Giáo xứ Tân Phú: Ban Catitas thực thi bác ái mùa Chay

Giáo xứ Tân Phú: Ban Catitas thực thi bác ái mùa Chay

WGPSG -- Sáng thứ Ba ngày 15/03/2016, Ban Caritas giáo xứ Tân Phú đã có chuyến đi thực thi bác ái mùa Chay tại Khu điều trị phong Bến Sắn, Tỉnh Bình Dương.

Vào lúc 6g30, trước khi khởi hành, mọi người đã tập trung tại Đài Đức Mẹ, cầu nguyện cùng Chúa và xin Đức Mẹ hộ phù cho chuyến đi. Đoàn gồm có 27 người: Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh, linh hướng Caritas GX Tân Phú; Bà Maria Nguyễn Thị Cảnh, Trưởng ban Caritas; các thành viên Caritas; một số ân nhân, mạnh thường quân; đặc biệt có sự đồng hành của Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Sao, Caritas TGP TPHCM, và ông Giuse Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng ban Liên kết hạt Tân Sơn Nhì.

Trao quà

Lúc 9g45, đón tiếp đoàn Caritas GX Tân Phú tại sảnh của Phòng điều dưỡng Bến Sắn gồm có: Xơ Anna Đỗ Thị Lan, Trưởng phòng điều dưỡng; xơ Maria Dương Hồng Cúc, phụ trách khoa dinh dưỡng; một số nhân viên của Bến Sắn; rất đông đại diện hộ “Ngoài làng”. Sau phần giới thiệu, giao lưu giữa Caritas và Bến Sắn, hai bên đã phối hợp phát quà cho 238 đại diện hộ “Ngoài làng” tại sảnh. Sau đó, quý xơ đã hướng dẫn Ban Caritas đến các các phòng của bệnh nhân để trao quà tận tay 117 bệnh nhân.

Tổng cộng số quà là 355 phần. Mỗi phần quà gồm: một phong bì 150.000 đồng; 2 hộp sữa; 1 kg đường; 1 bịch kẹo; 1 hộp xà bông, một số bàn chải đánh răng. Ngoài ra, Ban Caritas còn trao 150 kg gạo; 3 thùng mì; nhiều quần áo cũ, mới, cùng một số nhu yếu phẩm khác...

Trải lòng

Bà Trưởng ban Caritas bộc bạch: “Nhân dịp Năm Lòng Thương Chúa, vào dịp mùa Chay, Ban Caritas Gx. Tân Phú đã chọn Khu điều trị phong Bến Sắn là nơi để thực thi bác ái, nhằm sưởi ấm lòng “Bến Sắn”, giúp họ thêm tin yêu trong tình người, lạc quan trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có những điều kiện để chia sẻ”. Khi Bà đệ trình điều này với cha linh hướng thì cha trả lời: “Việc tốt thì cứ việc làm”.

Khi thăm hỏi một số bệnh nhân, họ biểu lộ sự vui mừng. Có một bệnh nhân dù tay chân không còn lành lặn, nhưng ông ta vui vẻ, yêu đời, hát tặng đoàn Caritas bài “Đà Lạt mộng mơ” bằng giọng hát rất truyền cảm. Còn bà Tăng Sỏi, năm nay đã hơn 80 tuổi, hồ hởi nói với người trao quà: “Tôi cầu xin Chúa ban ơn cho mọi người có sức khỏe và làm ăn phát đạt để luôn nhớ đến chúng tôi ở đây”. Thật cảm động!

Được biết, Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở y tế TP.HCM quản lý, có 127 nhân viên làm việc. Trong đó có khoảng 6 bác sĩ, 60 điều dưỡng. Có 10 xơ Dòng Nữ Tử Bác ái phục vụ tại đây, một số đã phục vụ nhiều chục năm. Xơ Anna Phan Thị Tuyết Diễm chia sẻ: “Có nhiều bệnh nhân không có người nhà, nhiều người cao tuổi, một số người bị di chứng bệnh phong không còn đủ chân, tay, hơn nữa họ còn mắc một trong số những bệnh khác như: Nội - Ngoại - Nhiễm... Họ không thể tự chăm sóc bản thân, các xơ đã chăm sóc họ “mọi sự” như một người thân”. Còn những người bệnh thì xem nơi đây như gia đình của họ, vì có người đã ở đây đến 40 năm. Các xơ luôn âm thầm, tận tụy phục vụ người bệnh như đang phục vụ Đức Kitô. Chính Đức Kitô đã đồng hóa mình với người bất hạnh: “Ta đói các ngươi đã cho ta ăn…” (Mt 25, 34), Khi làm cho người nghèo là đang làm cho chính Chúa.

Lời kết: Tạm biệt Khu điều trị phong Bến Sắn vào buổi trưa, mọi người đã chân tình cảm ơn nhau, cùng với những lời cầu chúc tốt đẹp. Ban Caritas GX Tân Phú cùng với quý ân nhân, mạnh thường quân, đã sống thực thi bác ái mùa Chay năm Lòng Thương Xót Chúa thật ý nghĩa. Xin suy gẫm lời của Đức Bênêdictô XVI: “Hàm ẩn trong đức tin Kitô giáo của chúng ta vào một vị Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top