Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Rước lễ Lần đầu & bổn mạng Lớp ơn Gọi - 2025

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ Rước lễ Lần đầu & bổn mạng Lớp ơn Gọi - 2025

TGPSG -- “… Chỉ khi chúng ta biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì điều đó mới bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng ta.”

Trên là câu kết luận của linh mục (Lm) Vinh Sơn Vũ Đức Trọng trong Thánh lễ rước lễ lần đầu, và bổn mạng lớp Ơn gọi, được cử hành lúc 8giờ00 Chúa nhật ngày 3-8-2025, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú.

Thánh lễ do Lm Giuse Lê Hoàng, chánh xứ Tân Phú, chủ tế. Đồng tế có Lm Phêrô Lưu Đoàn Tuấn (con dân giáo xứ Tân Phú) Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh và Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng (phó xứ)

Hiệp thông trong Thánh lễ có các Sơ, Hội đồng Mục vụ xứ họ, các đoàn thể, ca đoàn Thiên Thần, cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là 261 em được Rước lễ lần đầu cùng phụ huynh và Lớp Ơn gọi giáo xứ Tân Phú.  

Từ lúc 6giờ30, các em tập trung tại Nhà Mục vụ giáo xứ để các anh chị huynh trưởng đội vòng hoa cho nữ và gắn nơ cho nam. Sau khi hoàn tất, mọi người xuống sân Nhà Mục vụ để chụp hình lưu niệm trong không khí hân hoan tưng bừng.

Đúng 7giờ30 các em Rước lễ Lần đầu xếp hàng trước Nhà Mục vụ để đón đoàn đồng tế Thánh lễ. Đoàn rước gồm các linh mục đồng tế trong phẩm phục màu xanh đi vòng quanh hành lang, tiến lên thánh đường trong tiếng hát của bài ca nhập lễ.

Thánh lễ:

Bước vào Thánh lễ, linh mục chủ tế vui mừng chia sẻ: Hôm nay giáo xứ chúng ta có 261 em được rước lễ lần đầu và các em tìm hiểu Lớp Ơn gọi mừng bổn mạng Thánh Gioan Maria Vianney. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã chỉ ra cho mỗi người chúng ta một con đường để đi đến sự sống đời đời. Đó là chúng ta phải chuyên chăm sống, thực hành Lời Chúa và đón nhận những điều Chúa dạy. Chúng ta tích lũy kho tàng của chúng ta ở trên trời bằng những việc lành phúc đức mà chúng ta thực hiện trong gia đình, cho tha nhân. Đó chính là dấu chỉ của tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Hôm nay giáo xứ chúng ta cũng hân hoan mừng 261 em thiếu nhi được đón nhận Chúa lần đầu. Chắc chắn điều này sẽ giúp các em vững tin hơn vào Chúa và có sự sống đời đời. Các em hãy chuyên chăm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và đón nhận Người, để Chúa Giêsu luôn sống mãi nơi tâm hồn các em, để các em loan báo tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các em đang Tìm hiểu Ơn gọi hôm nay mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianey là bổn mạng của các em, để các em có quyết tâm theo Chúa và trở thành các linh mục của Chúa sau này. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả các em trong Thánh lễ này.

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Luca (12,13-21 ) Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng chia sẻ:

“Anh em hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.” Đó là điều bảo đảm cho chúng ta có sự sống đời đời. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể làm giàu trước mặt Thiên Chúa được? 

Lm Vinh Sơn đã đi từ sự giàu có của thế gian để giúp cộng đoàn hiểu được thế nào là sự giàu có Nước Trời? 

Sự giàu có tùy thuộc vào quan điểm của mỗi con người:

- Đối với những thương nhân giàu có, là làm ra thật nhiều tiền của.

- Đối với những nghệ sĩ thì là các tác phẩm, nghệ nhân là các sản phẩm nghệ thuật, phát triển tài năng thiên phú cho họ.

- Đối với những người thông thái, là những tích lũy về kiến thức và nhận thức.

Riêng với mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay là có được Thiên Chúa. Hình ảnh  Thiên Chúa mà chúng ta đang tìm kiếm như thế nào? Đó là hình ảnh một người Cha giàu lòng thương xót luôn mong ngóng con cái quay trở về ăn năn sám hối, và bỏ qua những lỗi lầm của con cái mình; một người Cha sẵn lòng tha thứ và trao cho người con ấy tất cả những gì là quý giá của Ngài. Điều quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, không ai khác, đó chính là Đức Giêsu Con một yêu dấu của Thiên Chúa.

Cách riêng các em được Rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên và các em trong Lớp Ơn gọi, Đức Giêsu đã sẵn sàng làm của ăn để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hơn thế nữa Người còn sẵn sàng đồng hành với chúng ta cho đến ngày tận thế. Vậy chỉ khi nào chúng ta yêu thương Người vì đã hy sinh cho chính mình, thì khi ấy chúng ta mới có được Thiên Chúa cho cuộc đời của mình, và chỉ khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể sẻ chia tình yêu thương ấy cho tất cả những người đang sống cạnh chúng ta.

Linh mục giảng lễ kết luận: Ước gì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hôm nay, ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, nhất là qua việc đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhờ Bí tích này mà chúng ta biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bằng cách sống yêu thương, sống hiệp nhất và để cho Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Như Đức Giêsu đã nói với chúng ta, chỉ khi chúng ta biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì điều đó mới bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng ta Amen.

Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần Hiệp lễ, những em Rước lễ lần đầu của các em được Lm Giuse Lê Hoàng và Lm Phêrô Lưu Đoàn Tuấn trao Mình Thánh Chúa.

Sau khi kết thúc phần Rước lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Cám ơn sau khi Rước lễ cách sốt sắng.

Kết thúc:

Sau phần hiệp lễ, một vị phụ huynh các em Rước lễ lần đầu đã tri ân Lm Chánh xứ Giuse, các linh mục Phó xứ, các tu sĩ nam nữ, các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên, đã dạy dỗ và hướng dẫn các em về Giáo lý, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các em trong Nghi thức đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Ông cũng cảm ơn các linh mục khách mời đã đến hiệp dâng Thánh lễ, HĐMV xứ họ, các ông bà Quản giáo luôn quan tâm đến công việc trong xứ họ và nhất là luôn cầu nguyện cho các em.

Sau khi Lm chủ sự ban phép lành cuối lễ, các Linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm cùng các lớp Rước lễ lần đầu và Lớp Ơn gọi, cùng quý phụ huynh.

Buổi lễ kết thúc lúc 9giờ20 cùng ngày. Cộng đoàn ra về trong niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa nhất là siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Được biết để có được ngày hôm nay, các em Rước lễ đầu đã :

- Học Giáo lý 1 năm
- Tham dự thánh lễ Tĩnh tâm một tháng.
- Tập nghi thức 3 ngày
- Tham dự Xưng tội lần đầu vào lúc 19 giờ thứ Sáu ngày 01-08-2025

Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG

 

 

Top