Giáo xứ Tân Phú mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2025

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2025

Giáo xứ Tân Phú mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2025

TGPSG -- "... Giữa cuộc đời còn lẫn nhiều tầm thường, ta được mời sống nên Thánh. Nên thánh có khi không phải là làm những điều vĩ đại, nhưng còn là làm điều nhỏ, nhưng đúng đắn, trung thành, và kiên trì thuộc về Chúa..."

Đó lời kết bài giảng của linh mục (Lm) Giuse Vũ  Hoàng  Thanh, phó xứ Tân Phú, khi cử hành Thánh lễ mừng kính c Thánh Tử Đạo Việt Nam, là Bổn mạng của Giáo họ Chư Thánh; Gia đình Phúc Âm và Ca đoàn Thánh Tâm của giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy ngày 15-11-2025, tại nhà thờ Tân Phú, do Lm Giuse Lê Hoàng, chánh xứ, chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Gioan La San Mai Thiên Quangcác linh mục phó xứ. 

Hiệp  dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ,  Hội đồng Mục vụ giáo họ, các đoàn thể,  các đội hoa của giáo xứ và giáo họ, cùng cộng đoàn dân Chúa. 

 

Cung nghinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Trước Thánh lễ, vào lúc 17 giờ, có cuộc rước cung nghinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam vòng quanh thánh đường trong tiếng hát hùng hồn ca ngợi gương anh dũng của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam: Đây bài ca ngàn trùng…; Kìa đoàn người anh dũng từ muôn phương muôn lối tiến ra pháp trường…

Cuộc rước đi vào nhà thờ, đoàn đồng tế tiến lên cung thánh. Lm chủ tế Giuse đã xông hương bàn thờ Các Thánh TĐVN một cách cung kính và bước vào Thánh lễ. Ngài nói:“Chiều nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cảm tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo hội Việt Nam những vị anh hùng chết trong vinh quang để làm chứng cho Chúa.”

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca (9,23-25) Lm Giuse Vũ Hoàng Thanh quảng diễn:

Trong một bài viết của mình, cha Ron Rolheiser, một giáo sư thần học nổi tiếng của Mỹ, cho rằng đã có nhiều thay đổi lớn cả trong nền văn hóa thế tục lẫn trong Giáo Hội. Đó là chúng ta không còn thấy xúc động hay được truyền cảm hứng với những câu chuyện về các vị thánh.

Tuy chúng ta vẫn dành cho các ngài một chỗ trang trọng và chính thức trong nhà thờ... nhưng bây giờ, chúng ta bị hấp dẫn nhiều hơn bởi những người giàu có, nổi tiếng, các diễn viên điện ảnh và ca sĩ… Họ là những người có tài năng nổi bật về thể chất cũng như trí tuệ. Họ thu hút sự ngưỡng mộ của ta, và ta khao khát được như họ.

Chúng ta đã chuyển sự chú ý từ thánh Phaolo sang Messi, từ thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu sang Taylor Swift; từ thánh Augustinô sang Mark Zuckerberg, ông chủ của facebook, từ thánh Martino Porres (một người nghèo nhưng có tấm lòng vàng) sang Elon Musk (người giàu nhất thế giới)…

Những người này không xấu và ngưỡng mộ họ chẳng có gì là sai. Nhưng vấn đề là khi ta ngưỡng mộ và công nhận tài năng, vẻ đẹp và sự thành công của họ, thì ta cũng cần ngưỡng mộ những nét đẹp của nhân đức và sự thánh thiện.

Vì vậy, 3 bài đọc Lời Chúa hôm nay mời chúng ta nhìn lại:

Một người mẹ Do Thái dám khích lệ bảy đứa con của mình chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa. Quá khủng khiếp, quá phi thường, nhưng cũng rất đẹp! Rồi thánh Phaolô tuyên bố: “Chính vì Chúa mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.” Còn Chúa Giêsu nói rõ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi) ”( Lc 9,23)

Nghĩa là: đức tin không bao giờ là chuyện cũ kỹ, lỗi thời. Mỗi thời, mỗi người đều phải đối diện với “cuộc chiến thiêng liêng” của riêng mình.

Không ai trong chúng ta mong được tử đạo theo kiểu “chết một phát lên thẳng trời”! và đó cũng không phải là con đường của đa số. Vậy con đường dành cho  chúng ta là gì?

Là tử đạo dần mòn. Mỗi ngày, âm thầm, kiên trì. Không phải ai cũng được ơn phúc tử đạo, nghĩa là chết một lần như các Thánh Tử Đạo, nhưng ai cũng được mời gọi chết… dần dần:

- Khi ta nói “Không” với một cám dỗ trước mắt.
- Khi ta giữ lòng trong sạch giữa một thế giới đầy kích thích dục vọng.
- Khi ta sống tử tế giữa môi trường khuyến khích giàu có gian dối.
- Khi ta chọn sự im lặng lành mạnh thay vì buông lời làm tổn thương ai đó, hay giữ mãi sự thù hận.
- Khi ta trung thành với cầu nguyện, với Thánh lễ, dù bận rộn hoặc chán nản.
- Khi ta từ chối những đam mê thấp hèn, để hướng lòng về điều cao đẹp.

Những điều ấy nhỏ, không gây đổ máu, nhưng nó giết chết cái tôi xấu xí mỗi ngày. Đó là tử đạo đời thường, là cách ta theo Chúa trong thời hiện đại. Và đôi khi, “chết dần mòn” cũng khó khăn không kém với việc “chết một lần” rồi thôi.

Ngày lễ hôm nay không chỉ mừng các thánh tử đạo, mà còn nhắc ta rằng: Đức tin này không rẻ nên đừng giữ Đạo “cho có”. Ơn gọi làm con Chúa là chuyện lớn lao ì đức tin của cha ông ta được mua bằng máu, nên ta đừng sống kiểu “cho có”, đừng để cuộc đời kéo ta xuống bùn nhơ.

Tất cả chúng ta đều được mời gọi vươn lên đỉnh cao.

Giữa cuộc đời còn lẫn nhiều tầm thường, ta được mời sống nên Thánh. Nên thánh có khi không phải là làm những điều vĩ đại, nhưng còn là làm điều nhỏ, nhưng đúng đắn, trung thành, và kiên trì thuộc về Chúa.

Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Các Ngài đã hy sinh tất cả vì Đức Tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành, linh mục chủ tế đã thay mặt các cha phó và cộng đoàn cảm ơn giáo họ Chư Thánh nhiều năm qua đã đóng góp cho giáo xứ cách này hay cách khác cũng như đã tham gia các công việc của giáo xứ một cách tích cực; ca đoàn Thánh Tâm và Gia đình Phúc Âm là một phần không thể thiếu trong các công tác Mục vụ của giáo xứ và Giáo hội. Ngài chúc mừng các giáo dân trong giáo họ Chư Thánh và các thành viên của hai đoàn thể luôn vững bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày, các đoàn thể chụp hình lưu niệm cùng các linh mục đồng tế. Cộng đoàn ra về trong niềm vui mừng và hy vọng vào Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Được biết, trước ngày lễ chính, giáo họ Chư Thánh đã làm tuần tam nhật từ thứ Tư ngày 13-11 đến thứ Sáu ngày 14-11-2025 và ngày thứ Sáu, cộng đoàn được hôn Xương Thánh do linh mục chủ sự cử hành.

 Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Anh Tuấn 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top