Giáo xứ Tân Phú: Đêm Vọng Phục Sinh 2026

Giáo xứ Tân Phú: Đêm Vọng Phục Sinh 2026

TGPSG -- “Chúa Giêsu sống lại là ánh sáng chiếu soi trần gian, xua tan bóng tối và tội lỗi.”

Linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh, được cử hành trọng thể vào lúc 21g ngày 04.04.2026, tại nhà thờ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Đồng tế với ngài có các linh mục phó xứ: Giuse Vũ Hoàng Thanh, Vinh Sơn Vũ Đức Trọng và linh mục Gioan Lasan Đặng Thiên Quang. Thầy phó tế Andrê Lưu Phạm Ngọc Tân phục vụ bàn thờ, cùng với sự tham dự của khoảng 4.000 giáo dân.

Mở đầu đêm Canh Thức là phần Phụng vụ Ánh sáng. Tại tiền sảnh thánh đường, linh mục chủ tế làm phép lửa mới và thắp nến Phục Sinh. Nến được long trọng rước lên cung thánh.

Trong khi rước, ba lần linh mục xướng “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn đáp “Tạ ơn Chúa”.

Ánh sáng từ nến Phục Sinh lan tỏa khắp thánh đường. Trong bầu khí linh thiêng, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh - Exsultet,  được xướng vang, mời gọi toàn thể cộng đoàn hân hoan mừng vui.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Lời Chúa. Qua các bài đọc Cựu Ước trích từ sách Sáng Thế, Xuất Hành và Êdêkiel, cộng đoàn cùng ôn lại lịch sử cứu độ.

Sau bài đọc cuối cùng, kinh Vinh Danh được cất lên hòa cùng tiếng chuông ngân vang. Bàn thờ được trang hoàng rực rỡ với hoa và nến, diễn tả niềm vui mừng Chúa sống lại.

Tiếp đó, sau bài Thánh Thư, linh mục chủ tế long trọng xướng ba lần Alleluia. Cộng đoàn lắng nghe Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 24,1-12), trình thuật ngôi mộ trống, dấu chỉ sự phục sinh của Đức Kitô.

Trong bài giảng, linh mục Giuse Lê Hoàng mở đầu với lời xác tín: Thánh lễ đêm nay cử hành Đêm hồng phúc, đỉnh điểm của niềm tin Kitô giáo - Đức Kitô đã sống lại.

Ngài nhắc lại lời thánh Phaolô: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền” (1 Cr 15,17), qua đó khẳng định niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh.

Đồng thời, ngài trích lại lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn tiên khởi: “Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai” (1 Cr 15,3b-5).

Chúa Giêsu sống lại là ánh sáng chiếu soi trần gian, xua tan bóng tối và tội lỗi. Ánh sáng ấy soi chiếu tâm hồn con người, mời gọi mỗi người trở nên ánh sáng của Chúa trong đời sống mình, trở thành chứng nhân cho tình yêu cứu độ nơi trần gian.

Mỗi người được mời gọi bước theo con đường Chúa đã đi. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, ý nghĩa của cái chết được biến đổi đối với những ai tin vào Người, với niềm xác tín: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11). Tin vào Chúa Phục Sinh đem lại niềm hy vọng, sự bình an và hướng đến sự sống vĩnh cửu.

Kết thúc bài giảng, linh mục Giuse cầu chúc mỗi người biết sống ý nghĩa Đêm Vượt Qua của Chúa Kitô, để ánh sáng ấy được thắp lên trong lòng mình. Qua đó, chủ đề năm phụng vụ “Các con là ánh sáng thế gian” được lan tỏa, làm bừng sáng niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng cứu độ chúng ta.

Sau bài giảng là Phụng vụ Thánh Tẩy. Linh mục chủ tế làm phép nước và mời cộng đoàn, với nến sáng trên tay, lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Ngài rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhắc nhớ Bí tích Thánh Tẩy mà mỗi người đã lãnh nhận. Nhờ đó, người tín hữu được mời gọi cùng chết cho tội lỗi và sống lại với Đức Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Cuối lễ, linh mục chánh xứ Giuse chuyển lời chúc mừng Phục Sinh của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đến toàn thể cộng đoàn. Ngài cũng chuyển lời chúc mừng của chính quyền các cấp và các trường học, đồng thời tri ân quý nữ tu, các hội đoàn và mọi thành phần đã cộng tác để các nghi lễ được cử hành cách trọng thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ngài chúc toàn thể cộng đoàn đón mừng Lễ Phục Sinh trong bình an và thánh thiện.

Thánh lễ kết thúc lúc 23g với phép lành trọng thể, trong tiếng ca hân hoan: “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng! Alleluia!”. Niềm vui Đêm Vượt Qua tiếp tục lan tỏa trong đời sống người Kitô hữu.

Bài: Tiến Hương & Ảnh: Tuấn Nguyễn & Tiến Hương (TGPSG)

 

Top