Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

TGPSG -- Vào lúc 12g00 ngày 13-5-2026, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đã tham dự Thánh lễ kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima rất đông đảo.

Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có các linh mục phó xứ: Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh, Lm Micae Hoàng Hồng Hải và Lm Gioan Lasan Đặng Thiên Quang.

Các Bà Mẹ Công giáo đã chào đón cộng đoàn đến tham dự Thánh lễ, trao cho mỗi người cành hoa huệ để rước kiệu tượng Đức Mẹ.

Tan-Phu (1)

Tan-Phu (2)

Rước kiệu

Trước Thánh lễ, đoàn đồng tế, quý chức Hội Đồng Mục vụ và đại diện một số đoàn hội trên tay mỗi người cầm cành huệ tươi thắm, cùng cất tiếng hát kính mừng Mẹ Fatima, rước kiệu tượng Đức Mẹ Fatima chung quanh hành lang Thánh đường.

Tan-Phu (3)

Tan-Phu (4)

Tan-Phu (5)Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse chủ tế đã gợi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 109 năm. Mẹ nhắn nhủ nhân loại với ba mệnh lệnh: Hãy ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Chính những điều ấy đã trở nên nguồn nâng đỡ giúp thế giới vượt qua biết bao thử thách của chiến tranh, đau khổ và dịch bệnh, tìm lại bình an.

Ngày nay, giữa bao lo âu, chiến tranh và đau khổ, lời mời gọi ấy vẫn luôn cần thiết. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa ban bình an cho mỗi người và toàn thế giới biết sống yêu thương, hy sinh, tha thứ và siêng năng thực thi thánh ý Chúa, để đời sống chúng ta ngày càng trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng.

Trong bài giảng, Lm Micae Hoàng Hồng Hải bày tỏ lòng cảm kích khi 12g trưa với nắng nóng oi ả của mùa hè, nhưng có rất đông người tham dự Thánh lễ.

Giờ này đây, lẽ ra sau một buổi sáng làm việc, buôn bán vất vả, mỗi người chúng ta đang được nghỉ ngơi, đang quây quần bên bữa cơm gia đình, hay ngồi trong căn phòng mát mẻ để thư giãn. Thế nhưng cộng đoàn lại quy tụ nơi ngôi thánh đường này. Có lẽ mỗi người chúng ta cũng hiểu lòng mình: “Tại sao tôi lại đến đây?”

Chúng ta đến đây bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ Fatima, đến dâng những tâm tình, những ý nguyện riêng cho bản thân, gia đình, Giáo Hội, và cho thế giới hôm nay. Điều đó không sai và cũng rất cần thiết.

Năm 1917, chiến tranh thế giới thứ I, khi, thế giới đang chìm trong chiến tranh, đau thương và chết chóc, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chắc hẳn những con người thời ấy cũng mong Mẹ làm cho chiến tranh chấm dứt ngay lập tức. Những người mẹ mong con mình từ chiến trường trở về. Những gia đình mong được đoàn tụ trong bình an. Nhưng Đức Mẹ không đến chỉ để giải quyết tức thời những khổ đau bên ngoài. Mẹ đến để mời gọi nhân loại “Hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân Côi , và tôn sùng Trái Tim Mẹ.”

Đức Mẹ đã cho chúng ta những phương thế để cải thiện đời sống, quay trở về với nội tâm. Bởi chiến tranh sẽ không bao giờ thật sự kết thúc nếu lòng con người còn đầy hận thù, ích kỷ và toan tính. Nếu trái tim tôi chưa có bình an, thì thế giới cũng không thể có hòa bình thật sự. Cho nên điều Đức Mẹ muốn trước tiên không phải là hòa bình bên ngoài, mà là hòa bình trong chính tâm hồn chúng ta.

Hôm nay, Mẹ cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: Trong lòng con còn những cuộc chiến nào chưa chấm dứt? Con còn giận hờn ai không? Con còn một tật xấu nào chưa dám từ bỏ? Con có còn biết cầu nguyện, còn biết lần chuỗi Mân Côi, còn biết quay về với Chúa không?

Chúng ta đến đây không phải vì hiếu kỳ trước phép lạ, nhưng là để được mời gọi hoán cải. Mẹ mời gọi chúng ta đền tạ Trái Tim Chúa và Trái Tim Mẹ, vì biết bao xúc phạm, vô tâm và tội lỗi của con người hôm nay. Chúng ta đến đây không chỉ để xin, mà còn để biết cho đi như Mẹ. Cho đi một chút thời gian. một chút hy sinh. một chút quảng đại; và nhất là dâng cho Mẹ một điều mà bao năm nay chúng ta chưa thể từ bỏ. Có thể là sự nóng giận, sự ích kỷ, sự hận thù hay một tội lỗi âm thầm.

Ước gì hôm nay, trước Đức Mẹ Fatima, mỗi người chúng ta cũng biết thưa tiếng “Xin Vâng” như Mẹ năm xưa. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con giữa những nặng nề của cuộc sống. Xin Mẹ giúp chúng con không chỉ đến với Mẹ bằng lời cầu xin, mà còn biết cho đi, biết hy sinh, biết sống yêu thương như Mẹ, để danh Chúa được cả sáng, để từ đó, đời sống chúng con trở thành dấu chỉ bình an của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Tan-Phu (6)

Tan-Phu (7)

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, và kết thúc lúc 13g15 với bài hát xin dâng xứ đạo chúng con trong tay Mẹ thương phù trì, hiệp nhất yêu thương.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top