Giáo xứ Tân Lập kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 – 2025)
TGPSG -- “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công (Tv127). Chính nhờ ơn Chúa và nhờ lời cầu bầu, sự nâng đỡ của Trinh Vương Maria, chúng ta mới có được những thành tựu như hôm nay.”
Đó là lời mở đầu trong bài giảng của Linh mục (Lm) chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, kiêm quản hạt Thủ Thiêm, đã ngân vang như một khúc ca tạ ơn trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Trinh Nữ Vương và kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ Tân Lập (22/8/1954 - 22/8/2025).
Cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ và các thánh bổn mạng
Trước Thánh lễ, vào lúc 17giờ30, toàn thể cộng đoàn long trọng rước kiệu cung nghinh Đức Trinh Nữ Vương cùng bốn thánh bổn mạng của bốn Khu: Thánh Liêm, Thánh Tịnh, Thánh Khang và Thánh Đa Minh.
Đoàn rước tiến quanh khuôn viên thánh đường trong bầu khí trang nghiêm, linh thiêng. Những kiệu thánh được trang hoàng công phu nối tiếp nhau, đặc biệt kiệu Đức Mẹ Trinh Vương uy nghi dẫn dắt đoàn con tiến về bàn thờ Chúa, thể hiện lòng tôn vinh và sùng kính Mẹ Maria - Đức Trinh Nữ Vương của cộng đoàn giáo xứ từ thời sơ khai cho đến ngày nay và cả sau này.
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ được cử hành trọng thể do Lm Chánh xứ Phêrô chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Phanxicô Xaviê Đào Tiến Thắng, các linh mục xuất thân trong giáo xứ và linh mục khách mời.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thầy phó tế, các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập cùng nhiều nữ tu đồng hương từ các Hội dòng trở về. Hiện diện còn có các ân nhân, thân hữu và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế ngỏ lời chào mừng và tri ân sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa và mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn 70 năm hồng ân của giáo xứ như một minh chứng sống động cho tình hiệp thông trong Giáo Hội.
Hành trình 70 năm hồng ân
Trong bài giảng, Lm chánh xứ dẫn lại lời Sứ Thần truyền tin cho Đức Maria, gợi nhắc mẫu gương “xin vâng” của Mẹ, để từ đó liên hệ đến hành trình 70 năm của giáo xứ Tân Lập.
Bước chân các bậc tiền nhân rời quê hương, chấp nhận gian khó, đã xây dựng nên cộng đoàn Đức tin này theo gương tổ phụ Abraham. Trải qua bao thăng trầm, giáo xứ vẫn kiên trung tiến bước, chọn Đức Maria Trinh Nữ Vương làm bổn mạng, để hôm nay cộng đoàn hân hoan tri ân và tiếp tục hướng tới tương lai trong ân sủng Chúa.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ40 trong bầu không khí thánh thiện. Niềm vui tươi, phấn khởi và hạnh phúc được thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng giáo dân. Những kỉ niệm buồn vui qua 70 năm gắn bó như sống lại trong lòng từng người tín hữu. Cộng đoàn cùng hát chung bài hát kết lễ “Dâng Mẹ”
Niềm vui hiệp thông
Sau Thánh lễ tạ ơn, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ trong bầu khí ấm cúng và chan chứa niềm vui. Qua thước phim ngắn do Ban Truyền thông giáo xứ thực hiện, mọi người cùng nhau nhìn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, đồng thời bày tỏ ước mong chung tay xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.
Niềm vui mừng kỷ niệm được nối dài qua những tiết mục văn nghệ đơn sơ, những lời chúc mừng và nụ cười hiệp thông. Cộng đoàn đặc biệt cảm tạ Chúa vì 70 năm qua đã ban cho giáo xứ những mục tử đầy kinh nghiệm và nhiệt thành, giúp đời sống đức tin giáo dân thêm sinh động và phong phú. Trong tâm tình ấy, mọi người cùng dâng lời tạ ơn và phó thác hành trình tương lai trong sự dẫn dắt yêu thương của Thiên Chúa.
Những hoạt động kỷ niệm
Trước ngày lễ trọng, giáo xứ đã có các hoạt động:
- Tĩnh tâm hai ngày (18 và 19/8) để chuẩn bị tâm hồn mừng 70 năm hồng ân của giáo xứ.
- Tổ chức phát quà, thăm hỏi những người già, bệnh, nghèo trong giáo xứ.
- Hội thao để hiểu, gắn kết các thành phần dân Chúa trong giáo xứ với nhau hơn.
- Đêm văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, quy tụ đông đảo cộng đoàn. Tất cả đều hướng đến một tâm tình chung: tri ân và tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ suốt 70 năm qua.
Ý nghĩa mục vụ - Hướng đến tương lai
Ngày lễ hôm nay không chỉ là dịp ôn lại hành trình 70 năm hồng ân, mà còn là thời khắc để cộng đoàn củng cố đời sống đức tin, khơi dậy tinh thần hiệp thông - phục vụ - truyền giáo, và hướng về tương lai với niềm hy vọng và lòng biết ơn sâu xa.
Bài: Vincent Trọng Tới (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phước cùng Mẹ Maria hướng về Chúa Kitô
-
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ Bình An Thượng -
Thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Hòa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức - 2025 -
Giáo xứ An Thới Đông: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ Tạ ơn và nhậm chức quản nhiệm giáo xứ An Bình -
Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nhân Hòa - 2025 -
Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh tại ba điểm thuộc Giáo phận Bà Rịa -
Ban Thừa tác viên - Phòng Thánh giáo xứ Bình Phước mừng bổn mạng -
Bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Vườn Xoài - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú: Lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa