Giáo xứ Tân Đông: Ban Lễ Sinh mừng Bổn mạng - 2026
TGPSG -- "Một thiếu niên như Đaminh, là người cố gắng giữ mình sạch tội từ khi rửa tội cho đến khi chết, quả thật là một vị thánh."
Trên đây là lời của Đức Giáo Hoàng Pius XII đã tuyên bố trong dịp lễ phong hiển thánh cho vị thánh trẻ Đaminh Savio vào ngày 12 tháng 6 năm 1954.
Yêu mến các nhân đức của vị thánh trẻ, ban lễ sinh giáo xứ Tân Đông hạt Hóc Môn đã nhận thánh Đaminh Saviô là bổn mạng. Năm nay, Thánh lễ mừng bổn mạng được tổ chức vào lúc 17g45 ngày 04/05/2026, linh mục (Lm) Giuse Phạm Viết Thái, chánh xứ Tân Đông chủ tế. Đồng tế cùng ngài có 2 Lm phó xứ: Lm Giuse Trần Bình Long và Lm Giuse Phạm Văn Nam. Gần 50 em lễ sinh, các
Sơ, phụ huynh và đông đảo giáo dân cùng hiệp dâng Thánh lễ.
(4).jpg)
(1).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
Bước vào thánh lễ, Lm chủ tế chia sẻ về gương sáng của thánh Đaminh Savio và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Chúa, tri ân quý phụ huynh đã tận tụy đưa đón, khích lệ các em dấn thân phục vụ nơi bàn thánh. Xin cho các em biết noi gương Thánh bổn mạng, luôn giữ lòng đạo đức và trung thành với Chúa suốt cuộc đời, dù đối mặt với nhiều cạm bẫy thế gian. Với những tâm tình trên linh mục chủ tế mời cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ.
(2).jpg)
Phần Phụng vụ Lời Chúa
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
(3).jpg)
Sau Tin Mừng, Lm phó Giuse Phạm Văn Nam chia sẻ: Chúc mừng lễ thánh bổn mạng của các con, trang phục của các con hôm nay rất đẹp và trang nghiêm. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là điều Chúa mong chờ nhất. Các con hãy cùng nhìn vào gương Thánh Đaminh Savio - vị thánh trẻ tuổi với cuộc đời thánh thiện. Ngay từ lúc 5 tuổi, ngài đã được chọn làm lễ sinh, 7 tuổi được Rước Lễ lần đầu và ngài đã chọn cho mình cho mình 4 châm ngôn sống:
- Siêng năng Xưng tội và Rước lễ
- Thánh hóa các ngày lễ
- Chọn Chúa Giêsu và Mẹ Maria là bạn thân
- Thà chết chứ không phạm tội.
(3).jpg)
Bí quyết để nên thánh của thánh Đaminh Savio cũng rất đơn giản, sống vui tươi, chu toàn bổn phận và giúp đỡ người khác. Với các con, mỗi khi mặc chiếc áo lễ sinh, mong các con hãy ý thức mình đang phục vụ Chúa. Hãy giữ tâm hồn luôn trong sạch qua việc siêng năng lãnh nhận Bí tích, vâng lời cha mẹ và mở lòng yêu thương mọi người.
Qua bài Tin Mừng theo thánh Gioan chúng ta vừa nghe, giống như cậu bé đã dâng 5 chiếc bánh và 2 con cá cho Chúa. Chúa đã làm phép lạ để giúp nhiều người có bánh và cá ăn dư thừa. Thánh Đaminh Savio cũng vậy, ngài đã dâng cho Chúa tuổi trẻ và lòng nhiệt thành của mình. Nhờ sự quảng đại đó, Chúa đã ban cho Giáo hội một vị thánh trẻ để chúng ta noi theo. Có thể các con chưa làm được những điều phi thường như thánh nhân, nhưng các con có thể thực hiện một việc nhỏ thôi, đọc 3 kinh Kính Mừng mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, để các con có thể là bạn thân của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.”
Với các bậc phụ huynh, Lm Giuse cảm ơn các phụ huynh đã dâng con phục vụ Bàn thánh. Mong các phụ huynh luôn cầu nguyện để các em sẽ là mầm ươm quý giá cho ơn gọi thánh hiến.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
(4).jpg)
(4).jpg)
(3).jpg)
(3).jpg)
(2).jpg)
(3).jpg)
(3).jpg)
Phần đọc Thánh thư, lời nguyện, dâng lễ vật, các em làm với tâm tình sốt mến cùng với sự nghiêm trang nhịp nhàng của toàn ban lễ sinh, đã góp phần cho Thánh lễ hôm nay có mầu sắc thật đặc biệt.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện phụ huynh gửi lời cám ơn các linh mục chánh - phó xứ đã dâng Thánh lễ, Hội đồng Mục vụ, phụ huynh, ca đoàn giới trẻ Augustino và cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ, giúp thánh lễ thêm phần trang trọng.
(2).jpg)
(2).jpg)
Với những lời đơn sơ, đại diện lễ sinh cám ơn ba mẹ “Kính thưa ba mẹ, chúng con có được ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành và sự hy sinh thầm lặng của ba mẹ. Được trở thành lễ sinh phục vụ bàn thánh, chúng con biết ba mẹ đã luôn đồng hành và khích lệ. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống tốt, chu toàn bổn phận lễ sinh, chăm chỉ học hành và luôn cầu nguyện cho ba mẹ được bình an, mạnh khỏe dưới sự che chở của Chúa.”
Lm phó Giuse Trần Bình Long đại diện các cha, gửi lời chúc mừng bổn mạng các em, mong các em noi gương thánh bổn mạng sống vui tươi, chu toàn bổn phận và giúp đỡ người khác; cảm ơn các phụ huynh và mong phụ huynh luôn nâng đỡ, đồng hành và nuôi dưỡng ơn gọi nơi các em. Ngài cũng cám ơn ban đại diện lễ sinh, cộng đoàn, ca đoàn, quý chức đã hiệp dâng thánh lễ, khích lệ tinh thần, giúp các em thêm phần hăng say phục vụ Chúa và Giáo hội. Mọi người cùng cám ơn nhau và chúc mừng nhau bằng những tràng pháo tay giòn giã.
(2).jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 19g.
(2).jpg)
Bài & Ảnh: BTT GX Tân Đông (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long mừng lễ Thánh Vincente Ferrer - Tước hiệu Đền
-
Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Hằng -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ kính Thánh Đaminh Saviô, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng lễ Bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2026 -
Ban Lễ sinh Thị Nghè mừng bổn mạng -
Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Giáo xứ Hòa Hưng: Lời kinh kết nối tình thân -
Khai mạc Tháng Hoa tại Giáo điểm Doi Lầu: Dâng Mẹ những đóa hoa tâm hồn -
Giáo xứ Hòa Hưng: Khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ - 2026 -
Giáo xứ Bình An: Mừng bổn mạng Giới Gia trưởng và tiến hoa dâng Mẹ -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa: dâng đóa hoa lòng kính Đức Trinh Nữ Maria
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa