Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28)

Vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật, ngày 12.04.2026, tại nhà thờ Tân Đức, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, do linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Đức Thuận chủ tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ: vào năm 2000, khi phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Chúa Nhật II Phục Sinh là lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Qua đó, Hội Thánh mời gọi mỗi Kitô hữu biết chiêm ngắm, tín thác và sống lòng thương xót của Thiên Chúa qua đời sống yêu thương và tha thứ đối với tha nhân.

Trong bài giảng, linh mục Giuse diễn giải về hình ảnh thánh Tôma, vị tông đồ từng hoài nghi nhưng đã đạt tới đỉnh cao của đức tin khi tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.
Ngài quảng diễn: chính sự hoài nghi chân thành của Tôma lại trở thành con đường dẫn ông đến gặp gỡ lòng thương xót của Chúa. Đó là hành trình từ nghi nan đến xác tín, từ tìm kiếm đến gặp gỡ Đấng Phục Sinh.

Lời khẳng định của Tôma: “Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin” không chỉ là biểu hiện của sự cứng lòng, nhưng còn là tiếng khao khát sâu xa được gặp chính Thầy mình. Và khi được chạm vào các dấu đinh và cạnh sườn Chúa, Tôma đã nhận ra tình yêu cứu độ và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình trong những khó khăn, đau khổ, bệnh tật và thử thách của cuộc sống. Nhiều lúc con người cảm thấy cô đơn, hoang mang và khao khát được Chúa hiện diện để nâng đỡ. Nhưng chính nơi các vết thương của Chúa Giêsu, nơi tay và cạnh sườn bị đâm thâu, lại tỏa ra ánh sáng của sự sống, của ơn tha thứ và ơn cứu độ. Đó chính là suối nguồn Lòng Chúa Thương Xót luôn rộng mở cho mọi tâm hồn.

Lòng thương xót không chỉ để chiêm ngắm, mà còn phải được sống cụ thể trong đời thường. Mỗi người, mỗi gia đình, đặc biệt là những gia đình đang gặp đổ vỡ, những người đau khổ, thất bại, bị tổn thương, được mời gọi chạy đến với Chúa Giêsu và tín thác vào Ngài.

Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngài mời gọi cộng đoàn can đảm làm hòa với nhau, biết nói lời xin lỗi và tha thứ, biết quan tâm thăm viếng những người đau yếu, tuyệt vọng. Chính khi sống lòng thương xót, chúng ta trở nên chứng nhân sống động của Đấng Phục Sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g00. Mọi người ra về trong niềm vui, bình an và hiệp nhất, mang theo quyết tâm sống và thực hành Lòng Chúa Thương Xót trong đời sống hằng ngày.

Bài: Maria Nguyễn Thị Nguyệt & Ảnh: Học viên Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top