuộc sống.”

Trên đây là những chia sẻ kết thúc bài giảng của linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, chánh xứ Tân Phước, trong Thánh lễ tại Linh đài Đức Mẹ Tà Pao vào lúc 10giờ sáng thứ Sáu, ngày 22-08-2025.

Đây là chuyến hành hương của giáo xứ Tân Phước, có 180 người, gồm Hội đồng Mục vụ (HĐMV), thân nhân, các anh chị em tân tòng; Lm chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Lm phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương và 2 linh mục thân hữu. Chuyến hành hương đúng vào ngày lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương trong Năm Thánh 2025, đi 2 ngày đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao và Đức Mẹ Núi Cúi.

Ngày thứ nhất: đến Đức Mẹ Tà Pao

Từ rất sớm, khoảng 4giờ, trong khuôn viên nhà thờ Tân Phước đã có đông người nhộn nhịp; ai cũng chuyện trò vui tươi, mang theo vali hành lý, túi xách chuẩn bị cho chuyến hành hương.

Trước giờ khởi hành, Lm chánh xứ có những tâm tình cầu nguyện và dặn dò cộng đoàn để chuyến đi được tốt đẹp, bình an. Ngài nhắc nhở: “Một khi đã gọi là đi hành hương là chúng ta chấp nhận thiếu thốn, không đầy đủ như ở nhà; và nhất là hành hương để chúng ta gặp gỡ Chúa. Khi chúng ta đến các địa điểm hành hương Đức Mẹ là nhìn lên gương mẫu đời sống của Đức Mẹ.”

Đúng 5giờ, các xe khởi hành lên đường.

Khi tới Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao, mọi người leo núi để lên linh đài Đức Mẹ. Mặc dù có nhiều người đau chân, có những cụ già yếu, nhưng ai cũng cố gắng khao khát lên núi với Đức Mẹ. Khi lên được tới Linh Đài, mọi mệt mỏi, đau đớn dường như tan biến hết, như có Mẹ Maria cất đi dùm, để chỉ còn lại niềm vui, hạnh phúc qua từng ánh mắt,  nụ cười nơi một không gian linh thánh.

Lúc 9giờ, Thánh lễ tại Linh đài Đức Mẹ do Lm chánh xứ chủ tế, cùng với Lm phó xứ và 2 linh mục thân hữu đồng tế. Ngài quan tâm thăm hỏi những người lớn tuổi: “Ông …;cụ… có lên được Đức Mẹ không?” Kế đó, ngài kêu gọi mọi người dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ, cho nhu cầu nguyện ước của tất cả mọi người. Tâm tình của giáo xứ giờ đây là tâm tình tạ ơn. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho những người ở nhà không có điều kiện tham dự hành hương như chúng ta.

Trong bài giảng, Lm chánh xứ giảng về Đức Maria là Nữ Vương cả trên trời dưới đất, nhưng lại là con người khiêm hạ thưa “Xin vâng” với Chúa. Qua lời thưa đó, Mẹ xưng mình chỉ là nữ tỳ của Chúa, hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa.

Chúng ta tôn vinh Mẹ Maria là Nữ Vương Trời Đất. Hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria là khi đứng dưới chân thập giá Con Mẹ: Chúa Giêsu là Vị Vua của tình yêu thương, phục vụ; ngai vàng của Chúa Giêsu là thập giá; mão gai là vương miện; cẩm bào là sự trần trụi.

Như thế, Đức Maria đi theo con đường khổ giá của Chúa. “Nữ Vương” là vị thế cao trọng bậc nhất của Đức Maria: Mẹ là người phụ nữ uy quyền nhất, nhưng cũng là người nữ khiêm hạ đến cùng. Trước lời ngỏ của sứ thần Chúa, dẫu không hiểu, vừa bối rối, nhưng Đức Maria luôn tin vào quyền năng của Thiên Chúa.

