Giáo xứ Tân Phú Hòa Đêm Giáng Sinh Con Thiên Chúa làm người là một người nghèo

Giáo xứ Tân Phú Hòa Đêm Giáng Sinh Con Thiên Chúa làm người là một người nghèo

Giáo xứ Tân Phú Hòa Đêm Giáng Sinh Con Thiên Chúa làm người là một người nghèo

TGPSG -- Hòa chung với niềm vui của toàn thể Giáo Hội, vào tối thứ Tư ngày 24.12.2025, tại giáo xứ Tân Phú Hòa đã long trọng cử hành Đêm Thánh mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Trong đêm nay, giáo xứ tổ chức nhiều sinh hoạt phụng vụ và thánh ca, cao điểm là hai Thánh lễ để cộng đoàn tham dự gồm 19g00 Lễ Vọng và 22g00 Lễ Đêm Giáng Sinh.

Khởi đầu cho Đêm Giáng Sinh, vào lúc 18g00, giáo xứ tổ chức chương trình Thánh ca Giáng Sinh của các em thiếu nhi với các ca đoàn và các lớp giáo lý như Ca đoàn Thiên Thần với bài Hội nhạc Thiên quốc, khối Thêm Sức 4 với bài múa Điệp khúc Giáng Sinh, tiếp theo là các ca đoàn Gabriel, khối Sư Phạm 1, ca đoàn Cecilia và khối Sư Phạm 2.

Sau phần thánh ca của thiếu nhi còn có phát quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn do Ban Bác Ái phụ trách, quà của ông già Noel cho các em thiếu nhi và ông già Noel của Trường Giáo Lý giáo xứ Tân Phú Hòa.

Phần thời gian còn lại trước Thánh lễ 19g là 15 phút hoạt cảnh Giáng Sinh.

Tiếp nối chương trình, phần thứ hai của Đêm Giáng Sinh là chương trình thánh ca dành cho người lớn do các ca đoàn trong giáo xứ trình bày cùng với sự dẫn dắt của Ban Giới Trẻ. Chương trình có sự tham gia của các ca đoàn Noel, Monica, Giới Trẻ Con Đức Mẹ, Tê rê sa và Mân Côi. Sau đó cũng có hoạt cảnh Giáng Sinh và phát quà cho những gia đình khó khăn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn tham dự kiệu Chúa Hài Đồng.

Thánh lễ 19g và 22g do Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa, chủ sự. Trong Thánh lễ 22g, Ca đoàn Noel mừng bổn mạng.

Trong phần bài giảng, linh mục Vinh Sơn quảng diễn rằng bài Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh cho thấy việc Đức Giêsu giáng sinh là một biến cố có thật trong lịch sử. Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là con người thật. Ngay trong cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse là những người nghèo, không có chỗ trọ và có thể không đủ khả năng thuê quán trọ vì thời điểm kiểm tra dân số khiến nhiều người cùng tìm nơi lưu trú. Chúa Giêsu sinh ra nơi chuồng bò, trong máng của súc vật ăn, qua đó cho thấy rõ sự khó nghèo của Thánh Gia.

Con Thiên Chúa đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn nhất của xã hội thời bấy giờ và mời gọi con người hãy quan tâm đến người nghèo.

Khi chiêm ngắm sự nghèo khó của Thiên Chúa qua hình ảnh Thánh Gia nơi Bê lem lạnh lẽo giữa cánh đồng, các sứ thần ca tụng Thiên Chúa. Khi báo tin cho các mục đồng, thiên thần nói đến việc em bé sinh ra như một dấu chỉ, nghĩa là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn ở với con người.

Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là một điều kỳ diệu, là điều tốt lành vượt ngoài những gì con người ước mong, qua đó cho thấy tình thương của Chúa và mời gọi con người biết cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã sinh ra trong cảnh nghèo và đồng hóa với người nghèo để mời gọi con người biết chia sẻ và quan tâm đến những người bé mọn. Khi tham dự Thánh lễ Đêm Giáng Sinh, cộng đoàn ca tụng Thiên Chúa như các thiên thần năm xưa tại Bêlem đã hát lời khen chúc tụng rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

Trước khi kết lễ, đại diện Ca đoàn Noel có những tâm tình tri ân linh mục chánh xứ và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, ca đoàn chụp hình lưu niệm với linh mục chánh xứ trước thềm cung thánh.

Với cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa, Đêm Giáng Sinh là đêm cảm nghiệm Thiên Chúa trở nên người nghèo để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người. Tuy là Đấng giàu có vô cùng, Thiên Chúa đã trở nên giống con người để nơi từng khuôn mặt người nghèo, con người có thể nhận ra hình ảnh của chính Ngài.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ (TGPSG)

 

Top