Giáo xứ Tân Chí Linh: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Đáp lại lời mời gọi của Thánh Cha Lêô XIV trong sứ điệp Mùa Chay 2026: “Lắng nghe - Ăn Chay - Cùng nhau”, mỗi Kitô hữu được mời gọi hoán cải để sống trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa. Lắng nghe giúp chúng ta nhận ra tiếng Chúa trong Lời Ngài và cả tiếng kêu của người nghèo; ăn chay thanh luyện ước muốn, mở lòng ra với tình yêu và trách nhiệm; cùng nhau bước đi trong cộng đoàn để xây dựng hiệp nhất, trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới hôm nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của lời mời gọi này, Linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương - Chánh xứ Tân Chí Linh, đã tổ chức ba ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 2026: ngày 20-21.3 dành cho người lớn, do Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc (Hội Thừa Sai Việt Nam) giảng. Ngày 22.3 dành cho thiếu nhi, do Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Toản giảng.

Các buổi tĩnh tâm không chỉ hướng dẫn cộng đoàn sống theo Lời Chúa mà còn giúp mọi người nhận ra con đường hoán cải thực sự trong đời sống hằng ngày.
Ngày thứ nhất: Sám hối mỗi ngày
Vào lúc 17g30 ngày 20.3.2026, trong bài giảng lễ, Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc mời gọi mọi Kitô hữu hãy sám hối mỗi ngày.
Ngài nhấn mạnh: “Sám hối không chỉ là hành vi bên ngoài mà là một việc làm tích cực và đầy ý nghĩa. Khi sám hối, chúng ta hướng ánh mắt lên Chúa, nhận ra Ngài luôn yêu thương và đón nhận chúng ta, bất chấp những lỗi lầm.
Trong sám hối, lời nói đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi không dùng lời nói để làm tổn thương người khác, mà hãy sử dụng lời nói để cầu nguyện, khích lệ và mang lại bình an cho các nhóm, các cộng đoàn mà mình sinh hoạt. Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu canh tân đời sống, bởi niềm vui và bình an trong tâm hồn sẽ phản chiếu qua lời nói và cử chỉ, góp phần tạo dựng sự hiệp nhất và bình an trong cộng đoàn.
Thánh Giacôbê nhắc nhở: đừng nói xấu nhau, đặc biệt là những người vắng mặt. Khi nói xấu, chúng ta vi phạm đức công bằng và bác ái. Những lời xấu xa, một khi lan tỏa, sẽ để lại vết sẹo trong tâm hồn người khác, khiến quan hệ giữa con người trở nên tổn thương.
Trong Mùa Chay Thánh này, sám hối còn là một cơ hội để nhìn lại chính mình: hãy dùng lời nói truyền năng lượng tích cực, động viên nhau, và đôi khi im lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Ăn chay không chỉ là kiêng ăn, mà còn là kiểm soát miệng lưỡi, tránh gây tổn thương cho nhau, để trái tim mọi người được chữa lành và bình an.”
Ngày thứ hai: Thời gian - Món quà Chúa ban
Buổi tĩnh tâm ngày thứ hai lúc 17g30, Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc đã chia sẻ bài giảng dựa trên bài Tin Mừng về sự kiện Chúa làm sống lại anh Ladarô. Chi tiết nổi bật là khi Chúa gọi anh ra khỏi mồ, cơ thể vẫn còn quấn khăn liệm. Chỉ khi tháo bỏ khăn liệm, Ladarô mới thật sự sống lại hoàn toàn và được tự do.
Từ hình ảnh này, ngài nhấn mạnh: trong cuộc sống hiện đại, con người thường bị ràng buộc và trở thành nô lệ cho thời gian. Nhiều khi chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những việc không cần thiết, trong khi những điều quan trọng bị bỏ lỡ. Thời gian là món quà Chúa ban, nhưng nếu không biết sử dụng đúng, chúng ta sẽ lãng phí cơ hội để sống trọn vẹn và ý nghĩa.
Ngoài việc nô lệ cho thời gian, con người ngày nay còn dễ sa vào những thứ khác:
- Nô lệ cho xã hội và thú vui không lành mạnh: Đua xe, cờ bạc, cá độ, rượu bia, số đề… Lúc đầu thử nghiệm chỉ để biết, nhưng dần dần trở thành nghiện, khiến chúng ta bị trói chặt và đánh mất tự do.
- Nô lệ công nghệ: Chiếc điện thoại dường như theo sát chúng ta mọi lúc, mọi nơi, chi phối suy nghĩ, hạn chế giao tiếp thực tế. Trong các buổi lễ hay gặp gỡ gia đình, bạn bè, nhiều người chỉ chăm chú vào màn hình, bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, và lắng nghe tiếng Chúa.
- Nô lệ ngẫu tượng và mê tín: Đi xem bói, xem ngày giờ cúng táng, xin tài lộc từ những người “thầy bói”… Những hành vi này cho thấy người ta quên đi Chúa, đặt niềm tin vào những thứ hư vô, khiến đức tin trở nên yếu ớt và thiếu tự do đích thực.
Ngài nhấn mạnh rằng tự do đích thực chỉ có được khi con người đặt trọn niềm tin vào Chúa, nhận ra Ngài là nguồn bình an, hạnh phúc và sự sống. Qua các ví dụ về “nô lệ” kể trên, mỗi người được mời gọi nhìn lại bản thân, nhận diện những ràng buộc, và hoán cải để sống trong tự do và hy vọng Thiên Chúa ban.

