Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

TGPSG -- Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào tháng 11, tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, vào lúc 16 giờ, thứ Bảy ngày 1 tháng 11 năm 2025, tại nhà chờ Phục Sinh giáo xứ Tân Phú Hòa, đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, do linh mục (Lm) chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ và đông đảo giáo dân tham dự trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, tưởng nhớ những người đã ra đi trước chúng ta.

Mở đầu bài giảng, Lm chánh xứ khai triển từ bài đọc I, kể lại câu chuyện từ thời Maccabê, khi người ta gởi tiền về Giêrusalem xin lễ cầu nguyện cho những chiến sĩ tử trận. Điều đó cho thấy họ đã tin vào sự sống lại, niềm tin căn bản của chúng ta hôm nay.

Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng với cô Mácta, khi em cô vừa qua đời: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”

Vì chính Chúa là sự sống, nên chúng ta phải sống gắn kết với Ngài. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc lữ hành, và chúng ta biết đích đến của mình là Nước Trời.”

Lm Vinh Sơn mạnh: “Chúng ta phải sống tốt, sống thánh thiện, để nuôi dưỡng niềm hy vọng - hy vọng vào chính Chúa. Khi còn sống, chúng ta còn có cơ hội lập công, làm việc lành; nhưng với các linh hồn - tức là những người thuộc về Giáo Hội thanh luyện - họ không thể làm gì, chỉ còn trông chờ lời cầu nguyện của chúng ta.”

Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, là chúng ta sống niềm hy vọng, tin vào sự sống đời sau, và thể hiện tình hiệp thông sâu xa trong Mầu nhiệm Các Thánh Thông Công:

- Các Thánh trên trời chuyển cầu cho chúng ta;
- Chúng ta trên dương thế cầu nguyện cho các linh hồn đang thanh luyện;
- Và khi các linh hồn ấy được về trời, họ cũng sẽ nhớ đến chúng ta trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc trong tâm tình cầu nguyện của tât cả mọi người nhớ đến những người thân yêu đã ra đi. Đặc biệt với những người gởi phần tro cốt tại giáo xứ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể và kết thúc trong tâm tình cầu nguyện của tât cả mọi người nhớ đến những người thân yêu đã ra đi, đặc biệt với những người gởi phần tro cốt tại giáo xứ.

Lạy Chúa, xin thương xót tha thứ đón nhận các linh hồn vào Nước Ngài. Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh sơn Doãn Vũ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top