Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn thánh lập Hội các Bà Mẹ Công Giáo

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ Tạ ơn thánh lập Hội các Bà Mẹ Công Giáo

TGPSG -- “Các bà mẹ Công giáo hãy noi gương Đức Maria: sống đức tin, sống lời ‘Xin Vâng’, để trở nên ánh sáng cho gia đình, giáo xứ và xã hội.”

Trên đây là lời mời gọi cuối bài giảng của Lm Giuse Vũ Trọng Tài, SDB trong T Thánh lễ Tạ ơn thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Tân Đức, cử hành lúc 18g00 ngày 25/03/2026, tại nhà thờ Tân Đức.

 Thánh lễ do Linh mục (Lm) chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Lôrensô Trần Phương, Lm Phaolô Bùi Thanh Trà, các linh mục dòng, cùng sự phục vụ bàn thờ của thầy phó tế.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) trưởng các hội đoàn và đông đảo chị em trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) thuộc giáo hạt Thủ Thiêm, cùng cộng đoàn dân Chúa.

1. Nghi thức làm phép và tuyên thệ

Ngay từ 17g00, các bà mẹ trong giáo xứ đã quy tụ đông đủ tại khuôn viên nhà thờ trong niềm hân hoan và phấn khởi.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Lm chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh - linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm, đã chủ sự nghi thức tuyên thệ cho Ban Điều hành mới. Chị Maria Đào Thị Tín được bổ nhiệm làm Trưởng hội, cùng với bốn chị em trong Ban Điều hành. Đồng thời, 57 chị em cũng tuyên hứa gia nhập Hội.

Tan-Đuc (1)

Tan-Đuc (2)

Cha linh hướng đã làm phép cờ đoàn, khăn quàng và huy hiệu. Sau lời tuyên hứa, các chị em được trao cờ, khăn và huy hiệu như dấu chỉ của sự dấn thân phục vụ. Nghi thức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng đầy ấm áp và thân tình, giúp các chị em chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ Tạ ơn.

Tan-Đuc (3)

Tan-Đuc (4)

Tan-Đuc (5)

2. Tĩnh tâm mừng lễ Tạ ơn

Trước Thánh lễ, cộng đoàn tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay do Lm Giuse Vũ Trọng Tài, SDB (Dòng Don Bosco) giảng phòng với chủ đề: “Tiệc cưới Cana - Ánh sáng của niềm vui và đức tin.”

Tan-Đuc (6)

Tan-Đuc (7)

Mở đầu, Lm Giuse mời cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Luca về biến cố Truyền Tin, rồi dẫn vào suy niệm mầu nhiệm cao cả này.

Ngài nhấn mạnh: cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm biến cố Truyền Tin, một biến cố trọng đại trong lịch sử cứu độ. Đồng thời, đây cũng là ngày Tạ ơn và tuyên hứa của Hội CBMCG giáo xứ Tân Đức. Trong bầu khí ấy, cha Giuse khẳng định: Người mẹ đẹp nhất trong trần gian không ai khác chính là Đức Maria.

Cha nhắc lại trình thuật Tin Mừng: Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến Nazareth, một làng quê nhỏ bé, để truyền tin cho một trinh nữ tên là Maria. Chính nơi âm thầm ấy, Thiên Chúa đã thực hiện chương trình vĩ đại cho toàn thể nhân loại.

Cha cũng chia sẻ kinh nghiệm hành hương đến Nazareth, nơi truyền thống tin rằng sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria. Nơi đây vẫn còn lưu giữ những dấu tích thân thương như giếng nước Đức Mẹ từng kín múc mỗi ngày, và đặc biệt là nơi Mẹ đã thưa lời “Xin Vâng” trong cầu nguyện.

Tại nơi bé nhỏ ấy, một biến cố vĩ đại đã xảy ra: Thiên Chúa làm người. Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria đã thưa:“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Lm Giuse nhấn mạnh rằng lời “Xin Vâng” ấy là sự phó thác trọn vẹn. Đức Maria tự nhận mình là “nữ tỳ”, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đặt trọn cuộc đời trong chương trình cứu độ. Từ giây phút ấy, Mẹ trở nên Hòm Bia Giao Ước mới, cưu mang chính Ngôi Lời nhập thể.

Vì mang trong mình Thiên Chúa, Đức Maria đã vội vã lên đường thăm viếng bà Êlisabét, mang theo niềm vui và ân sủng của Chúa. Cha Giuse mời gọi cộng đoàn: Ai mang Chúa trong lòng thì người ấy sẽ trở nên nguồn vui và ánh sáng cho tha nhân.

Cha cũng nhắc đến định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam giai đoạn 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai - Anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đức Maria được ví như vầng trăng phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Càng đến gần Chúa, con người càng được biến đổi và tỏa sáng qua lời nói, hành động và đời sống yêu thương.

Cuối cùng, cha mời gọi các bà mẹ Công giáo noi gương Đức Maria, sống tâm tình “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh, để trở nên ánh sáng cho gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

Thánh lễ Tạ ơn

Sau phần tĩnh tâm, Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng.

Tan-Đuc (8)

Mở đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ Phanxicô Xaviê đã gửi lời cảm ơn đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, đại diện các đoàn thể, đặc biệt là các thành viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo; đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp dâng tâm tình tạ ơn, xin ơn trung tín và quảng đại cho các bà mẹ Công giáo trong đời sống gia đình cũng như trong việc phục vụ Hội Thánh.

Tan-Đuc (9)

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Lời Chúa, lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông.

Tan-Đuc (10)

Tan-Đuc (11)

Tan-Đuc (12)

Tan-Đuc (13)

Hiệp thông và tạ ơn

Sau phép lành cuối lễ, các linh mục và cộng đoàn cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm trước cung thánh, ghi dấu một ngày hồng phúc.

Tan-Đuc (14)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 trong bầu khí hân hoan và hiệp nhất. Sau đó, tất cả cùng chung bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ trong bầu khí vui tươi, đầm ấm. Đại diện Hội CBMCG đã có lời tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và nâng đỡ Hội trong ngày Tạ ơn và Tuyên thệ đầy ý nghĩa này.

Tan-Đuc (15)

Tan-Đuc (16)

Bài: Maria Nguyễn Thị Nguyệt (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Đức Long & Hiêrônimô Quốc Thái

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top