Kết thúc hai buổi tĩnh tâm dành cho người lớn, ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đại diện cộng đoàn, bày tỏ lời cám ơn tới Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc.
Để tỏ lòng tri ân, cộng đoàn đã trao tặng linh mục bó hoa tươi thắm.

Sau Thánh lễ, các linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã ngồi tại các tòa giải tội trong nhà thờ để đón nhận các tín hữu xưng tội, mang lại ơn giao hòa với Thiên Chúa.


Ngày thứ ba: Bốn điều Chúa muốn Thiếu nhi thực hiện
Buổi tĩnh tâm dành cho thiếu nhi diễn ra lúc 7g30 Chúa nhật, ngày 22.3.2026, do Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Toản giảng. Ngài mời gọi các em thực hiện bốn điều giúp đời sống ngày càng gần Chúa:
- Cầu nguyện: Trong bài Tin Mừng, Chúa đã để Ladarô nằm trong mồ bốn ngày trước khi Ngài đến. Điều này nhắc nhở các em rằng, để được Chúa giải thoát, trước tiên phải siêng năng cầu nguyện, mở lòng để nghe tiếng Chúa.
- Rước lễ: Khi tham dự Thánh lễ và rước lễ, Chúa ngự vào lòng các em, hướng dẫn và giúp các em sống trọn vẹn hơn. Rước lễ không chỉ là nghi thức, mà là cơ hội đón nhận ơn Chúa, để tâm hồn được bình an và mạnh mẽ.
- Hy sinh: Các em được mời gọi hy sinh thời gian, công sức, những điều nhỏ nhặt để giúp đỡ người khác, học tập chăm chỉ, và nâng đỡ bạn bè. Hy sinh giúp trái tim trở nên vị tha, gắn kết với cộng đoàn và Chúa hơn.
- Làm việc tông đồ: Học hỏi, sống theo Tin Mừng và noi gương các anh chị huynh trưởng, các em được mời gọi truyền đạt kiến thức Giáo lý, hướng dẫn và giúp đỡ các bạn khác trưởng thành trong đức tin, trở thành Kitô hữu đích thực.
Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh rằng, nhiều người hiện đang sống như “chết trong thế giới ảo” của trò chơi điện tử, mạng xã hội, quên đi thực tế và Chúa. Mùa Chay là thời gian thuận lợi để các em nhận ra những ràng buộc ấy, quay về với Chúa, và sống trong niềm vui, bình an mà Ngài ban.


Kết thúc buổi tĩnh tâm, anh Giuse Nguyễn Tài Đức, đoàn trưởng đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, đại diện các em bày tỏ lòng cám ơn tới Linh mục Giuse Phạm Hoàng Lương, đã đồng hành và tạo điều kiện cho các em tham dự tĩnh tâm, cũng như tới Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Toản, đã giảng dạy và nhắn nhủ các em thực hiện bốn việc quan trọng: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ.
Một em thiếu nhi đại diện trao tặng linh mục bó hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm và lòng tri ân của toàn thể đoàn.


Sau Thánh lễ, các tòa giải tội được sắp xếp trong nhà thờ, với các linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ngồi tòa, đón nhận các em xưng tội để đón nhận ơn giao hòa với Chúa.


Ba ngày tĩnh tâm tại giáo xứ Tân Chí Linh đã mang lại cho cộng đoàn những trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Từ việc sám hối hằng ngày, biết trân trọng thời gian, tránh những ràng buộc thế gian, đến việc thực hiện bốn điều Chúa muốn thiếu nhi thực hiện, tất cả đều hướng tới mục tiêu sống đạo trọn vẹn và sống trong tình yêu Chúa.
Những ngày tĩnh tâm không chỉ là thời gian cầu nguyện và học hỏi, mà còn là cơ hội để mọi người lớn và nhỏ, nhìn lại bản thân, hoán cải và sống với niềm vui, bình an, và tự do đích thực mà Chúa ban. Tình yêu, sự quan tâm và hướng dẫn của các linh mục, cùng sự nhiệt thành của cộng đoàn, đã làm cho Mùa Chay 2026 tại Tân Chí Linh trở nên ý nghĩa và sâu đậm, giúp mỗi Kitô hữu ngày càng sống trọn vẹn niềm tin và trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa nơi trần gian.
Bài & Ảnh: Ban MVTT Tân Chí Linh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vườn Chuối: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 19 dự tòng -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Truyền Tin, Hội đồng Curia Bùi Phát tổ chức Đại hội Acies -
Giáo xứ Thị Nghè: Hai ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Niềm vui phục vụ - Bếp ăn Caritas giáo xứ Tân Phú -
Giáo xứ Phú Hòa: Tĩnh tâm, tin vào Đấng là sự sống - Con đường trở về dẫn đến Phục Sinh -
Giáo xứ Tân Đức long trọng mừng kính Thánh Cả Giuse - Bổn mạng Linh mục phó xứ và giáo họ Giuse -
Thánh lễ kính Thánh Giuse tại Giáo xứ Thủ Thiêm: Lời mời gọi sống khiêm nhường và tín thác -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê mừng kính Thánh Giuse - Bổn mạng Hội Gia Trưởng (19.03.2026)
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa