Giáo xứ Tân Đông chia sẻ Xuân yêu thương

Giáo xứ Tân Đông chia sẻ Xuân yêu thương

Giáo xứ Tân Đông chia sẻ Xuân yêu thương

TGPSG -- Mùa xuân được xem là mùa đẹp nhất trong năm. Vạn vật sinh sôi nảy nở, mai đào khoe sắc, chồi non đâm lộc, nắng ấm dịu dàng. Lòng người rộn rã đón xuân về, mong ước một năm mới an khang, hạnh phúc.

Hòa chung niềm vui ấy, Giáo xứ Tân Đông cũng tất bật chuẩn bị đón năm mới. Sân nhà thờ được dọn dẹp sạch sẽ; nhiều tiểu cảnh Tết làng quê truyền thống được trang trí quanh khuôn viên. Các loại hoa tươi được trưng bày trước đài Đức Mẹ, tượng đài Lòng Thương Xót Chúa và tượng Thánh Tâm Chúa. Bước vào sân nhà thờ, ai cũng cảm nhận sắc xuân rực rỡ; cảnh vật và lòng người như hòa nhịp để đón mừng Chúa Xuân.

Với tâm niệm mùa xuân đẹp nhất là mùa xuân trong tâm hồn, linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thái đã kêu gọi giáo dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, tùy khả năng đóng góp chia sẻ. Nhờ đó, nhiều phần quà Tết và phong bao lì xì được chuẩn bị và trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón xuân ấm áp và trọn vẹn hơn.

Bên cạnh hoạt động “Xuân yêu thương”, vào lúc 18g ngày 10/02/2026, giáo xứ tổ chức tiệc tất niên ấm cúng cho hơn 40 hộ gia đình lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu đến từ Trà Vinh (gồm người Kinh và Khmer), sinh sống tạm bợ ven kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, khu vực cầu Dừa (nối Quận 12 và Hóc Môn). Phần lớn bà con thuộc tôn giáo bạn, chỉ một số ít là Công giáo. Nhiều gia đình đã gắn bó nơi đây nhiều năm. Họ rất xúc động khi được các linh mục, tu sĩ và quý chức đến thăm hỏi, sẻ chia, mang đến niềm vui và hơi ấm ngày Tết.

Chương trình còn đem lại niềm vui cho các em nhỏ qua những phần quà từ cha chánh xứ Giuse và phong bao lì xì của các sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Nụ cười rạng rỡ của các em không chỉ vì món quà nhận được, mà còn vì cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và những giờ phút cùng múa hát, vui chơi bên các linh mục, tu sĩ và các ân nhân. Đây là hoạt động bác ái thấm đượm tình Chúa và tình người.

Trước khi ra về, mỗi gia đình còn được tặng một cái bánh chưng. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, góp phần lan tỏa niềm vui và sự quan tâm đến những người con xa quê. Buổi tiệc khép lại trong bầu khí thân tình, gắn kết, thể hiện sự hiệp nhất và cùng nhau cầu chúc một mùa xuân an vui, tràn đầy yêu thương.

Bài: Tuyết Nhung (TGPSG)
Ảnh: Minh Thiên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top