Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

TGPSG --- "Không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và thần khí" (Ga 3,3)

Nhằm bày tỏ lòng tiếc thương và tưởng niệm Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vào lúc 16g thứ Hai, ngày 28.04.2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài.

Thánh lễ do Linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng chủ tế, cùng sự đồng tế của Linh mục Gioan Lasan Mai Thiên Quang - Dòng Mẹ Cứu Chuộc, ba linh mục phó xứ và thầy Phó tế phục vụ bàn thờ.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, đông đảo giáo dân, các thành viên Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, và ca đoàn.

Hôm nay cũng là buổi tĩnh tâm đầu tiên để chuẩn bị cho lễ mừng kính Thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo xứ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Linh mục chủ sự và đoàn đồng tế đã dừng lại trước Di ảnh của Đức Thánh Cha, dành một phút mặc niệm và thắp hương cầu nguyện cho Ngài. Linh mục Giuse mời gọi:

“Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vị Cha chung của Giáo hội. Ngài đã nêu cao gương hy sinh, nhẫn nại, chịu đựng mọi thử thách để dẫn dắt chúng ta trên con đường về nhà Cha trên trời.”

Trong bài giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa: “Không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và thần khí” (Ga 3,3), Linh mục giảng lễ chia sẻ cùng cộng đoàn:
“Ông Nicôđêmô đã không hiểu được những lời mà Đức Giêsu đã nói với ông. Còn đối với mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hôm nay thì khác. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, được sinh ra bởi nước và thần khí là nói về Bí tích Thánh Tẩy mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận. Từ đó, chúng ta đã cùng chết với Đức Giêsu Kitô, chết đi trong tội lỗi và con người cũ của mình; và được sống lại với Người như một con người mới.”

Bí tích Thánh Tẩy: Khởi đầu một cuộc hành trình

“Việc chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy chỉ mới là một đoạn trong hành trình mới. Đây là khởi đầu cho một cuộc sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Là những người Kitô hữu, chúng ta còn phải có bổn phận làm cho Bí tích Thánh Tẩy được kiện toàn và trổ sinh hoa trái trong chính cuộc đời của mình. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần thực thi, đó là đổi mới con người của mình.”

Sự đổi mới trong Thần Khí

“Thần Khí chính là điều mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta, đó là sự đổi mới trong chính con người. Như trong bài đọc thứ nhất, sau khi được sinh ra bởi nước và Thần Khí, các tín hữu đầu tiên đã thực sự được đổi mới và sống một đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Bằng chứng của đời sống mới này là các Tông đồ, những người đã sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, kể về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại. Họ sẵn sàng đón nhận mọi khổ đau, cùng đón nhận tất cả những gánh nặng vì Đức Giêsu Kitô và quyết tâm trở nên giống Người, đồng hình đồng dạng với Người trong mỗi phút giây của cuộc sống họ. Họ suy tôn và ngợi khen Chúa.”

Đức Thánh Cha Phanxicô: Gương mẫu đổi mới

“Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cũng vậy. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của ngài, chúng ta thấy được phần nào những hoa trái trổ sinh trong chính cuộc đời của ngài, nhất là trong giai đoạn ngài trở thành vị đứng đầu, lãnh đạo của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thoát khỏi những bức tường khép kín, Ngài đã đi ra và đi đến với những nơi xa xôi, đến với những người di dân, những người nghèo khổ, bất hạnh. Giáo hội dưới sự lãnh đạo của ngài cũng đón nhận tội nhân, tù nhân. Ngài chấp nhận mọi khổ đau và mời gọi tất cả cộng đoàn dân Chúa hãy cùng nhau bước đi, cùng nhau hiệp hành. Ngài cũng quyết tâm trở nên giống Đức Giêsu Kitô khi lựa chọn cuộc sống đơn sơ và giản dị, cả khi ngài đang tại vị và khi kết thúc cuộc đời nơi trần thế.”

Lời mời gọi đổi mới cho mỗi người chúng ta

“Mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hãy trở nên giống Đức Thánh Cha Phanxicô, là những người đã được sinh ra bởi nước và thần khí; biết chết đi con người cũ của mình và sống lại bằng một con người mới. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi mình: Đã được biến đổi thành một con người mới hay chưa?

Chúng ta hãy quyết tâm đổi mới con người của mình, bỏ đi những điều xấu, những điều khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng những Bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận, bằng những Nghi thức mà chúng ta tham dự, chu toàn bổn phận trong gia đình, quyết tâm thực thi giới răn yêu thương mà chính Đức Giêsu Kitô đã để lại cho chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.”

Sống trọn vẹn cuộc đời mới trong Đức Kitô

“Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới hoàn toàn được đổi mới, và chúng ta hoàn toàn thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu nạn chịu chết và sống lại vì chúng ta.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn cho 3 ngày tĩnh tâm, tham dự buổi cung nghinh Thánh Thể, Chầu lượt thay Giáo phận, Khai mạc Tháng hoa và đặc biệt là tham dự cuộc rước cũng như thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse, quan thầy của Giáo xứ vào ngày 01-05-2025.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 17g cùng ngày, mang đến niềm vui và sự bình an cho cộng đoàn.

Được biết, trước Thánh lễ, Huynh đoàn Đaminh đã phụ trách buổi Tĩnh tâm đầu tiên trong tuần Tam nhật mừng kính Thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo xứ Tân Phú.

Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top