Giáo Xứ Tân Đức: Thánh Lễ Tất Niên và Giờ Chầu Thánh Thể Tạ ơn Thiên Chúa

Giáo Xứ Tân Đức: Thánh Lễ Tất Niên và Giờ Chầu Thánh Thể Tạ ơn Thiên Chúa

Giáo Xứ Tân Đức: Thánh Lễ Tất Niên và Giờ Chầu Thánh Thể Tạ ơn Thiên Chúa

TGPSG -- "Thánh lễ Tạ Ơn năm nay mang một niềm vui đặc biệt, bởi giáo xứ vừa cung hiến ngôi thánh đường – một phúc lành lớn lao Thiên Chúa dành cho cộng đoàn." Đó là những lời chia sẻ của cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh khi chủ tế Thánh Lễ Tất Niên – Tạ ơn Thiên Chúa.

Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, vì năm Ất Tỵ sắp qua và tâm tình hiệp thông mừng năm Bính Ngọ đang tới, Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Đức long trọng mừng lễ Tất Niên vào lúc 18g00, thứ Sáu ngày 06-02-2026, do cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận và thầy phó tế Gioan Bùi Hoài Bảo.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, cùng cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha chủ tế đã có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn: Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối năm, cha mời gọi mọi người quy tụ trước bàn tiệc Thánh Thể để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo xứ trong suốt một năm qua.

Cha nhấn mạnh rằng: "Thánh lễ Tạ Ơn năm nay mang một niềm vui đặc biệt, bởi giáo xứ vừa cung hiến ngôi thánh đường – một phúc lành lớn lao Thiên Chúa dành cho cộng đoàn. Dẫu cuộc sống còn đó nhiều lo toan, thử thách đan xen niềm vui và khó khăn, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, yêu thương và trung tín đồng hành với con cái Người. Trong tâm tình khiêm nhường và biết ơn, cộng đoàn cùng dâng Thánh lễ để tạ ơn Chúa, xin Người thứ tha những thiếu sót, bất trung, và chuẩn bị tâm hồn bước vào năm mới với tình yêu phó thác và tràn đầy hy vọng."

Trong bài giảng, cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận chia sẻ: Có người từng nói rằng “Cuộc đời chỉ có thể được hiểu khi nhìn lại quá khứ, nhưng phải được sống bằng cách hướng về tương lai.” Trong tâm tình đó, Lời Chúa của Thánh lễ Tất Niên hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua để sống tốt hơn trong hiện tại và vững bước tiến về tương lai với niềm hy vọng.

Khi nhìn lại một năm đã qua, thay vì chỉ buồn phiền, tiếc nuối hay xấu hổ vì những giới hạn của bản thân, Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã âm thầm dìu dắt chúng ta vượt qua bao thử thách. Ngay cả khi cuộc sống không diễn ra theo ý muốn, Thiên Chúa vẫn luôn khoan dung và chăm sóc con người.

 

Thánh Lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể:

Sau phép lành cuối lễ, cha chánh xứ đã đặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn chầu tạ ơn Chúa.

 

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g10 trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban cho Giáo xứ Tân Đức.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng ở lại chung vui với nhau trong bữa cơm huynh đệ, thắt chặt tình hiệp nhất và yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top