Giáo xứ Tân Phú mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Tân Phú mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Tân Phú mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

TGPSG -- Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ Mẹ Maria Lên Trời, trên tinh thần sống Năm Thánh của “Những người hành hương hy vọng”, thứ Sáu 15-8-2025, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú, ca đoàn Junior Mông Triệu, và giáo họ Mông Triệu đã hân hoan mừng kính trọng thể lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời.

Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Đồng tế với ngài có Lm Phêrô Lưu Đoàn Tuấn - con dân giáo xứ, Lm Gioan La San Mai Thiên Quang - dòng Mẹ Cứu Chuộc, Tân linh mục Phaolô Bùi Phi Thanh và các linh mục phó xứ

Hiệp thông trong Thánh lễ  có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ xứ họ, các ca đoàn, hội đoàn, các đội hoa giáo xứ và giáo họ, các em thiếu nhi ngành Ấu nhận Mẹ Lên Trời làm bổn mạng. Ca đoàn Junior Mông Triệu hôm nay hát lễ và mừng bổn mạng.

Cung nghinh Thánh tượng Mẹ

Đúng 17giờ30, Lm chánh xứ Giuse long trọng khai mạc buổi cung nghinh Mẹ Maria chung quanh hành lang thánh đường. Ca đoàn Junior Mông Triệu đã xướng lên những bài hát ca ngợi và tôn vinh Mẹ Maria thật sốt sắng để cộng đoàn cùng hiệp thông. Các bà mẹ Công giáo thuộc Giáo họ Mông Triệu trong đồng phục áo dài xanh thiên thanh và dây vải với dòng chữ “ Giáo họ Mông Triệu” đi trước Kiệu Mẹ.

Thánh lễ:

Sau khi kiệu vòng quanh hành lang, đoàn rước vào thánh đường. Linh mục chủ sự đã xông hương Thánh tượng Mẹ Mông Triệu và khởi đầu Thánh lễ, ngài chia sẻ: Cả cuộc đời Mẹ đã luôn "Xin vâng" và tin vào Chúa. Giờ đây Mẹ đã được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Mỗi người chúng ta theo bước chân Mẹ, lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta cũng hy vọng được hưởng hạnh phúc cùng Mẹ trên nước thiên đàng. Mừng lễ Mẹ Lên Trời, mỗi người được mời gọi ăn năm sám hối để cả hồn và xác được đón nhận hồng ân. Xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng, để ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn và chúng ta luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.

Các bài đọc

Theo Tin Mừng thánh Luca tường thuật biến cố Mẹ Maria đã vượt đường ra vạn dặm để đến thăm chị họ là bà Elizabeth, Lm Gioan Lasan giảng lễ:

Đức Maria là một người nữ đầy ân sủng. Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác một cách đặc biệt trong mầu nhiệm Nhập Thể. Từ khi Mẹ nói lời "Xin vâng" thì Mẹ đã trao trọn cuộc đời cho Thánh Thần dẫn dắt để ý định Cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Mẹ. Mẹ đã trở thành một mẫu gương cho mọi tín hữu về đức Tin, lòng vâng phục và hiệp thông với Thiên Chúa. Tin Mừng Thánh Luca hôm nay trình thuật lại “Bà Maria vội vã lên đường” Sự vội vã này thể hiện niềm tin, niềm vui và sự thôi thúc từ Thánh Thần.

Mẹ mang trong cung lòng Đấng Cứu Thế và Mẹ đã mang Tin Mừng đến cho bà Elizabeth và gia đình, vì lời chào của Mẹ Maria làm cho thai nhi trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng. Bà Elizabeth được tác động của Chúa Thánh Thần nên đã nhận ra: “Bởi đâu, tôi được thân mẫu Chúa tôi đến viếng thăm tôi" (Lc 1,43)  và ca tụng Mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ (Lc 1, 46-55).

Mẹ đã sống trọn vẹn cho Chúa, không hề vấn vương tội lỗi. Chính Mẹ đã được Thiên Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác, ngay sau khi kết thúc cuộc đời trần thế. Điều này không chỉ nói lên ơn riêng của Đức Mẹ, mà còn củng cố niềm tin cho mỗi người chúng ta là ân sủng của Thiên Chúa sẽ ban cho con người sự sống đời đời. Trong Đức Maria, Giáo hội nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong ngày sau hết. Mẹ là chỗ dựa chắc chắn, là nguồn an ủi cho toàn thể con người đang bước đi trong thế gian.

Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời cũng là bổn mạng của giáo họ Mông Triệu. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác cho mọi gia đình của Giáo họ Mông Triệu, cũng như cho mọi người chúng ta. Ước gì chúng ta bắt chước Mẹ, học theo Mẹ sống đức Tin, sống chiêm ngắm và thực thi Lời Chúa trong đời sống của mình. Qua đó, xin Mẹ cũng giúp mỗi người chúng ta biết hướng lòng về quê trời, để sau cuộc hành trình, cùng với Mẹ, chúng ta được hưởng vinh quang nước trời mai sau

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc:

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Linh mục chủ tế chúc mừng giáo họ Mông Triệu, ngành Ấu nhi, ca đoàn Junior Mông Triệu, các Sơ, và những ai chọn Mẹ làm bổn mạng. Ngài mời cộng đoàn cùng chuẩn bị lãnh ơn toàn xá với các điều kiện xưng tội, rước lễ, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính.

Cuối cùng, HĐMV giáo họ Mông Triệu, ca đoàn Junior Mông Triệu cùng chụp hình lưu niệm với các cha đồng tế.

Buổi lễ kết thúc lúc 19giờ00 cùng ngày trong tiết trời mát mẻ. Mọi người ra về trong niềm tin yêu hy vọng vào Mẹ Maria sẽ dẫn đưa tất cả cùng về trời với Mẹ mai sau.

Được biết: Để chuẩn bị tâm hồn, bà con giáo họ Mông Triệu đã tham dự tuần Tam Nhật (từ 12 đến14 tháng 8) tại thánh đường giáo xứ Tân Phú một cách đông đủ và sốt sắng.  Chương trình gồm:

- Kinh Chúa Thánh Thần 
- Lắng nghe suy niệm về mầu nhiệm và tước hiệu của Mẹ Maria Mông Triệu
- Lần chuỗi 20 kinh Mân Côi
- Hát kết thúc hai bài ca tụng và tôn vinh Mẹ
- Tham dự thánh lễ và nghe giảng về chủ đề Mẹ Maria được Thiên Chúa ân ban tước hiệu hồn xác lên trời.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh:
Anh Tuấn 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top