Giáo xứ Tân Phú: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người cao tuổi
TGPSG -- “Hãy yêu thương bằng cách mang lấy đau khổ của người khác như gương người Samari nhân hậu.”
Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã mượn lời trên đây của Đức Giáo Hoàng Lê-ô trong ngày Quốc tế bệnh nhân, để nhắn nhủ với cộng đoàn trong Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 34, được cử hành vào chiều thứ Ba ngày 11-2-2026, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì.
Lm Giuse - chánh xứ, đã chủ tế Thánh lễ để cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, với sự tham dự của khoảng 250 bệnh nhân trong giáo xứ, người nhà bệnh nhân và rất đông giáo dân trong giáo xứ tham dự.

1. Đón tiếp
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú đã chân tình, niềm nở đón tiếp các bệnh nhân, cài hoa trên ngực và hướng dẫn họ vào vị trí phù hợp trong nhà thờ.

2. Nghi thức ban Bí tích Xức Dầu và ban Bí tích Hòa Giải
Vào lúc 15g15, Lm chánh xứ Giuse đã giúp bệnh nhân cầu nguyện, lắng đọng tâm hồn trước khi đón nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Xức Dầu; giúp bệnh nhân được dọn mình lãnh nhận Ơn toàn xá trong Thánh lễ hôm nay.
Sau đó, Lm chánh xứ Giuse cùng với 4 linh mục phó xứ đã ban Bí tích Hòa Giải, và Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân.
.png)
.png)


.png)
3. Thánh lễ
Lúc 16g15, Lm chánh xứ Giuse đã chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Micae Hoàng Hồng Hải.
Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse nhắc lại lời nhắn nhủ Đức Giáo hoàng Lêô đến cộng đoàn dân Chúa nhân ngày Quốc tế Bệnh nhân năm nay: hãy yêu thương bằng cách mang lấy đau khổ của người khác như gương người Samari nhân hậu. Đó là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy mở rộng con tim, để lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua những cử chỉ yêu thương cụ thể.

Xin Chúa ban cho chúng ta biết cảm thông và chia sẻ, không chỉ nâng đỡ những đau khổ thể xác, mà còn xoa dịu những tổn thương nơi tâm hồn. Khi biết cúi mình trước nỗi đau của anh chị em, chúng ta trở nên khí cụ bình an, và hy vọng, hăng say lên đường loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống bác ái.
Lm Giuse mời gọi cộng đoàn sốt sắng nhìn nhận tội lỗi, sám hối và theo quy định của Hội Thánh để lãnh nhận Ơn Toàn xá được ban trong Thánh lễ này.
Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, Lm Micae chia sẻ Lời Chúa qua các bài đọc và nhấn mạnh đến tình thương của Chúa luôn hiện diện ở với chúng ta, nhất là với những bệnh nhân.

Trong bài đọc I, Nữ hoàng Saba một người giàu có, quyền lực, từ phương xa, nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự, lắng nghe những giải đáp khôn ngoan của ông. Chứng kiến về các công trình và sự khôn ngoan của ông, bà chúc tụng Thiên Chúa là Ðấng yêu thương và đặt Salomon lên ngôi báu Israel, để ông cai trị công minh chính trực. Và bà đã tặng Vua Salomon nhiều phẩm vật quý giá.
Khi sức khỏe suy yếu, nhiều người bệnh và người cao tuổi dễ rơi vào tâm trạng buồn tủi, cho rằng mình trở nên vô dụng, vì đôi chân chậm lại, đôi tay không còn đủ sức làm việc như xưa. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của con người không hệ tại ở khả năng lao động, nhưng ở một trái tim đã kinh qua bao thăng trầm, được tôi luyện trong đức tin và chan chứa sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cuộc đời các bệnh nhân và những người già yếu không hề vô nghĩa; đó là cả một hành trình dài của yêu thương, hy sinh và phục vụ.
Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn luôn có những khắc khoải mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Chúng ta đến với Chúa không chỉ để xin ơn chữa lành phần xác, nhưng còn để học biết đón nhận và vác thập giá của tuổi già, đau yếu, bệnh tật trong niềm tín thác. Chính trong những lúc đau yếu, lo lắng và giới hạn của phận người, chúng ta lại có cơ hội quý giá được đứng gần Chúa hơn, cảm nhận Ngài đang cùng đồng hành, nâng đỡ và ôm lấy những gánh nặng của đời ta.
Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của những thân nhân, những người đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân và người cao tuổi. Họ cũng đang âm thầm vác thập giá của tình yêu và bổn phận. Mỗi chúng ta được mời gọi biết chia sẻ, nâng đỡ nhau trong hành trình ấy.
Xin Chúa là vị lương y nhân hậu, chữa lành không chỉ thân xác mà còn tâm hồn, củng cố đức tin cho những ai đang đau yếu, để giữa những cơn đau thể xác và thử thách tinh thần, họ vẫn một lòng tín thác và phó dâng trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Chúa.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.


Các linh mục và Thừa tác viên đã trao Mình Thánh Chúa tận chỗ ngồi của bệnh nhân, vì nhiều bệnh nhân không thể tự di chuyển được.
Cuối lễ, Lm nhắc nhớ bệnh nhân hôm nay sau khi đã được lãnh nhận các phép Bí tích, được rước Chúa vào lòng, Chúa đã chạm vào mỗi người và ban ơn chữa lành; và Lm ban Phép lành - Ơn Toàn xá cho mọi người.

Sau Thánh lễ, Lm Giuse cùng các linh mục phó xứ đã gởi đến mỗi bệnh nhân tham dự Thánh lễ một phần quà, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của giáo xứ.
Mọi người ra về với lời mời gọi hãy canh tân niềm hy vọng Kitô giáo bởi “Đau khổ không có tiếng nói quyết định - Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và biến thập giá thành con đường sự sống”.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại giáo xứ Thăng Long
-
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cầu cho bệnh nhân tại Giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức - cầu nguyện cho các bệnh nhân -
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Giáo họ Lộ Đức - 2026 -
Giáo xứ Mai khôi: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc tế bệnh nhân -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại Giáo xứ Thị Nghè -
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Phú Tổng kết cuối năm và Thánh lễ tạ ơn ngày 10-2-2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Thiếu nhi Xứ đoàn Kitô Vua chúc Tết các linh mục và các thầy -
Giáo xứ Tân Đức: Hội Xuân Truyền thống -
Giáo xứ Nhân Hoà trao quà Xuân Yêu Thương
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
