Giáo xứ Tân Lập mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ Tân Lập mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ Tân Lập mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

TGPSG – “Này anh Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15) – Câu Lời Chúa này vang lên như điểm nhấn thiêng liêng trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, được cử hành lúc 17g30 ngày 28/6/2025 tại giáo xứ Tân Lập. 

Đây cũng là dịp đặc biệt mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX)

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng – Hạt trưởng  hạt Thủ Thiêm - chủ tế; 

Cùng đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Hợp – nguyên chánh xứ Tân Lập, linh mục phó xứ Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng và các linh mục Dòng Thừa Sai Claret.  Cùng hiệp dâng thánh lễ có đông đảo giáo dân và tu sĩ.

Tôn vinh Hai vị Thánh Tông Đồ 



Trước thánh lễ, vào lúc 17g, ngay khi cơn mưa vừa dứt, cộng đoàn đã long trọng  rước kiệu cung nghinh hai thánh Phêrô và Phaolô – như một lời tuyên xưng đức tin và tri ân đối với hai vị thánh lớn, những nền móng sống động của Hội Thánh. 

Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, thắp lên nơi mỗi người niềm khao khát trở nên chứng nhân vững vàng giữa thời đại hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hai vị tông đồ rất khác biệt về xuất thân, nhưng cùng chung một tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Kitô và Hội Thánh.

Thánh Phêrô – người chài lưới mộc mạc – dù từng vấp ngã, nhưng luôn biết khiêm nhường trở về, để rồi được Chúa đặt làm “đá tảng” xây dựng Hội Thánh. Còn Thánh Phaolô – con người của trí tuệ và chiều sâu thần học – đã từ kẻ bách hại trở thành vị tông đồ nhiệt thành với lời khẳng định đầy xác tín: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14).

Dấu ấn Linh mục – Dòng chảy Ơn Gọi từ Gia đình

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Phêrô cũng xúc động chia sẻ dấu mốc kỷ niệm 33 năm hồng ân linh mục – một hành trình được dệt nên bằng bao thử thách, nhưng đầy ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa.

Ngài đặc biệt tri ân mái ấm gia đình – nơi mà đức tin được vun đắp từ những giờ kinh tối bên Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đó chính là chiếc nôi nuôi dưỡng ơn gọi linh mục. Việc ngài được lãnh nhận tác vụ linh mục vào ngày lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6), và gia đình chọn thánh Phêrô làm bổn mạng – là những dấu chỉ thiêng liêng khẳng định bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Đặc biệt, thân mẫu của ngài – bà cố Têrêsa– được Chúa gọi về giữa hai ngày lễ lớn ấy (ngày 28/06), như một lời tiễn đưa trong đức tin và phó thác.

Linh mục chủ tế Phêrô tha thiết mời gọi các gia đình hãy trân quý và giữ gìn giờ kinh tối – vì chính nơi đó, các ơn gọi được ươm mầm, đức tin được lớn lên, và các thế hệ được nối tiếp hành trình sống Tin Mừng giữa đời.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong tâm tinh sốt sắng.

Tâm tình Tri Ân: Sống Đức Tin trong tình Hiệp Thông

Sau thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn chúc mừng linh mục chánh xứ nhân ngày bổn mạng và kỷ niệm 33 năm linh mục, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các linh mục đồng tế, các tu sĩ  và mọi thành phần dân Chúa đã luôn đồng hành, nâng đỡ và phục vụ âm thầm cho sự phát triển của giáo xứ.

Tâm tình hiệp nhất, gần gũi và chân thành cũng được cha chánh xứ chia sẻ trong lời đáp từ:

“Tạ ơn Chúa vì tôi được hội nhập vào đại gia đình Tân Lập. Dù thời gian chưa dài, nhưng tôi cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Tôi ước mong được tiếp tục đồng hành dài lâu cùng anh chị em, để cùng nhau xây dựng giáo xứ thân yêu này ngày một lớn lên trong đức tin và tình mến.”

Ngài cũng không quên cảm ơn các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân Lập đã đồng hành, gắn bó và phục vụ các công việc trong giáo xứ. Ngài cũng gửi lời cảm ơn các hội đoàn đã cộng tác, đặc biệt là linh mục phó xứ, các linh mục khách mời và mọi người đã chung tay làm nên một ngày lễ trọn vẹn.

Niềm vui Gặp Gỡ – Sứ mạng tiếp nối

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng và hân hoan. Cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn trong bài hát kết lễ “Hồng ân Chúa” – như lời tuyên tín về lòng trung tín của Thiên Chúa với con người trong đời sống cộng đoàn.

Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng tham dự bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình. Những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc mừng vang lên như minh chứng cho tình hiệp thông – yêu thương – phục vụ đang ngày một triển nở giữa lòng cộng đoàn.

Ảnh và bài: Vice Trọng Tới, Anna Tường Vy và Vice Hoàng Dương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top