Cuộc hành hương của chúng ta là hình ảnh của cuộc đời. Như Đức Maria, cuộc đời chúng ta cũng đầy khổ đau gian nan, nhưng chúng ta bước đi trong lòng tin. Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa đã quy tụ cộng đoàn giáo xứ bên Mẹ Tà Pao - nơi có biết bao dấu lạ Thiên Chúa thể hiện quyền năng và tình thương của Ngài qua sự chuyển cầu của Mẹ.

Tất cả những dấu lạ giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đến đây để cầu nguyện với Đức Maria - Mẹ đã trải qua đau khổ, nhưng luôn trung tín theo Chúa. Lời kinh “Lạy Nữ Vương” bằng tiếng La Tinh rất hay và ý nghĩa, nói lên cuộc đời chúng ta đang trải qua đầy nước mắt. Để chúng ta nhìn lên Mẹ mà kêu cầu, Mẹ là lẽ cậy trông, là sự chuyển cầu.

 Có thể ra về, chúng ta không hết bệnh, nhưng chúng ta được xác tín hơn vào Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng ta bài học khiêm nhường, phục vụ và yêu thương mọi người.

Chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria qua kinh “Lạy Nữ Vương”, theo sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ hiện nay, bản dịch kinh Salve Regina.

Trong thánh lễ này, cộng đoàn cũng nhớ đến những mục tử đã từng phục vụ giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g. Sau đó đoàn lên xe đến nhà thờ Rạng - Mũi Né tiếp tục một ngày với sinh hoạt, tắm biển và nghỉ ngơi qua đêm an lành.

Qua ngày thứ nhất của chuyến hành hương, đoàn không chỉ gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, mà còn chia sẻ tâm tình với nhau của những người đang phục vụ trong giáo xứ. Buổi tối  trong giờ ăn cơm những lời hát vang lên “Chúng ta là những người mang trong tim hy vọng” nhắc nhở nhau: chúng ta thuộc về một gia đình giáo xứ Tân Phước, luôn được sởi ấm bằng tình yêu thương và phải trao ban niềm hy vọng cho nhau qua những cử chỉ thân thiện vui tươi.

Ngày thứ hai: Nơi Đức Mẹ Núi Cúi

Thứ Bảy ngày 23-08-2025, đỉnh cao của ngày hành hương hôm nay là thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Thể của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi - Gia Kiệm vào lúc 10giờ40, do Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo - nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc - chủ tế và giảng lễ.

Qua thánh lễ, cộng đoàn không những được mời gọi sống theo gương Đức Mẹ, mà còn nhận ra trung tâm hành hương càng ngày càng đẹp, khang trang, nhà nguyện và cơ sở đầy đủ khơi dậy lòng yêu mến Đức Mẹ và một bầu khí cầu nguyện hành hương sốt sắng.

Hình ảnh Đức Maria Trinh Nữ Vương tiếp tục là lời mời gọi mỗi người ra đi, vượt qua, băng qua những tội lỗi, yếu đuối của mình, vươn tới Chúa là Sự Thật và là Sự Sống, nhưng bên cạnh đó cũng nhìn người khác là anh chị em của mình, sống noi theo các nhân đức của Đức Mẹ

Chuyến hành hương kết thúc trong bình an, đoàn trở về nhà thờ Tân Phước vào lúc 16g cùng ngày.

Cảm nghĩ chuyến đi :

Như thế, chuyến đi chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nhưng đã để lại những kỷ niệm không thể quên nơi mỗi người tham dự.

Anh Giuse Nguyễn Quang Bình - phó nội vụ HĐMV- cho biết: “Chuyến hành hương như vậy là tốt đẹp. Mọi người trong giáo xứ gắn bó với nhau hơn, như một gia đình. Việc ăn uống, ngủ nghỉ, mọi người thông cảm cho nhau hết, không ai thấy phiền hà, bất tiện. Vì cha xứ, HĐMV và các đoàn thể - ai cũng tận tình, chu đáo lo cho chuyến đi. Chúng tôi nhận ra Chúa và Đức Mẹ gìn giữ, phù hộ cho chuyến đi.”

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: MVTT GX Tân Phước

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top