Giáo xứ Tân Định: Lễ vọng Phục Sinh - 2026

TGPSG -- “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa” (Mt 28, 1-10)

Hòa chung niềm hân hoan cùng Giáo Hội hoàn vũ cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, vào lúc 20g30 Thứ Bảy Tuần Thánh (04/04/2026), tại Giáo xứ Tân Định, đông đảo thành phần dân Chúa đã quy tụ về tham dự đại lễ Vọng Phục Sinh.

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dù đang trong quá trình thi công, không gian có phần hạn chế, nhưng điều đó không ngăn được bước chân của hàng ngàn Kitô hữu. Từ các vị cao niên đến các gia đình trẻ, tất cả đều hiện diện với tinh thần sốt sắng, lấp đầy mọi khoảng trống từ trong nhà thờ đến tận ngoài sân. Giữa tiết trời oi ả đặc trưng của Sài Gòn tháng Tư, bầu khí dường như dịu lại bởi sự kiên nhẫn và trật tự của cộng đoàn.

1. Trọng thể khai mạc Đêm Canh thức

Bóng tối bao trùm ngôi thánh đường như biểu tượng của sự chết và tội lỗi. Đúng 20g30, nghi thức làm phép lửa chính thức khai mạc Đêm Canh thức. Từ ngọn lửa thánh này, nến Phục Sinh được thắp sáng.

Khi lần thứ hai, linh mục (Lm) chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng xướng lên: “Ánh sáng Chúa Kitô”, và cộng đoàn đáp lại: “Tạ ơn Chúa”, cũng là lúc ánh sáng Phục Sinh được truyền đến từng người.

Trong giây phút ấy, không gian như được bao phủ bởi một biển ánh sáng lung linh. Mỗi người cầm trên tay một ngọn nến, nhưng tất cả cùng chung một nguồn sáng - hình ảnh của một Hội Thánh hiệp nhất trong Chúa. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng không gian, mà còn chạm đến chiều sâu tâm hồn, khơi dậy niềm hy vọng, niềm vui và sự bình an.

2. Phụng vụ Lời Chúa - Ánh sáng dẫn đến tự do

Qua các bài đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước, lịch sử tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa được tái hiện cách sống động.

Cao điểm của sự chờ đợi chính là giây phút Kinh Vinh Danh được cất lên sau 40 ngày chay tịnh. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa cùng lời ca hân hoan; khăn phủ được gỡ bỏ; những lẵng hoa tươi rực rỡ được tiến dâng lên cung thánh.

Tiếp đó, toàn thể cộng đoàn đứng lên đón nhận lời kinh Alleluia. Tiếng hát của ca đoàn hòa cùng hàng ngàn tâm hồn tín hữu tạo nên âm hưởng hùng tráng, loan báo Tin Mừng Phục Sinh: Chúa đã sống lại thật rồi!

Trong bài giảng, thầy Phó tế Giuse Vũ Luân mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh qua hình ảnh dân Israel xưa bước qua Biển Đỏ dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Hành trình ấy là biểu tượng sống động của đức tin: giữa đêm tối, chính ánh sáng của Thiên Chúa trở thành dấu chỉ hy vọng và tự do, dẫn đưa dân Người thoát khỏi cảnh nô lệ.

Đêm nay, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi bước ra khỏi bóng tối cuộc đời để tiến vào miền đất hứa của ân sủng. Ánh sáng Phục Sinh đang dẫn dắt chúng ta thoát khỏi tội lỗi và hướng đến sự sống đời đời.

3. Phụng vụ Thánh Tẩy - Canh tân đời sống đức tin

Đây là giây phút linh thiêng để mỗi Kitô hữu trở về nguồn cội đức tin của mình. Linh mục chủ tế làm phép nước, và cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy: từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ, đồng thời tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.

Khi cha chủ tế rảy nước thánh trên cộng đoàn, từng giọt nước chạm đến mỗi người, gợi lại ân sủng của Bí tích Thánh Tẩy đã lãnh nhận. Đây không chỉ là một nghi thức, mà còn là lời cam kết sống động, nhắc nhớ mỗi người về căn tính Kitô hữu của mình: quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sống đời sống mới thánh thiện hơn, xứng đáng là con cái sự sáng.

Người tín hữu được mời gọi không chỉ hồi tưởng, mà còn canh tân đời sống đức tin: từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, bước theo Chúa và sống chứng tá giữa đời.

4. Phụng vụ Thánh Thể - Kết hợp mật thiết với Đấng Phục Sinh

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể do Lm chánh xứ Phaolô chủ tế, cùng hai cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín và Martinô Vũ Minh Cường đồng tế.

Trong niềm vui hân hoan, cộng đoàn hiệp thông nơi bàn tiệc thánh, đón nhận Thánh Thể Chúa, lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin. Mọi mệt mỏi và lo toan dường như tan biến, nhường chỗ cho sự bình an sâu thẳm khi được kết hợp mật thiết với Đấng Phục Sinh.

Đêm Vọng Phục Sinh 2026 của Giáo xứ Tân Định kết thúc vào khoảng 22g30. Lm chánh xứ Phaolô đã gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể cộng đoàn, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn về sự nhẫn nại và cảm thông của mọi người khi tham dự Thánh lễ trong hoàn cảnh khuôn viên nhà thờ đang được sửa chữa.

Không còn khoảng cách hay sự ngại ngùng, giờ đây chỉ còn niềm vui lan tỏa. Những nụ cười, những cái bắt tay, những ánh mắt chan chứa hy vọng đã làm nên một bức tranh sống động mừng ngày Chúa sống lại.

Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan, mang theo ánh sáng Phục Sinh vào từng ngõ ngách của đời sống thường ngày.

Bài: Anna Lê Đoàn Nhu Mỹ (TGPSG)
Ảnh: BTT GX & Ca đoàn Thiên Ca

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top