Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học Trường Giáo Lý và tuyên hứa Bao Đồng

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học Trường Giáo Lý và tuyên hứa Bao Đồng

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học Trường Giáo Lý và tuyên hứa Bao Đồng

TGPSG -- Vào lúc 9g30 Chúa Nhật 29-06-2025, Lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa và các em thiếu nhi đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa nhân dịp bế giảng năm học Giáo Lý (2024-2025) của Trường Giáo Lý.

Trước đó, lúc 8g30, tại khuôn viên nhà thờ có chương trình công bố và phát thưởng cho các em đạt kết quả tốt trong năm học, với sự hiện diện và của Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm chánh xứ, đại diện HĐMV. Lm chánh xứ cũng trao phần thưởng cho các em.

Trong phần mở đầu Thánh lễ có nghi thức tuyên hứa của 17 em lớp Bao Đồng. Các em nói lên quyết tâm sống chứng tá Tin Mừng, trở những Kitô hữu trưởng thành.

Sau nghi thức tuyên hứa Bao Đồng, Lm chủ tế xướng kinh Vinh Danh bước vào thành lễ. Tham dự thánh lễ ngoài các em thiếu nhi trường giáo lý còn có quý nữ tu, HĐMV và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần bài giảng, Lm chủ tế mời gọi các em lớp Bao Đồng noi theo tấm gương kiệt xuất của hai Thánh Phêrô và Phaolô, với lòng trung tín theo Chúa của các ngài.

Nhưng điều trước nhất chúng ta phải xác định rõ. Đức Kitô là ai trong cuộc đời mình. Vì không biết Đức Giêsu là ai, sẽ đưa chúng ta đến việc sống sai, rất nguy hiểm, như Thánh Phaolô trước đó cuồng nhiệt với Do Thái giáo, đi tìm và bắt bớ các Kitô hữu. Chúng ta phải học hỏi giáo lý, để cho lòng mình thấm đẫm Lời Chúa. Có thể có những điều chúng ta không hiểu nên cần phải có lòng tin.

“Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa”. Lời tuyên xưng này của Thánh Phêrô rất tuyệt vời. Chúa Giêsu quyết định xây dựng Hội Thánh trên đá tảng là Thánh nhân. “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18), và Thánh Phêrô được Chúa trao cho chìa khóa Nước Trời, quyền cầm buộc và tháo cởi.

Thánh Phaolô thì tự thú vì không biết Chúa Kitô, ông mới hành động sai, đi bắt bớ đạo, nhưng sau đó ngài lại nhiệt tình loan báo Tin Mừng đi đến khắp mọi nơi, ngài chết tại Rôma.

Nhìn 2 tấm gương sáng để chúng ta sống đức tin. Các em bao đồng hứa với Chúa, đặt tay trên sách Thánh Kinh hứa, thì phải từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của nó. Chỉ cần bỏ điện thoại thôi không đã khó rồi. Từ bỏ xong thì phải trung thành với Chúa và Giáo Hội, gắn bó với Chúa, chịu khó đi lễ, học giáo lý, học hỏi về Chúa, đọc Kinh Thánh nhiều hơn.

Hôm nay các em bao đồng tuyên hứa vào ngày lễ 2 thánh Tông đồ. Chúng ta có tấm gương tuyệt vời, nhưng quan trọng các em phải giữ những lời mình hứa, sống tốt, tin tưởng phó thác nơi Chúa, tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ của mình để sau này khi kết thúc cuộc đời, các em được về hưởng quê trời.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em lớp bao đồng bày tỏ tâm tình vui mừng tri ân lm chánh xứ, các anh chị Giáo Lý Viên và cộng đoàn. Liền sau đó, các em dâng lên Lm chánh xứ bó hoa tươi thắm và những tràng pháo tay giòn giã.

Đáp từ, Lm chánh cảm thấy mừng khi các em lớn lên trưởng thành, mong muốn các em cả đời luôn gắn bó với Chúa, chứ không phải chỉ sau lễ tuyên hứa. Các em đã hứa với Chúa thì nhớ giữ suốt đời làm chứng cho Chúa.

Thánh lễ khép lại với niềm vui mừng của ngày đại lễ 2 thánh Tông đồ cột trụ Hội Thánh. Xin các ngài chuyển cầu cho cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa và cách riêng các em thiếu nhi luôn can đảm mạnh mẽ sống theo Tin Mừng, dẫu cho những gian nguy khốn khó vẫn không làm nản chí buông xuôi, nhưng chúng ta luôn trông cậy vào Chúa.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Doãn Vũ

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top