Giáo xứ Tân Đức: Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Vọng 2025
TGPSG -- Nhằm giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để đón mừng Đại lễ Giáng Sinh, giáo xứ Tân Đức đã tổ chức tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2025 vào lúc 18g các ngày 15, 16 và 17.12.2025, tại nhà thờ giáo xứ, với chủ đề:
“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Các buổi tĩnh tâm do linh mục Giuse Vũ Trọng Tài, SDB (Dòng Don Bosco) giảng phòng, với sự tham dự sốt sắng của đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Chương trình tĩnh tâm kéo dài trong ba ngày, nhằm giúp cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin của người Kitô hữu trong bối cảnh Năm Thánh 2025 – “Hy vọng không làm ta thất vọng”, qua đó mời gọi mỗi người biết kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để trở nên ánh sáng cho trần gian.
Ngày thứ nhất: Sứ Vụ Truyền Giáo
Trong ngày tĩnh tâm đầu tiên, cha giảng phòng chia sẻ chủ đề “Cánh cửa thinh lặng nội tâm”.
Khởi đi từ hình ảnh Đức Giêsu – Đấng đã tự hạ mình, chấp nhận trở nên nạn nhân để chiến thắng bằng tình yêu – cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm con đường hiền lành và khiêm nhường của Chúa:
“Ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái” (x. Mt 5,39).
Cha nhấn mạnh rằng, thế giới của Thiên Chúa không vận hành theo logic bạo lực hay hơn thua, nhưng theo nhịp điệu của hy sinh và yêu thương, được ví như thế giới của loài chim – biểu tượng của sự đơn sơ, hiền lành và phó thác.
Giáo Hội Việt Nam hôm nay mời gọi mỗi tín hữu “lên đường” sống tinh thần ấy, vì chỉ khi tâm hồn có chiều sâu nội tâm, con người mới có thể sống hiền lành giữa một thế giới đầy toan tính.
Cha Giuse khẳng định: Sự dịu dàng có sức biến đổi con người hơn cả sự thông thái hay những lý lẽ khô khan.
Tình yêu dịu dàng của Đức Kitô có thể biến đổi cả “loài sói” trong xã hội hôm nay. Thánh Augustinô chinh phục lòng người không chỉ bằng trí tuệ, mà bằng trái tim hiền lành và nhân hậu.
Cha kết luận rằng: Mùa Vọng không chỉ là thời gian chờ đợi biến cố Giáng Sinh, nhưng là lời mời gọi hoán cải nội tâm, sống hiền lành và khiêm nhường, để Chúa thật sự ngự đến và đổi mới đời sống mỗi tín hữu.
Sau phần chia sẻ, cộng đoàn dành thời gian thinh lặng, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày tĩnh tâm thứ nhất khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Ngày thứ hai: Muối và Ánh Sáng
Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, cha giảng phòng chia sẻ đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 1,29–31), nói về việc Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám.
Cha giải thích: Trong Kinh Thánh, “nhà” không chỉ là một không gian vật chất, nhưng là biểu tượng của Giáo Hội, của cộng đoàn Kitô hữu. Người phụ nữ nằm liệt trên giường vì cơn sốt tượng trưng cho một cộng đoàn bị tê liệt bởi lối sống quy về bản thân, không còn khả năng phục vụ.
Cơn “sốt” mà Tin Mừng nói đến chính là bệnh ái kỷ, một thứ bệnh tinh thần làm con người khép kín, coi mình là trung tâm, đánh mất vẻ đẹp là hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình.
Cha trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, khi ngài cảnh báo về “căn bệnh liệt trên ghế sofa” – một lối sống tìm kiếm sự an toàn, tiện nghi, thỏa mãn cái tôi, nhưng thiếu dấn thân, thiếu yêu thương và phục vụ.
Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ:
“Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm trí” (Rm 12,2).
Cha Giuse mời gọi cộng đoàn xét lại đời sống của mình, để từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, sống tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô:
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ” (x. Mt 20,26).
Người Kitô hữu được mời gọi sống tình yêu hy sinh, không vụ lợi, để trở nên muối men cho xã hội.
Sau phần chia sẻ, cộng đoàn bước vào Thánh lễ ngày thứ hai.
.png)
Ngày thứ ba: Bình An và Hạnh Phúc
Mở đầu ngày tĩnh tâm cuối cùng, cha Giuse chia sẻ về khát vọng hạnh phúc – một khát vọng sâu xa nơi mỗi con người.
Qua hình ảnh người phụ nữ Samari (x. Ga 4), cha giải thích rằng “năm đời chồng” tượng trưng cho những giá trị trần gian mà con người tìm kiếm để lấp đầy nỗi khát khao nội tâm: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, khoái lạc… nhưng tất cả đều không thể mang lại hạnh phúc đích thực.
Đức Giêsu khẳng định:
“Ai uống nước tôi ban, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14).
Chỉ khi kết hiệp với Thiên Chúa, con người mới tìm được nguồn hạnh phúc thật. Cha nhấn mạnh rằng Năm Thánh 2025 mời gọi mỗi tín hữu trở thành “người hành hương của hy vọng”, dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để gặp gỡ Đức Kitô – suối nguồn hạnh phúc và ánh sáng.
Trong Năm Mục vụ của Giáo Hội Việt Nam, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên một môn đệ thừa sai, là ánh sáng cho đời:
“Ai đến gần Thiên Chúa là đến gần ánh sáng, vì Thiên Chúa là ánh sáng.”
Khi kết hợp với Đức Kitô, chúng ta học cách nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Chúa – ánh mắt yêu thương và trân trọng.
.png)
Sau phần chia sẻ của ngày tĩnh tâm thứ ba, cộng đoàn bước vào Thánh lễ bế mạc. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có lời tri ân tới Cha Giuse, và trao tặng cha bó hoa tươi thắm.
.png)
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 19g. Trước khi kết thúc, cha Giuse ước mong mỗi người biết thắp lên ngọn lửa hy vọng, sống tinh thần tha thứ và đổi mới, để xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh.
Điểm nhấn thiêng liêng của ba ngày tĩnh tâm là việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Cha sở Phanxicô Nguyễn Tuấn Anh đã cử hành Thánh lễ và giải tội lúc 18g ngày 18.12.2025, với 20 tòa giải tội, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân lãnh nhận ơn tha thứ.
.png)
Kết thúc chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng, cộng đoàn giáo xứ Tân Đức ra về trong niềm vui, hy vọng và hiệp nhất, sẵn sàng đón mừng Đại lễ Giáng Sinh 2025 trong bình an của Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thị Nghè: 40 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo
-
Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau” -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn 54 năm hồng ân Linh mục -
Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong -
Nhà thờ Đức Bà Tổng Giáo phận Sài Gòn - Địa điểm nổi tiếng trong mùa Giáng Sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Nguyễn Thái Sơn, MSV -
Thiếu nhi giáo xứ Thị Nghè tĩnh tâm: Sống niềm hy vọng bằng lời nói và việc làm
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
.png)