Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó

Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó

Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó

TGPSG -- Vào lúc 7 giờ sáng thứ Năm, ngày 05-02-2026, trong khung cảnh rộn ràng tràn đầy sắc xuân chuẩn bị đón mừng Tết Bính Ngọ, tại sân Nhà Mục vụ giáo xứ Tân Phú, Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã quy tụ đông đủ, nhận quà Tết để trao tặng đến 235 gia đình nghèo khổ và bệnh tật trong 6 giáo họ thuộc giáo xứ Tân Phú.

Tan-Phu (1)

 

Trước khi lên đường, cha chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã ân cần có lời dặn dò quý chức và các thành viên Ban Caritas. Trong tâm tình của người mục tử, ngài nhấn mạnh rằng: “Việc trao quà hôm nay không chỉ dừng lại ở những nhu yếu phẩm vật chất, mà quan trọng hơn là trao ban tình yêu thương của Thiên Chúa đến với những phận người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt quan tâm đến những người thuộc đạo khác. Mỗi bước chân viếng thăm, mỗi món quà được trao đi cần mang theo sự kính trọng, cảm thông và lòng bác ái chân thành, để qua đó người nghèo có thể cảm nhận được Chúa đang hiện diện và yêu thương họ.”

Tan-Phu (3)

Tan-Phu (4)

Tan-Phu (5)

Kết thúc lời huấn dụ ngắn gọn nhưng sâu lắng, cha chánh xứ đã dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái của giáo xứ, và ban phép lành cho mọi người trước khi lên đường, mang xuân yêu thương đến nhà những người có hoàn cảnh nghèo khó.

Tan-Phu (6)

Tan-Phu (2)

Tan-Phu (7)

Lm chánh xứ Giuse, các Lm Phó xứ, Thầy phó tế Andrê, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, và Ban Caritas đã cùng lên đường trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương, mang theo không chỉ những phần quà vật chất mà còn cả tấm lòng của cộng đoàn dân Chúa GX Tân Phú.

Tan-Phu (8)

Tan-Phu (9)

Con đường hẻm quen thuộc hôm ấy như trở nên nhộn nhịp hơn bởi những bước chân thăm viếng. Từng căn nhà nhỏ, có nơi lặng lẽ vì bệnh tật và cô đơn, đều được đoàn ghé thăm ân cần. Đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn trao tận tay mỗi gia đình phần quà Tết gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu cho đời sống hằng ngày. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tuy không lớn về vật chất, nhưng được trao đi với tất cả sự trân trọng, như một lời nhắn gửi yêu thương và sẻ chia.

Sự hiện diện của các cha trong giáo xứ đã làm cho buổi trao quà thêm phần sốt sắng và ý nghĩa. Những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, trong gia đình nghèo đã đem lại niềm an ủi sâu xa. Ban Caritas, với vai trò nối dài cánh tay bác ái của giáo xứ âm thầm hỗ trợ, lắng nghe và cảm thông với từng hoàn cảnh cụ thể, để người nghèo trong giáo xứ không cảm thấy mình bị bỏ quên trong những ngày Tết đang đến gần.

Các giáo họ trong giáo xứ đã chung tay tổ chức việc trao quà cho người nghèo một cách chu đáo và kịp thời, tận dụng mọi phương tiện sẵn có để đưa quà đến từng khu vực và từng gia đình khó khăn. Không phân biệt hay so đo, mỗi người góp phần theo khả năng của mình, từ xe máy, xe hơi đến xe chở hàng, tất cả đều trở thành phương tiện phục vụ bác ái.

Tan-Phu (10)

Tan-Phu (11)

Từng giáo họ chủ động mang quà về địa bàn và trực tiếp đến tận các gia đình nghèo, bảo đảm không ai bị bỏ sót và mỗi hoàn cảnh đều được quan tâm cách riêng. Những chuyến xe không chỉ chở nhu yếu phẩm, mà còn chuyên chở lời cầu nguyện, sự cảm thông và niềm hy vọng, qua đó làm nổi bật hình ảnh một Hội Thánh hiệp thông, lên đường và phục vụ bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Tan-Phu (12)

Chuyến trao quà kết thúc, nhưng dư âm của nó còn đọng lại rất lâu trong lòng người trao lẫn người nhận. Đó không chỉ là sự trợ giúp vật chất cho ngày Tết thêm đủ đầy, mà còn là chứng tá sống động của Tin Mừng yêu thương. Qua những nghĩa cử bác ái ấy, người nghèo có thể dần cảm nhận được rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang cúi xuống chạm vào nỗi đau của họ qua bàn tay và trái tim của cộng đoàn giáo xứ. Và chính trong sự cho đi ấy, niềm vui Tin Mừng đã được lan tỏa, như một mùa xuân thầm lặng nhưng bền bỉ giữa cuộc đời.

Chuẩn bị quà Tết

Vào lúc 16g45 hôm trước, tức ngày 04-02-2026, Ban Caritas với 20 thành viện đã tập trung tại Nhà Mục vụ giáo xứ để đóng gói 235 giỏ quà, và chuẩn bị 235 phong bì.

Mỗi gói quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì, đường, nước tương, nước mắm, dầu ăn, café hòa tan, bột nêm, và một phong bì hiện kim. Giá trị mỗi phần quà là 500 ngàn.

Nét mặt rạng rỡ, niềm vui hiện rõ nơi từng người tham gia chính là nguồn khích lệ to lớn cho các hoạt động đầy ý nghĩa của giáo xứ - mang xuân yêu thương đến nhà những người có hoàn cảnh nghèo khó.

Bài: Tiến Hương
Ảnh: Thy Phương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top