Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ Fatima bổn mạng giáo khu

TGPSG -- “Khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi cách sốt sắng, dừng lại để suy niệm, chúng ta sẽ trở nên người khôn ngoan hơn, và chắc chắn hòa bình sẽ tồn tại.”

Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, bổn mạng giáo khu Fatima, cử hành lúc 18g thứ Tư ngày 13.05.2026, tại nhà thờ Tân Phú Hòa.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn trong giáo xứ và đặc biệt bà con giáo khu Fatima.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ từ giáo khu lên nhà thờ và dâng hoa trong bầu khí trang trọng. Những đóa hoa tươi thắm cùng các cử điệu nhẹ nhàng đội dâng hoa đã thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ của mọi thành phần trong giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ:

Khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy khôn ngoan và đầy uy quyền, một người phụ nữ đã khen Mẹ của Chúa Giêsu là Đức Maria. “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. Khi nghe lời ấy, Chúa Giêsu dạy rằng: “Phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.” Đức Maria có phúc hơn hết vì Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Từ những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Mẹ nhắc nhở ba trẻ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Vậy chuỗi Mân Côi là gì? Chuỗi Mân Côi chính là cuốn Tin Mừng rút gọn, mà Tin Mừng là Lời Chúa. Nếu như bốn sách Tin Mừng: Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan thuật lại cuộc đời Chúa Giêsu với nhiều góc nhìn khác nhau, thì các mầu nhiệm Mân Côi cũng đưa chúng ta đi qua từng chặng trong cuộc đời Người: mùa Vui, mùa Thương, mùa Mừng, và mới đây vào năm 2000 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thêm vào mùa Sáng.

Khi lần hạt, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu với sự hiện diện của Đức Maria. Nếu chúng ta “nghe và thực hành Lời Thiên Chúa”, ơn bình an sẽ đến; các binh sĩ sẽ trở về nhà, như Mẹ Fatima đã hứa. Nhưng thực tế, vì nhân loại không sống theo Lời Chúa nên chiến tranh và tội lỗi vẫn tiếp diễn.

Đức Maria có phúc vì Mẹ lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Khi chúng ta lần chuỗi Mân Côi cách sốt sắng, dừng lại để suy niệm, chúng ta sẽ trở nên người khôn ngoan hơn, và chắc chắn hòa bình sẽ tồn tại.

Ba trẻ ở Fatima Lucia, Jacinta và Phanxicô đã được Đức Mẹ cho thấy hỏa ngục vô cùng kinh hoàng, kêu gọi con người hãy ăn năn sám hối trở về với Chúa Trong thời điểm thế giới còn nhiều xung đột, sứ điệp Fatima lại càng cấp bách: hãy vâng lời Đức Maria, lắng nghe Lời Chúa và sống tinh thần sám hối, trở về với Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu Fatima có những tâm tình tri ân linh mục chánh xứ và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g30 trong bầu khí hân hoan, mang lại nhiều niềm vui cho cộng đoàn, đặc biệt là Giáo khu Fatima trong ngày mừng bổn mạng.

Sau thánh lễ, Giáo khu Fatima còn có buổi gặp gỡ, chia sẻ liên hoan thân mật, nhầm thắt chặt thêm tình liên đới và gắn kết giữa mọi người.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top