Giáo xứ Tam Hải - “Nhà mình”: Tất cả đều là Hồng Ân
TGPSG -- Một truyền thống xuân đã thành dấu hẹn thiêng liêng
Từ nhiều năm nay, sáng mồng 3 Tết đã trở thành một ngày hẹn quen thuộc và đầy ý nghĩa của Giáo xứ Tam Hải - ngày những người con dâng hiến, đang phục vụ khắp nơi, trở về thăm gia đình và quê hương.
Truyền thống tốt đẹp ấy được khởi xướng từ thời Linh mục (Lm) cựu chánh xứ Giuse Đoàn Hải Đăng SDB. Từ đó đến nay, Thánh lễ mồng 3 không chỉ đơn thuần là Thánh lễ đầu năm mà còn là ngày hội của ơn gọi, của tình gia đình và của niềm tự hào giáo xứ - nơi mọi người cùng nhìn lại và tạ ơn vì những hoa trái mà Chúa đã gieo trồng trên mảnh đất này.
.jpg)
Thánh lễ đông vui và ấm áp
Sáng mồng 3 năm nay, đoàn đồng tế có sự hiện diện của Lm nguyên Chánh xứ Gioan Baotixita Trần Văn Hào SDB, các linh mục đang phục vụ tại giáo xứ, cùng các linh mục - tu sĩ là người con của Tam Hải trở về quê nhà.
.jpg)
Trong số ấy có 6 linh mục và 3 phó tế - những hoa trái ơn gọi được nuôi dưỡng từ chính cộng đoàn đức tin này.
Có lẽ suốt năm, hiếm có dịp nào quy tụ đông đủ các linh mục – tu sĩ như hôm nay. Các mục tử cùng dâng Thánh lễ đầu năm để cầu nguyện cho gia đình mình và cho toàn thể giáo dân. Khoảnh khắc ấy vừa trang nghiêm, vừa chan chứa yêu thương - như một vòng tay lớn của “nhà mình” ôm lấy tất cả.
Bữa sáng nghĩa tình - nơi câu chuyện nở như pháo xuân
Sau Thánh lễ, Lm Chánh xứ Phêrô Phạm Quốc Hùng – SDB, thân mật đãi các ông bà cố - là cha mẹ hoặc người đại diện gia đình các tu sĩ - một bữa sáng giản dị mà đậm tình xuân. “Một ly, một tô” nhưng đầy ắp sự quan tâm.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Không gian nhà xứ bỗng trở thành một “góc hỏi thăm” rất Tam Hải:
“Năm nay cha, con cố có về không?”
“Sơ nhà bà khấn mấy năm rồi?”
“Con cố làm chánh xứ đó lâu chưa?”
“Ở xứ mới có vất vả không cha?”
Tiếng hỏi han nối tiếp tiếng cười. Có người chưa kịp ăn xong đã đứng dậy sang bàn khác chúc Tết. Ngày thường ít gặp, hôm nay gặp là nói mãi không hết chuyện.
Giữa bầu khí ấy, hình ảnh một bà cố ngồi xe lăn, được người con nữ tu ân cần đẩy đi lễ rồi cùng dự tiệc sáng, khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Một đời hy sinh âm thầm. Có lẽ chỉ những ngày Tết sum họp như thế này, các ông bà cố mới được hưởng trọn niềm vui đoàn viên và niềm tự hào về ơn gọi của con mình.
.jpg)
Rực rỡ sắc màu tu phục giữa mùa xuân
Nếu muốn chiêm ngắm nhiều màu tu phục nhất trong năm, hẳn không đâu rõ nét bằng sáng mồng 3 Tết tại Tam Hải.
Giữa những tà áo dài rực rỡ sắc xuân của giáo dân, các màu tu phục giản dị mà trang nghiêm lại nổi bật theo một cách rất riêng. Các sơ vui tươi chụp hình lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc đoàn tụ đầu năm.
.jpg)
Sân nhà thờ hôm ấy như một “vườn hoa ơn gọi” - nơi hoa của mùa xuân và hoa của đời dâng hiến cùng nở rộ, hòa vào nhau trong niềm vui chung của cộng đoàn.
.jpg)
70 năm hồng ân - 70 ơn gọi
Năm nay, giáo xứ kỷ niệm 70 năm thành lập. Và thật ý nghĩa khi Tam Hải hiện có khoảng 70 tu sĩ nam nữ trong và ngoài nước: 20 linh mục, 50 tu sĩ nam nữ; trong đó có 1 đan sĩ vĩnh khấn, 3 thầy phó tế và một nữ tu mừng ngân khánh khấn dòng.
70 năm, 70 ơn gọi - không chỉ là một con số đẹp, nhưng là minh chứng cho một mảnh đất biết gieo và biết giữ hạt giống đức tin. Những con số ấy kể lại câu chuyện của bao gia đình âm thầm quảng đại, của bao vị mục tử kiên trì nâng đỡ, và của một cộng đoàn luôn trung thành cầu nguyện cho ơn gọi.
“Nhà mình” - nơi khởi đầu của ơn gọi
Với tôi, Tam Hải không chỉ là giáo xứ. Đó là “nhà mình” - nơi ơn gọi bắt đầu.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên khi tâm hồn chớm nở khát vọng dâng hiến. Ước mơ thì lớn nhưng còn đơn sơ, lòng thì đầy bỡ ngỡ. Chính vào lúc ấy, Chúa đã gửi đến cho tôi một người cha thiêng liêng - cha Gioan Baotixita Trần Văn Hào SDB. Cha đã nói một câu mà tôi mang theo suốt hành trình:
“Con cứ đi tu đi, cha sẽ cầu nguyện cho con. Người dám bước vào con đường dâng hiến là người mạnh mẽ và rất can đảm.”
Qua nhiều thời các cha Chánh xứ, điều làm tôi cảm động nhất là nơi các ngài luôn cháy lên một thao thức chung: khát khao cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi thánh hiến. Mỗi cha nâng đỡ ơn gọi theo cách riêng, nhưng đều xuất phát từ cùng một trái tim mục tử thao thức cho cánh đồng truyền giáo của Chúa.
Trong nhịp sống thiêng liêng của giáo xứ, mỗi ngày cộng đoàn vẫn đều đặn cầu nguyện cho ơn gọi. Như một hơi thở âm thầm nhưng bền bỉ. Và đặc biệt, Thánh lễ mồng 3 Tết hằng năm được cử hành trọng thể để dâng lời tạ ơn và khẩn xin cho các ơn gọi thánh hiến.
.jpg)
Nhà mình là thế đó. Mỗi khi nhớ đến, lòng tôi lại đầy ắp sự ngạc nhiên và biết ơn. Bởi cuối cùng, nhìn lại tất cả - tôi chỉ có thể thốt lên một điều giản dị mà sâu xa: Tất cả đều là hồng ân.
Bài:Maria Quỳnh Linh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Tro
-
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Giuse Trần Văn Lưu qua đời -
Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết -
Giáo xứ Mai Khôi: Mùng 2 tết - kính nhớ tổ tiên -
Thánh lễ Tro tại Giáo xứ Vĩnh Hội -
Lễ tro tại giáo xứ Mai Khôi: Trở về để yêu thương -
Giáo xứ Thăng Long: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên -
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ Tro - Từ dấu Tro đến đổi mới tâm hồn -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên -
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa