Giáo xứ Tân Hưng Xóm Mới: Lễ Mẹ Thiên Chúa - 2026

Giáo xứ Tân Hưng Xóm Mới: Lễ Mẹ Thiên Chúa - 2026

Giáo xứ Tân Hưng Xóm Mới: Lễ Mẹ Thiên Chúa - 2026

TGPSG -- “Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ ban cho tất cả mỗi chúng ta được sử dụng thời gian của năm mới này đúng Thánh ý Chúa…”

Đây là lời của Linh mục (Lm) Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh, chánh xứ Tân Hưng đã mời gọi cộng đoàn khi ngài chủ tế Thánh lễ trọng kính Mẹ Thiên Chúa - cử hành lúc 17g30  thứ Năm 01-01-2026, tại nhà thờ Tân Hưng, giáo hạt Xóm Mới để cầu xin bình an, ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa cho năm mới, qua lời chuyển cầu của Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của mỗi người chúng ta.

Đồng tế có các linh mục: Lm Phêrô và Lm Phaolô (Dòng Ngôi Lời); Lm Giuse (Dòng Don Bosco). Hiệp Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn, và đông đảo giáo dân trong toàn giáo xứ.

Phần 1: Rước kiệu Đức Mẹ

Trước Thánh lễ có cuộc kiệu Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, với sự tham gia đông đảo của các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thứ tự đoàn rước gồm: Hương lửa; Thánh Giá nến cao; trống khẩu; Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể; Giới trẻ; Caritas; Hội Dòng Ba Đaminh; Hội Thánh Mẫu; quý chức 4 Giáo Khu; Hội Legio Maria; Ban Kèn đồng, ca đoàn Cecilia, Kiệu Đức Mẹ; Hội Giúp lễ; Linh mục chủ sự; và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Cuộc rước là lời tuyên xưng đức tin sống động, bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính của cộng đoàn dành cho Đức Maria trong ngày đầu năm mới.

Tan-Hung (2)

Phần 2: Cử hành Thánh lễ

Sau cuộc rước kiệu, Thánh lễ Mẹ Thiên Chúa được cử hành cách long trọng. Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu năm mới Dương lịch, Lm Chủ tế đã mời gọi cộng đoàn: Năm mới là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại, cho tất cả chúng ta. Vì thời gian là của Chúa, sự sống là của Chúa. Trong niềm vui hân hoan đón nhận món quà từ trời, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ ban cho tất cả mỗi chúng ta được sử dụng thời gian của năm mới này đúng Thánh ý Chúa. Chúng ta cũng dâng lên Chúa lời tạ lỗi vì tất cả những thiếu sót cách này hay cách khác, tư tưởng hay hành động, vô ý hay cố ý trong suốt năm qua mà chúng ta đã mắc phải. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn một năm qua vì Chúa đã không rút lại ơn Thánh của Ngài, mà Ngài ban tràn đầy hơn để Chúng ta nhận ra tình yêu Chúa mà sám hối…

Tan-Hung (3)

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Maria trong đời sống khiêm nhường, vâng phục và tín thác trọn vẹn vào thánh ý Thiên Chúa, nhất là khi bước vào một năm mới với nhiều hy vọng nhưng cũng không kém những thách đố.

Tan-Hung (4)

Cao điểm của Thánh lễ là giây phút hiệp lễ, khi cộng đoàn sốt sắng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu của Đức Kitô.

Cuối Thánh lễ, Lm Chánh xứ đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn, ước mong mỗi gia đình luôn sống trong bình an, hiệp nhất và ân sủng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Phần 3: Đọc kinh tại Nhà Chờ Phục Sinh
Tan-Hung (5)

Tan-Hung (6)

Trong tâm tình đầu năm mới, sau Thánh lễ, các linh mục cùng toàn thể cộng đoàn đã tiến ra Nhà Chờ Phục Sinh của giáo xứ để hiệp lời cầu nguyện, tưởng nhớ và phó dâng những người đã an nghỉ trong Chúa.

Cuối cùng, các linh mục cùng các hội đoàn và ân nhân xa gần đã ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa - ngày khởi đầu năm mới tràn đầy ân phúc qua những tấm hình lưu niệm.

Tan-Hung (7)

Tan-Hung (8)

Bài: Huy Nguyễn (TGPSG)
 Ảnh: Minh Trần

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top