Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Chúa Phục Sinh - 2025

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Chúa Phục Sinh - 2025

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Chúa Phục Sinh - 2025

TGPSG -- “Nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên trống rỗng.” (Thánh Tông đồ Phêrô)

Đó là lời của thánh Phêrô tông đồ mà linh mục (Lm) phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Trọng đã nhắc đến trong Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh vào Chúa Nhật 20-04- 2025, tại Thánh đường giáo xứ Tân Phú, thuộc hạt Tân Sơn Nhì.

Rước kiệu

Lúc 17giờ15, cộng đoàn đã hiện diện rất đông đảo với nhiều màu sắc rực rỡ và trang nghiêm để rước kiệu cung nghinh tượng Chúa Phục Sinh chung quanh nhà thờ.

Đoàn rước gồm có Lm chánh xứ Giuse Lê Hoàng, chủ tế, ba linh mục phó xứ: Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh, Lm Micae Hoàng Hồng Hải, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, và Lm Gioan Lasan Mai Thiên Quang -Dòng Mẹ Cứu Chuộc, Thầy phó tế Phaolô Bùi Phi Thanh phụ lễ.

Hiệp thông trong Thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể Công giáo tiến hành, 6 đội hoa của các giáo họ và đội hoa giáo xứ Tân Phú. Ca đoàn Cecilia phụ trách hát lễ.

Trước giờ khởi kiệu, Lm Giuse chủ sự đã đọc lời nguyện làm phép ảnh tượng và xông hương kiệu Chúa Phục Sinh. Sau đó tất cả cùng cung nghinh Chúa Phục Sinh vòng quanh nhà thờ trong tiếng hát ca ngợi và tôn vinh Chúa Phục Sinh.

Đến cung thánh, Lm chủ sự cung kính xông hương Nến, Thánh tượng Chúa Phục Sinh và chuẩn bị bước vào Thánh lễ, trong khi ca đoàn hát ca nhập lễ.  

Thánh lễ

Lm chủ tế mở đầu Thánh lễ: Hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Alleluia là lời tung hô xác tín vào việc Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Điều này, mở ra cho chúng ta niềm hy vọng tràn trề, vì chúng ta sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau để những ai tin vào Ngài thì sẽ đươc sống lại trong ngày sau hết.

Đó cũng là lời mời gọi chúng ta ra đi và làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Vì thế mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống xứng đáng niềm tin vào mầu nhiệm này. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho những tín hữu còn sống và đã qua đời. Hãy thật lòng ăn năn sám hối, nhớ lại Bí tích Rửa tội mà chúng ta đã được lãnh nhận để chúng ta sống mầu nhiệm Phục Sinh, cho ngày càng xác tín hơn và tin tưởng hơn.

Sau lời mở đầu Linh mục chủ sự rẩy nước phép, cộng đoàn cùng hát: “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra …”

Thầy phó tế Phaolô đọc Tin Mừng Ga 20,1-9 và Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng giảng lễ:

Hòa cùng niềm vui của toàn thể Giáo hội hoàn vũ, chúng ta mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Việc mừng đại lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta đã thực sự sống lại từ cõi chết. Đó chính là chân lý đức Tin trong đạo Công giáo của chúng ta. Sở dĩ chúng ta có được chân lý đức Tin này là nhờ vào lời chứng của các Thánh tông đồ. Các ngài là những chứng nhân đầu tiên trong biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan đã kể lại cho chúng ta một cách rất chi tiết về sự kiện Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh với ba yếu tố:

  1. Tảng đá lớn dùng để che lấp ngôi mộ của Đức Giêsu đã được lăn ra ngoài và để sang một bên.
  2. Ngôi mộ trống không có xác Chúa Giêsu ở đó, chỉ có những băng vải và khăn che mặt, hai loại này không để chung với nha, nhưng xếp riêng một nơi.
  3. Có 3 chứng nhân đầu tiên của biến cố Phục Sinh này: bà Maria Mađalêna, hai tông đồ Phêrô và Gioan là những người đã đến mộ, được chứng kến tận mắt.

Thánh sử Gioan đã thú nhận rằng “Ông đã thấy Chúa sống lại và ông đã tin”. Còn Thánh tông đồ Phêrô cũng đã làm chứng rằng: “Chúng tôi xin làm chứng về mọi việc mà Đức Giêsu đã làm trong cả dân Do Thái tại Giêrusalem. Người đã chịu khổ nạn và đã chết đi, ngày thứ 3 Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy và Người xuất hiện tỏ tường trước mặt những chứng nhân là những người Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước. Các tông đồ và Người đã ăn cùng uống sau khi Người từ cõi chết sống lại.” 

Sau này trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, Thánh nhân cũng khẳng định: “Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên trống rỗng và đức Tin của anh em cũng trống rỗng.”

Thật vậy, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Nhờ vào lời chứng của các Thánh Tông đồ mà hôm nay chúng ta có được một chân lý đức Tin, đó là chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta đã thật sự trỗi dậy từ cõi chết. Mỗi người chúng ta được mời gọi xác tín vào điều này và mỗi ngày chúng ta từng chút một cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta:  

  • Một Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, sẵn sàng hy sinh sự sống của mình cho mỗi người chúng ta.
  • Một Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống chết trên cây thập tự để mang lại cho chúng ta một đời sống mới.

Khi có được cảm nghiệm như thế, thì chúng ta cũng có thể hiểu được lời mời gọi của Thánh tông đồ Phaolô trong bài đọc thứ 2: “Chúng ta đã được trỗi dậy bởi Đức Kitô nên chúng ta hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi mà Đức Giêsu Kitô đã được đến Thiên Chúa. Thánh tông đồ Phaolô mời gọi chúng ta hãy chết đi những gì thuộc về hạ giới là: dục tình, gian dâm, tham lam, thờ ngẫu tượng… để có thể mặc lấy cho chính mình những tâm tình: nhân hậu, khiêm nhu, ôn hòa, kiên nhẫn, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Những tâm tình ấy không gì khác hơn là những gì thuộc thượng giới mà Thánh Tông đồ Phaolô tông đồ mời gọi chúng ta tìm kiếm.

Lm Vinh Sơn kết luận: Ước gì những xác tín ấy giúp cho mỗi người chúng ta biết loại bỏ đi những hạ giới trong con người của mình để tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Có như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui và sự bình an Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Tiếp theo lời nguyện tín hữu là phần Phụng vụ Thánh Thể được bắt đầu là việc dâng lễ vật rất trang trọng của giáo họ Phục Sinh.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Lm chủ tế Giuse thay mặt các cha chúc mừng các tu sĩ và cộng đoàn một Lễ Chúa Phục Sinh an lành và thánh đức.

Những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên để cùng chúc mừng Chúa Phục Sinh.

Chủ tế chúc bình an và Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ cùng ngày trong niềm hân hoan, tin tưởng vào Chúa Giêsu Phục Sinh.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top