Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Chúa và niềm vui của ngày đầu năm mới, vào lúc 18g00 ngày 01-01-2026, tại nhà thờ Tân Phú Hòa, cộng đoàn giáo xứ đã hiệp dâng Thánh lễ mừng trọng thể Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng của Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế, cùng sự hiện diện đông đủ của các hội viên Hiệp hội và giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ, tiến vào cung thánh.

Sau cuộc rước kiệu là nghi thức tuyên hứa cho các hội viên Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ, bày tỏ quyết tâm sống theo linh đạo Hiệp Hội để luôn là người con của Đức Mẹ.

Trong bài chia sẻ, linh mục Vinh Sơn dẫn cộng đoàn trở về với tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), tín điều được Giáo Hội tuyên bố từ rất sớm liên quan đến Đức Mẹ, được tuyên tín tại Công đồng Êphêsô năm 431 và được cử hành long trọng mỗi năm vào ngày 1 tháng 1.

Ngài giải thích rõ ràng nguồn gốc tín điều qua những tranh luận trong lịch sử:

  • Sai lầm thứ nhất: cho rằng Chúa Kitô chỉ là Thiên Chúa thật nhưng không phải là người thật. Nếu Chúa không mang bản tính nhân loại nơi Đức Maria, thì theo quan điểm đó, Mẹ không thể được gọi là Mẹ của Người.
  • Sai lầm thứ hai: phổ biến trong thời nay, coi Chúa Kitô là một con người nhưng không phải là Thiên Chúa. Khi đó, Đức Maria chỉ là mẹ theo nghĩa tự nhiên, không phải là Mẹ Thiên Chúa.
  • Sai lầm thứ ba, thuyết Nestôriô: cho rằng có hai ngôi vị nơi Chúa Kitô, một thần linh và một nhân loại, và Đức Maria chỉ sinh ra ngôi vị nhân loại. Tư tưởng này khiến Nestôriô từ chối tước hiệu Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, và chính điều này đã khiến Giáo Hội phải tuyên tín mạnh mẽ tại Công đồng Êphêsô rằng nơi Chúa Kitô chỉ có một Ngôi vị duy nhất, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Do đó, Đức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa.

Từ nền tảng Thánh Kinh, linh mục Vinh Sơn nhắc lại lời bà Êlisabét trong Tin Mừng:

“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi?”

Lời này đã khẳng định địa vị cao trọng của Đức Maria trong chương trình cứu độ.

Lm nhấn mạnh: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Hội Thánh và cũng là người Mẹ của từng người chúng ta. Nhờ Mẹ, chúng ta được dẫn đến gần Chúa hơn. Công thức quen thuộc “nhờ Mẹ đến với Chúa” không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là bí quyết mà người Kitô hữu được mời gọi sống mỗi ngày.

Với các hội viên HHGT–CĐM long trọng tuyên hứa hôm nay, ngài mời gọi mỗi người biết:
• sống tin tưởng và cậy trông nơi Chúa,
• gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện,
• trung thành với lời tuyên hứa, dù hoàn cảnh có đổi thay,
• noi gương Đức Maria phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và bền vững trong đức tin.

Linh mục nhắc nhở: “Tuyên hứa thì dễ, nhưng trung thành với lời tuyên hứa mới là khó thực hiện. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta cùng Mẹ Maria tha thiết cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho sự bình an trong mỗi gia đình, từng người.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hiệp hội có những lời tri ân linh mục chánh xứ và toàn thể cộng đoàn phụng vụ.

Thánh lễ khép lại vào khoảng 19g15 cùng ngày niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top