Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - 2025
TGPSG -- Hòa cùng Giáo Hội Hoàn Vũ mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, lúc 19g45 ngày 24/12/2025, Giáo xứ Tân Đông đã tổ chức chương trình diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh, với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
.png)
.png)
Buổi diễn nguyện giúp cộng đoàn khơi dậy tâm tình ăn năn, sám hối, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để đón mừng Chúa Hài Đồng qua các bài hát và hoạt cảnh. Qua đó, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình, cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương và ý nghĩa đích thực của Mầu nhiệm Giáng Sinh, vượt lên trên những hào nhoáng bên ngoài để hướng về Chúa, đồng thời biết chia sẻ yêu thương với những người nghèo khó, cô đơn.
Sau lời giới thiệu của linh mục Giuse Trần Bình Long, phó xứ Tân Đông, chương trình diễn nguyện chính thức được bắt đầu.
.png)
Mở đầu chương trình, cộng đoàn được dẫn vào hành trình lịch sử cứu độ qua hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong tình yêu. Tuy nhiên, vì bất tuân thánh ý, A-đam và E-va đã đánh mất ân sủng ban đầu và bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng. Từ đó, nhân loại mang nơi mình thân phận bị thương tổn vì tội lỗi, luôn khắc khoải mong chờ ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban.
.png)
.png)
Tiếp nối biến cố sa ngã của nguyên tổ, lịch sử cứu độ được khắc họa qua câu chuyện của tổ phụ Giacóp và người con là ông Giuse. Vì lòng ganh tỵ, các anh em đã bán ông cho người Ma-đi-an, khiến ông phải chịu cảnh lưu đày và làm nô lệ nơi đất Ai Cập. Dẫu phải trải qua nhiều đau khổ và oan ức, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa dần được tỏ lộ. Ngài đã dùng biến cố tưởng chừng bi thảm này để cứu gia đình ông Giacóp khỏi nạn đói, biến điều ác thành ơn lành và cho thấy sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa trong dòng lịch sử nhân loại.
Từ số phận của một gia đình, câu chuyện tiếp tục mở rộng đến vận mệnh của cả một dân tộc. Dân Israel phải chịu cảnh lưu đày tại Babylon, sống trong đau khổ cùng cực, xa rời Đất Hứa, chứng kiến quê hương tan hoang và đền thờ sụp đổ. Giữa cảnh lầm than ấy, nỗi nhớ quê hương và khát vọng được giải thoát vẫn cháy bỏng trong tâm hồn dân Chúa. Đặc biệt, niềm hy vọng không hề bị dập tắt, bởi họ vẫn tin tưởng vào lời hứa trung tín của Thiên Chúa, Đấng sẽ giải phóng và đưa dân Người trở về.
Trong bối cảnh nhân loại mòn mỏi chờ đợi Đấng Cứu Thế, biến cố truyền tin đã trở thành bước ngoặt quyết định của lịch sử cứu độ. Thiên thần Gáp-ri-en được sai đến với Đức Maria để loan báo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Với tâm hồn khiêm nhường và phó thác trọn vẹn, Mẹ đã thưa tiếng “Xin Vâng”. Chính từ lời đáp ấy, Ngôi Lời đã nhập thể trong cung lòng trinh khiết của Mẹ, mở ra kỷ nguyên mới, nơi Thiên Chúa đến ở cùng con người và ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Từ biến cố truyền tin, lịch sử cứu độ đạt đến cao điểm trong đêm thánh Giáng Sinh. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã trải qua bao nhọc nhằn để tìm nơi trú ngụ, và Con Thiên Chúa đã chào đời trong cảnh đơn sơ nơi máng cỏ Bê-lem. Tin mừng cứu độ được loan báo trước tiên cho những người bé mọn, khi các mục đồng vội vã đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Cùng với họ, các thiên thần cất cao lời chúc tụng Thiên Chúa, và sau đó là sự hiện diện của Ba Nhà Đạo Sĩ từ phương Đông, đại diện cho muôn dân nước, đến bái lạy và tôn vinh vinh quang của Chúa Hài Đồng.
.png)
.png)
.png)
Sau khi các hoạt cảnh khép lại, chương trình bước vào phần lắng đọng cuối cùng. Đây là giây phút cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ, tri ân và hòa chung tiếng hát mừng Giáng Sinh trong niềm vui tràn đầy hy vọng và bình an.
.png)
Lúc 21g, Thánh lễ vọng Giáng Sinh được cử hành. Đoàn đồng tế gồm linh mục chánh xứ Giuse, hai linh mục phó Giuse cùng các em lễ sinh long trọng rước tượng Chúa Hài Đồng lên cung thánh. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiện diện, hiệp thông trong bầu khí linh thiêng của đêm mừng Con Thiên Chúa làm người.
.png)
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn mở rộng tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh, bởi Giáng Sinh chính là món quà quý giá nhất Thiên Chúa Cha đã ban tặng cho nhân loại: Ngài đến để ở cùng, ở giữa và để cứu chuộc chúng ta.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, linh mục phó xứ Giuse Phạm Văn Nam chia sẻ về sứ điệp: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Đây là lời Thiên Chúa đặt trên môi miệng các thiên thần để trao gửi đến nhân loại lời mời gọi làm cho danh Chúa được tỏa sáng. Thiên Chúa được vinh danh rõ nét nhất khi con người biết yêu thương nhau qua những cử chỉ quan tâm, tha thứ, nâng đỡ người yếu đuối và chia sẻ với người nghèo. Bình an dưới thế không chỉ là ân ban của Thiên Chúa, mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi biết kiềm chế nóng giận, tránh gây chia rẽ, luôn tìm cách hòa giải và cảm thông, để bình an của Chúa lan tỏa trong gia đình, giáo xứ, xã hội và toàn thế giới.
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn sốt sắng hiệp lễ, kết hiệp với Chúa Hài Đồng Giêsu, xin Người ngự đến và ở lại trong tâm hồn mỗi người.
Thánh lễ vọng Giáng Sinh khép lại lúc 22g30 trong niềm vui và bình an của đêm cực thánh. Mỗi người ra về mang theo niềm hân hoan và quyết tâm sống tinh thần Giáng Sinh bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái giữa đời thường.
.png)
Bài: Tuyết Nhung & Ảnh: Minh Thiên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng Đại lễ Giáng Sinh
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Giáng Sinh yêu thương, khi tình người xóa nhòa mọi khoảng cách -
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Vĩnh Hòa - năm 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Canh thức Vọng Giáng Sinh -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ đêm Giáng Sinh 2025 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tạ ơn mừng 34 năm Hồng ân Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Giáo xứ Bắc Hà: Chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bước vào niềm hy vọng biến đổi và hành trình làm mới "máng cỏ tâm hồn"
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa